1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có nên yêu người kém mình về học thức ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi GlassSunshine, 26/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, bố em làm giảng viên ĐH à?. Thế kiểu này chắc mẹ em có phúc lắm đây mới lấy được người có...học thức "ĐẠI" như vậy. Hay là em kiếm một thằng trẻ làm giảng viên .....CAO HỌC cũng ổn đấy, "CAO" hơn cả giảng viên...ĐẠI HỌC nhé.......thế là có quyền "kênh" + có phúc hơn mẹ em rồi.....Chết chết, nói đến đây lại nhớ ra mình đang buồn...ĐẠI ......
  2. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Anh em nghỉ ngơi ngồi uống nước rồi bàn luận tiếp nhểy....
    Tiện đây có lời bài hát này khá hay, anh em cùng "thấu" nhé.....
    "That Don''t Impress Me Much" (Shania Twain)
    I''ve known a few guys who thought they were pretty smart
    But you''ve got being right down to an art
    You think you''re a genius-you drive me up the wall
    You''re a regular original, a know-it-all
    Oh-oo-oh, you think you''re special
    Oh-oo-oh, you think you''re something else
    Okay, so you''re a rocket scientist
    That don''t impress me much
    So you got the brain but have you got the touch
    Don''t get me wrong, yeah I think you''re alright
    But that won''t keep me warm in the middle of the night
    That don''t impress me much
    I never knew a guy who carried a mirror in his pocket
    And a comb up his sleeve-just in case
    And all that extra hold gel in your hair oughtta lock it
    ''Cause Heaven forbid it should fall outta place
    Oh-oo-oh, you think you''re special
    Oh-oo-oh, you think you''re something else
    Okay, so you''re Brad Pitt
    That don''t impress me much
    So you got the looks but have you got the touch
    Don''t get me wrong, yeah I think you''re alright
    But that won''t keep me warm in the middle of the night
    That don''t impress me much
    You''re one of those guys who likes to shine his machine
    You make me take off my shoes before you let me get in
    I can''t believe you kiss your car good night
    C''mon baby tell me-you must be jokin'', right!
    Oh-oo-oh, you think you''re special
    Oh-oo-oh, you think you''re something else
    Okay, so you''ve got a car
    That don''t impress me much
    So you got the moves but have you got the touch
    Don''t get me wrong, yeah I think you''re alright
    But that won''t keep me warm in the middle of the night
    That don''t impress me much
    You think you''re cool but have you got the touch
    Don''t get me wrong, yeah I think you''re alright
    But that won''t keep me warm on the long, cold, lonely night
    That don''t impress me much
    Okay, so what do you think you''re Elvis or something...
    Whatever
    That don''t impress meS
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tới đây dầu đói giả no
    Dầu khôn giả dại đặng dò ý em
    Mai mốt đi tán gái hỏi vợ , mình cứ bảo là anh mới học hết lớp 10 xem gái nó xử sự thế nào nào
  4. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ở làng thì không biết chứ ở phố trường dân lập, bán công cả đống mà cũng không qua được lớp 11 thì tương lai mịt mù rồi.
    Chúng em học đại học nó muốn tìm chồng bằng hoặc hơn là hợp lý. Các bác trai học đại học cũng có thích lấy các em lớp 10 đâu, lại chả lo cho F1 sốt vó, thế sao các bác lại cấm đoán chúng em.
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Biết quái thế nào được , khi tình yêu đến thì con hến cũng to bằng con trâu . Các em gái càng học cao càng giỏi giang thì suy nghĩ càng giống Thị Nở . Ngày xưa Thị Nở yêu anh Chí đứt đuôi con nòng nọc ra rồi , nhưng cũng kịp nghểnh cái mặt ( bề ngang dài hơn bề dọc ) ra mà ngẫm nghĩ : Có nên yêu hắn nữa không nhỉ , hay là mình về hỏi bà cô , nếu mà cô đồng ý thì mình lại ...yêu tiếp
    Anh đã yêu đầy đủ gái Bắc Trung Nam ra rồi . Gái Bắc thuộc diện gian ác nhất . Xung quanh các em ấy luôn có những ranh giới đặc biệt , mà muốn vượt qua thì phải rất tốn sức tốn tiền . Ranh giới đó là học vấn , địa vị xã hội , gia thế gia cảnh .... ( màn gia thế gia cảnh với anh tương đối trầm trọng tại nhà anh thường thường bậc trung trên nghèo 1 tí , cha mẹ lại là thường dân , nhà cửa lại vùng xa vùng sâu . Rõ là các em không biết đầu tư , mai này anh làm nên sự nghiệp lẫy lừng cho chúng nó biết tay )
    Thảo nào cụ Nguyễn Tất Nhiên có phát biểu :
    Em nhớ giữ tánh tình con gái bắc
    Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
    Nhớ khiêm nhường nhưng thâm ý khoe khoang
    Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xão quyệt
    Ta cố dặn dò lòng nên tha thiết
    Nên dễ dàng tin tưởng chuyện vu vơ
    Nên yêu đương bằng gương mặt khờ khờ
    Nên hùng hổ để đợi giờ thua thiệt
    Hay tin em vừa thi rớt luật
    Môi trâm anh tàn héo nụ xa vời
    Mắt công nương thầm khép mộng chân trời
    Ôi tội nghiệp lần dầu em thất vọng
    (dù thật vậy cũng đáng đời em lắm )
    Rớt di Duyên rớt để thương người
    Ta thằng mang hận tú tài đôi
    Tâm sự buồn không biết tìm ai kể lể
    Chí lớn thôi đành cam rớt lệ
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 28/02/2005
  6. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Có khi chúng ta nên lập thêm cái chủ đề con trai có nên yêu người kém mình về học thức .Xem các bạn gái nghĩ sao. Các bạn hô hào nam nữ bình đẳng, nhưng con trai DH hay Master lấy con gái cao đẳng thì ko sao,nhưng ngược lại là các bạn í kiến í cò ầm ầm.Lạ thế cơ chứ lị.Mà có lẽ ko ít bác con trai cũng tự ti,ko dám yêu đứa học cao hơn.Việc dếk gì phải thế.Tui là tui ghét nhất cái kiểu lấy bằng cấp ra đè đầu người khác.
