1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có nên yêu người kém mình về học thức ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi GlassSunshine, 26/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thithammauxuan

    thithammauxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Con gái yêu người có học thức kém hơn mình===> không thành vấn đề.
    Con gái lấy chồng có học thức kém hơn mình===> sinh chuyện.
    Không lấy chồng có học thức kém đuợc đâu. Chồng học thức kém ==> nhận thức về các vấn đề kém ==> cách sử lý kém ==> làm bà vợ hộc máu.
    Giả sự có 1 bài toán lớp 10, đuợc giao cho 2 vợ chồng cùng giải. Thằng chồng học kém, nó chẳng biết các hằng đẳng thức mà khai triển. Nó cứ thấy (a +b)(c-d)(a-b)(c+d)(e+f) là nó hùng hụt như trâu lấy (a+b) nhân với (c-d) rồi lấy kết quả nhân với (a-b) rồi tiếp tục...trong khi bà vợ biết các hằng đẳng thức thì làm lẹ hơn nhiều. Bài toán chỉ đuợc ghi một lời giải thôi, giải theo cách của ai đây???? Thằng chồng "ngu si" nó ko biết là có các "hằng [đẳng thức" tồn tại, vả lại cái đầu của nó ko đủ sức hiểu "các hằng đẳng thức" nên nó chẳng để yên cho bà vợ giải bài toán theo cách "dùng hằng đẳng thức" đâu. Nó cứ khăng khăng giải kiểu trâu bò của nó===> bà vợ hộc máu.
    Khi là vợ chồng có hằng tỷ bài toán phải cùng nhau giải. Giải toán với "trâu bò" ai mà chịu nổi ===> phản đối lấy chồng có học thức kém hơn.
  2. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì là ko được cả.Codai nghĩ,dù là trai hay gái cũng cần có sự bình đẳng.Con trai có thể lấy người con gái học thức kem hơn mình thì tại sao con gái lại ko.Cái chính là người con trai đó phải biết thời thế như thế nào.Thời nay đầy dẫy những anh chàng ko có bằng dh nhưng lại tháo vát kinh doanh,trở thành triệu phú đấy thui.
  3. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Em nhầm cực to rồi em ạ.Ai bảo em là học thức kém thì nhận thức về các vấn đề kém ?Em lấy chồng về chỉ để tối tối ngồi giải toán thôi à ?Ví dụ của em làm anh chết cười.Sao em ko thử đặt ngược vị trí của 2 người coi.Bây giờ giả dụ em lấy đc ông chồng giáo sư nhé,thế lúc ông ấy giải toán em ngồi giải cùng hay đi nấu cơm ?Hehe,rõ ràng chồng em mà giải toán ko giỏi bằng em thì nó sẽ đi kiếm tiền về nuôi em ngồi giải toán lớp 10 chứ nó ngồi đấy với em làm đếk gì.Em chê đầu nó ngu,thế lúc em lấy chồng tiến sĩ thì nếu nó chê cái đầu em ngu em thấy sao ?Chưa xét đến các khía cạnh khác,em lấy ông chồng hơn em 1 cái đầu nhưng khoẻ cũng bằng 2 bằng 3 em,hàng ngày nó uống rượu bét nhè rồi lôi em ra tẩn,em có vui ko ?Hay nhẹ nhàng hơn cứ tuần 3 lần nó đi chơi với gà móng đỏ rồi mang về cho em cái con virus hình cầu có gai chắc em cũng ko sung sướng cho lắm nhể.Chuyện giải toán của em chỉ bé tí ti bằng 1/4 con muỗi thôi,em thích thì câu 1 em học sinh giỏi lớp 10 về nó làm sạch cho.
  4. Iron_man_new

    Iron_man_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề không fải ai hơn ai về học thức. Con gái hay con trai đều có thể lấy người có học thức kém mình, nhưng đừng để nên khoảng cách đó là quá xa thôi
    Người con trai biết thời thế thì không mấy khi là học thức kém đâu Người giàu có, triệu phú bây h không thiếu và cũng có nhiều loại mà : giàu có học thức và giàu không có học thức - bạn ra đường là thấy liền mà
  5. thithammauxuan

    thithammauxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chán thật!
    Theo tui nghĩ nguyên tắc quan trọng nhất trong vợ chồng là : nồi nào vung đó.
    Nồi vung trong đó hàm chứa cả học thức, đạo đức, gia thế, địa vị, sở thích, tính tình...
    Trên lệch về học thức trên cơ bản đã vi phạm quy luật nồi vung rồi. Cái bài post ở trên chỉ nói ngắn ngọn về nếu trên lệch về học thức sẽ dẫn đến những cách suy nghĩ và cách sử lý tình huống bất đồng của vợ chồng ==> gia đình bất ổn.
    Còn về vấn đề đạo đức, tính tình thì ko đưa vào phân tích. Cái bài toán đưa ra chỉ có tính hình tượng thôi nó chỉ về những tình huống mà 2 vợ chồng cần cùng nhau sử lý.Nếu đưa luôn cả học thức, đạo đức, tính tình vào mà phân tích thì phải viết 1 cuốn sách mất.
    Trên lệch về học thức trên cơ bản đã vi phạm quy luật nồi vung. Nhưng nếu chồng học thức cao hơn vợ thì ko xảy ra xung đột lớn như vợ có học thức cao hơn chồng cái đó là nhờ vào cái gọi là "văn hóa truyền thống" (ko biết gọi là gì cho chính xác-sorry). Theo luồng văn hóa này thì luôn phụ nữ luôn quan niệm chồng là "cây cao bóng cả", phải là chỗ vững chắc nên khi vợ học thức thấp mà gặp lúc cần "giải toán" thì đều kêu nghe theo lời chồng (tất nhiên học thức cao hơn=>cách giải quyết tốt=> vợ ngày càng thán phục chồng=>gia đình đầm ấm). Còn nếu vợ học thức cao hơn, có cách giải quyết bài toán hay hơn, nhưng thằng chồng cứ đòi giải kiểu "trâu bò" => vợ càng ngày càng coi thường chồng=> sinh chuyện.
    Nghĩ cái cảnh mà 1 gia đình mà các quyết định lớn nhỏ đều do vợ chỉ huy, anh chồng chỉ biết tuân lịnh thôi mà tui thấy ko ổn. Xin đừng đồng nghĩa cái chuyện anh chồng là ngưòi hay quyết định mọi chuyện trong nhà với tính gia trưởng (gia đình gặp chuyện thì người nào sáng suốt nhất đứng ra sử lý, khác với tính gia truởng là áp đặt, ....)
    Được thithammauxuan sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 28/02/2005
  6. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Em ơi,em mà có ý định kiếm 1 cái vung vừa khít thì chắc là hơi mất thời gian đấy.Vung nào mà chẳng có chỗ hở,vung vừa khít rìn rịt thì hơi bên trong thoát ra làm sao,chả nổ tung hết cả lý thuyết nồi vung.Nói hình tượng kiểu như của em là thế,còn nói 1 cách nôm na : em ko nên đòi hỏi cao quá em ạ.Thấy nó khít khít 1 tí là đc rồi .Sống với nhau còn phải co giãn nhiều cho nó khít hơn mà.
  7. lum_dong_tien

    lum_dong_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chẳng biết là nồi nào vung đó. Nhưng làm sao biết cái vung (nồi) nào thì hợp với mình ---> tìm kiếm --->chọn lựa. Có những chọn lựa đúng, có những chọn lựa sai nên trả lời câu hỏi "con gái có nên..." chính là đang cố gắng để loại bỏ bớt các trường hợp mà lựa chọn cho chính xác.
    Em vẫn giữ nguyên quan điểm KHÔNG KHÔNG KHÔNG
  8. miss_you2t

    miss_you2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ vấn đề trình độ không nên quá xem trọng, mà sự hiểu biết mới thực sự cần thiết. Nếu cho tôi chọn tôi sẽ chọn một người không cần học nhiều nhưng hiểu biết xã hội, va vấp nhiều và dễ thích nghi với cuộc sống hơn là chọn một ông tiến sĩ nhưng chỉ trên sách vở, không có thực tế. Những người như thế vứt ra đời khó mà thành công được
  9. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy tuỳ người thôi.Có người có học thức hẳn hoi mà đâu có ra gì đâu.Nhiều người học vừa phải nhưng mình thấy tính cách hay lắm...Như bà chị họ mình,bà ấy học giỏi,bố lại làm to nhưng lại yêu một anh lái xe ,sau lấy nhau mình thấy hạnh phúc cực kì,đâu có vấn đề gì đâu.Cái quan trọng vẫn là yêu và cố gắng giữ được bằng lao động chính đáng .....
  10. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Gớm, em tamhoncuada đang học ĐH cơ à, oai thế nhỉ. Anh nghĩ chẳng cần phải mong một thằng Master hay PhD nó yêu em đâu vì ngay đến một thằng lớp 10 nó cũng chạy xa em vì em có suy nghĩ nghe có vẻ....Đại học quá.......

Chia sẻ trang này