1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có nên yêu người kém mình về học thức ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi GlassSunshine, 26/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Không nói trước được chỉ sợ nói trước bước không qua. Nói chung là nụ hồng mới chớm, có nở ra được thành hoa hay không thì em chưa biết .
    Anh có kinh nghiệm gì truyền cho em chút với. Sao mãi chẳng yêu được anh nào (chứ không phải ko anh nào yêu em), mặc dù em chẳng phải là người kén chọn.
    Anh TVinh giờ vẫn làm ở FPT à? Chừng nào thì anh cưới?
  2. Michael_corleone

    Michael_corleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Yêu người kém về học thức cũng được thôi khi bạn có hình thức xấu để dễ quản lý, dễ chỉ đạo. Còn nói chung yêu người học thức kém mình thì chán rồi, mất chỗ dựa. Mất cả tình yêu vì không có tôn trọng nhất định. Nếu lấy người kém học thức thì nên kiếm sãn thêm một ông bồ để còn có chỗ mà chia sẻ.
  3. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    Tôi hiểu kém mình ở đây là cùng một điều kiện mà người bạn trai kém hơn hoặc ngay cả trí tuệ cũng kém hơn (Không nói chuyện hoàn cảnh) thì đó cũng là một điều bạn cần xem xét đấy. Tôi nghĩ khi mới yêu thì cũng thường bỏ qua thôi nhưng khi đã tính đến lập giađình thì đó là điều cũng phải cân nhắc vì mình sống cả đời với nhau mà. Mà càng lâu thì càng chán thôi lúc đó thì không thể làm lại được.
  4. ruahoguom

    ruahoguom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  5. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng về vấn đề của chủ đề này,tôi rất khâm phục ý kiến "bằng của người ta chứ có phải bbằng của các cô đâu",đúng lắm .Tôi chỉ xin bình luận 1 chút về ý kiến tiến sĩ của bạn.Đúng là tiến sĩ có năm bảy kiểu tiến sĩ,và quả thật là tấm giấy thông hành vào con đường nghiên cứu khoa học. Làm tiến sĩ ko có nghĩa là đang làm một cái gì đó lớn lao,có những công trình vang danh quốc tế,cho nên ko nhất thiết cứ phải có đc tiêu chuẩn đó mới đc làm tiến sĩ và đc bạn đánh giá cao.Làm tiến sĩ,nói nôm na là học cách nghiên cứu khoa học,bước những bước chân đầu tiên lên con đường khoa học vô tận,vậy thôi .Và khi trở thành tiến sĩ khoa học (TSKH-theo cách phân chia học vị của nước ta),thì họ đã bước đến bước thứ hai,thứ ba.Như vậy nghĩa là khi họ thành tiến sĩ,có nghĩa là họ khẳng định mình đã bước đc bước đầu tiên(đối với những tiến sĩ thật nhé),đó ko phải là 1 sự khẳng định sao,bước đc bước đầu tiên ko quan trọng à ? Nói lại lần nữa:đường dài mới biết ngựa hay,bạn chỉ nhìn vào profile rồi đánh giá thấp người ta có lẽ cũng là ko đúng,phải ko .Có gì ko phải,mong bạn tha lỗi.
    Được omaichuoi sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 27/02/2005
  6. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Thôi được rồi, tôi thừa nhận rằng cái bằng tiến sĩ (thật) chứng minh được là người chủ của cái bằng đó có khả năng nghiên cứu khoa học.
    Profile của một người thì không nói lên hoàn toàn được "tiềm năng" của người đó. Nhưng nó cho thấy được khả năng và nỗ lực của anh ta cho tới thời điểm anh ta viết cái profile. Bạn muốn chính xác thì tôi nói chính xác như thế này :"tôi không đánh giá cao lắm bản thân anh Phd, nhưng tôi không hoàn toàn đánh giá thấp tiềm năng của anh ta".
    Tình hình là em học vấn thấp, không đẹp như hoa hậu, lại rất cứng đầu nên vẫn đang bị ế. Các cô khác vừa giỏi, vừa đẹp, vừa dịu dàng, có người yêu đàng hoàng, rồi cứ chê ỏng chê eo. Em mà yêu được một người thì cho dù người đó không biết chữ em cũng chẳng đắn đo suy nghĩ làm gì. Tiếc là cho tới giờ vẫn chưa yêu được ai, vẫn ế nhăng răng.
    Được I_am_joking sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 27/02/2005
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đến là mệt với các cô các chú . Hết gia thế gia cảnh tiền bạc rồi lại học thức với học thiếc .
  8. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ngay cả khi hông nghĩ ngợi hơn kém gì cả thì lý trí cũng tự động filter với các tiêu chuẩn một cách vô thức -> kết luận đơn giản: cứ kém là không nên -> không léng phéng yêu đương gì để khỏi suy nghĩ mệt người.
  9. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Híc quên mất,để chuộc lỗi vote hẳn chú 5* ha.Hi vọng chú cũng ... anh tương xứng như thế
  10. nguyenbichdiep

    nguyenbichdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bạn đặt ra câu hỏi này rất đúng, bởi mình cũng đa từng ở trong hoàn cảnh này, và mình cũng đa chiến đấu với chính bản thân mình, mình phải làm thế nào đây ????????????
    Trong cuộc sống thường xảy ra những điều mà ta ko ngờ tới, và trong tình yêu cũng vậy , nhưng khi đã yêu cũng có những người mù quáng , để chiến đấu với tư tưởng đó , thật là khó phải ko bạn , có một lúc nào đó bạn sẽ thấy thất vọng, vì nếu chỉ yêu thôi đã là thiệt thòi đối với bạn ,chứ nếu bạn lấy người ta ???
    Tôi khuyên bạn chân thành người chồng luôn là chỗ dựa vững chắc là nơi mình cảm thấy yên tâm cho mình trong tương lai,và người chồng phải có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm để có thể che trở cho bạn, vì nếu sau này bạn gặp phải những vấn đề khó khăn và anh ta ko có đủ kiến thức để giúp bạn ,bạn sẽ cảm thấy ko tôn trọng anh ta, vì trong mối quan hệ vợ chồng khi đã kết hôn sẽ có rất nhiều vấn đề bạn phải đối mặt , tình yêu và khi đã kết hôn nó sẽ hoàn toàn khác nhau , sẽ có một lúc nào đó bạn sẽ thấy hối hận, bạn cảm thấy mình giống như là người " chồng " hơn là một người vợ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Chia sẻ trang này