  7. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui.... hai hôm không vào mà đã lên tới 7 trang lận....
    Quả thật có rất nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này: phê phán có, tán đồng có, động viên cũng có... Tình yêu quả thật là muôn hình muôn vẻ.
    Trong XH, nhiều người sống đề cao bằng cấp mà thực chất của cái bằng đó thì chẳng có gì. Học Master thật đấy, nhưng cứ đến kỳ thi là "mấy trăm, ổn ấy mà".....Chán....! Trong lớp cao học, thầy giáo viết tiếng Anh chuyên ngành lên bảng còn bảo ..... "em không đọc được, thầy viết tiếng Việt thôi..... Bọn em chỉ cần cái bằng thôi......".........Nghe sao sến quá vậy trời.
    Cuộc đời ta là một bức tranh mà ta là họa sĩ vẽ nên bức tranh đó. Thế nên.... làm sao để không sống hoài, sống phí.
    Tình yêu là do cả hai người vun vén, chăm sóc mà có, biết thông cảm và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, hoà hợp và tôn trọng lẫn nhau. Bằng cấp : đó là một "phương tiện" giúp chúng ta trong công việc nhưng không phải là một thước đo tuyệt đối để đánh giá một con người. Chúc mọi người có được một tình yêu thật đẹp.
  8. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tạm coi đại học là mức trung bình của sự học, đối với các em tốt nghiệp đại học và đi làm ăn lương bình thường thì môi trường sống với cái vòng giao tiếp của các em tìm công nhân để yêu còn khó nói gì đến học xong lớp 10.
    May lắm thì có vài đôi gặp được nhau do các thu hút nằm ngoài phạm vi bàn cãi nhưng rồi kể cả những ai theo định hướng "không cần biết anh từ đâu, không cần biết anh ngày sau, as long as you love me" cũng rất nhiều khả năng không tìm thấy tương đồng khi có chênh lệch nhận thức (mà nhận thức nói gì thì nói vẫn thể hiện một phần qua học vấn).
    Một số rất ít đủ tin tưởng và khả năng chịu đựng thì cứ tiếp tục và tự chịu trách nhiệm, bản thân tớ biết một trường hợp em thạc sĩ yêu anh công nhân và cả hai còn đang phải vượt rất nhiều rào cản xã hội để có thể đến được triển vọng hôn nhân mờ mịt.
    Nhưng theo quan sát của tớ thì thấy đa phần các anh chị em đều có sẵn bộ lọc trước khi quyết định phát triển tình cảm rồi, con trai thấy kém con gái về nhận thức thì cả đôi cũng tự động lảng nhau ra nên các bác khỏi có lo lắng phẫn nộ cho hoàn cảnh éo le của các em.
    Mà ở đây có bác nào học xong đại học muốn lấy vợ lớp 10 không thì mạnh dạn giơ tay, cả lớp sẽ khen bạn dũng cảm đấy.
  9. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo "Con trai chọn vợ thì nhìn xuống, con gái chọn chồng thì nhìn lên". Tạm bàn cái vế 2 thôi nhá!!!
    He he, nếu mà cho rằng "nhìn lên" ở đây là nhìn vào mấy cái bằng cấp thì ... hihi... có lẽ tầm nhìn như thế là hơi bị hạn chế roài...
  10. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghe bài hát này thấy hay quá, tặng mọi người:
    "The Reason"
    I''m not a perfect person
    There''s many things I wish I didn''t do
    But I continue learning
    I never meant to do those things to you
    And so I have to say before I go
    That I just want you to know
    I''ve found a reason for me
    To change who I used to be
    A reason to start over new
    and the reason is you
    I''m sorry that I hurt you
    It''s something I must live with everyday
    And all the pain I put you through
    I wish that I could take it all away
    And be the one who catches all your tears
    Thats why i need you to hear
    I''ve found a reason for me
    To change who I used to be
    A reason to start over new
    and the reason is You [x4]
    I''m not a perfect person
    I never meant to do those things to you
    And so I have to say before I go
    That I just want you to know
    I''ve found a reason for me
    To change who I used to be
    A reason to start over new
    and the reason is you
    I''ve found a reason to show
    A side of me you didn''t know
    A reason for all that I do
    And the reason is you​

Chia sẻ trang này