1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có nên yêu người kém mình về học thức ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi GlassSunshine, 26/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelysky

    lovelysky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  2. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Em này nói lạ,có ai phẫn nộ gì đâu nhể.Chỉ đang thảo luận thôi mà.
    Anh sẵn sàng lấy vợ lớp 10 này,có sao đâu.Các anh khác chắc cũng thế thôi.Hay là em n-a đang học lớp 10 nên vào đây post bài thăm dò coi có cần học tiếp ko.Nói chung là cần đấy em ạ,học trước hết là cho em đã,đừng vội nghĩ đến chuyện lấy chồng.
    Mà tại sao có rất nhiều người cứ phải lăn tăn cái chuyện học DH thế nhỉ.Ko học thì chết à ?Buồn cười thật,thiếu gì đứa học DH hẳn hoi mà cờ bạc chơi bời như điên,có học hành gì đâu,ra trường cũng gọi là có đc cái bằng DH.Thế các em có chấp nhận ko ?Cái gì cũng tương đối thôi các em ạ,học thức cũng ko nhất thiết đo bằng cái mảnh giấy có dấu ấy đâu.
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Về học vấn thể kém đôi chút thôi cũng được.Nhưng còn văn hoá ứng xử,môi trường sống ,điều kiện sống mà chênh lệch nhau nhiều quá thì chắc chắn sẽ không dung hoà được.
  4. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi, các bác tranh luận vẫn chưa xong cơ ah?
    Mỗi ng mỗi ý nhỉ? Em thì chẳng coi trọng học vị và bằng cấp lém nên chỉ quan tâm đến cái gọi là tình iu và sự hiểu biết thật sự+tính cách của đối tác thôi.
    Học thức chỉ là 1 thước đo cái đầu của con ng mah rất tiêk thước đo đó lại không hoàn hảo...
  5. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Em thấy các bác tốn công tốn sức bàn nhiều về 1 cái mà mỗi người cảm nhận 1 kiểu khác nhau quá , bây giờ chị nào em nào muốn lấy chồng học thức giỏi thì cứ việc theo quan điểm của mình , còn ai không nghĩ như vậy thì thui , cứ iu như trái tim mình mách bảo .. Nhưng rút ra 1 điều là con gái thích lấy chồng giỏi , con con trai thì thế nào cũng được nhưng mình iu là chủ yếu ..........
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nói chung anh chỉ cần nói chuyện với 1 cô gái chừng 1 tiếng đồng hồ là biết ngay nàng ta thông minh hay ngu dốt .
    Anh biết những em xinh xắn , học cũng giỏi , nhưng chuyện trò chán phèo , 10 phút sau là không còn gì để nói . Đó là chưa kể tới việc các em này trong cuộc sống ứng xử kém , lại hay ghen ghét đố kỵ . Học hành tốt nhưng lại xấu tính , công dung ngôn hạnh chả được cái đếch gì . Nhìn vào là thấy đuội ngay, được cái ngực mông , bằng cấp chứ chả có chút gì gọi là chiều sâu tâm thần tâm hồn để người ta mến thương . Gái dạng này chán lắm , nên anh chẳng thèm tán .
    Không phải là tất cả , nhưng ngược lại có nhiều cô gái , do năng lực học hành hoặc hoàn cảnh gia đình nên tuy rằng không đỗ đạt bằng cấp cao song lại rất thú vị . Một số em anh thấy vui vẻ , hiền lành , ý tứ . Nói chuyện mãi không biết chán . Anh không đánh giá cao những em có bằng cấp mà đánh giá cao những em gái chăm chỉ làm việc , chăm chỉ lao động , kể cả lao động chân tay thuần tuý . Nói vậy vì anh đây xuất thân quê mùa nên biết rõ , gái quê anh vừa xinh vừa hiền , có đứa thông minh sáng láng những nhà nghèo quá nên hết lớp 10 đã phải bỏ học giúp đỡ em út gia đình . Trai thì có đứa thi đậu đại học nhưng nhà cũng không có tiền mà lo học phí nên đành đi bộ đội rồi về nhà cuốc nương cuốc rẫy . Mình quý những con người sống có tình có nghĩa , chứ bằng cấp là cái chó gì .
    Không phải khoe , như bà ngoại anh , nhà nghèo , đi ở đợ , sau cách mạng Tháng Tám mới biết chữ i chữ tờ vì được học bình dân học vụ . Thưở trẻ không hề biết chữ nhưng bà anh ứng khẩu đọc thơ thuộc hàng cao thủ . Còn truyện Kiều , muốn đọc phần nào bà anh đọc cho phần đấy ( nghe lỏm mà thuộc cả Kiều , các cô các chú đây có ai thuộc hơn 100 câu kiều giơ tay cái ) .Ông ngoại anh trình độ văn hoá vỡ lòng tương đương bà ngoại anh . Thế mà , khoe tiếp , ông nội anh , ặc , nói ra hơi khoe khoang nhưng quả thật là giáo sư giảng viên đại học ( đáng tiếc là mất lâu rồi ) , tây tàu cũng biết dăm 3 thứ tiếng , thế mà khi đến gia đình ông bà ngoại anh thì rất mực tôn trọng , kính trọng . Có lẽ vì thế mà ba mẹ anh lấy được nhau , chứ hôm nay chắc đã không có mình
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 05:41 ngày 02/03/2005
  7. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Anh tdna nói chuyện nghiêm túc nghe cũng được lắm chứ nhảy. Chỉ tội cái là 100 bài anh post thì hết 99 bài là để chọc gái cho nên các em gái chạy làng hết rồi. Vote cho anh 5 sao nhé.
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên rồi , trình độ đã mấy lần có bài trên vnn thì phải khác chứ ( lợn cưới áo mới phát ) . Anh không thích viết nghiêm túc thôi chứ nghiêm túc thì đếc thua thằng nào nhá . Xưa học phổ thông , kỳ nào trả văn vẻ là cô cũng đọc to bài anh lên cho cả lớp nghe , gái trong lớp nghe say sưa , nghe xong nước mắt em nào cũng như mưa
    Hừm , ôi ngày xưa , mình đã từng rất chi là dễ thương , khửa khửa
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 06:18 ngày 02/03/2005
  9. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Nói chung tốt nghiệp ĐH thì đã có thể coi được là trí thức rồi, nhiều người đi học Master hay PhD cũng có nhiều lý do nhưng đa số là do không tìm được việc làm thích hợp nên đi học tiếp. Mà ở một số nơi, lương của master hay PhD không cao bằng kỹ sư nên có thể hiểu được ở đây không có sự chênh lệch nhiều về trình độ.
    Bây giờ kiếm ở các thành phố lớn thì cũng hiếm người chưa tốt nghiệp THCS (Lớp 9) nên cũng không sợ gặp phải người quá thiếu hiểu biết. Các phương tiện truyền thông bây giờ cũng nhiều: Internet, Mobile...và cũng có thể khẳng định là tồn tại rất nhiều trường hợp cậu con trai tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật có hiểu biết xã hội tốt hơn cô gái tốt nghiệp ĐH.
    Một điều nữa là tình yêu, nếu yêu nhau và thực sự tôn trọng nhau thì không quá phải lo sợ điều này. Chỉ lo là các cô gái thời nay cũng muốn thơm lây một chút về người yêu hay chồng của mình nên luôn muốn có một người có cái vỏ bọc hào nhoáng nhưng lại không xét đến yếu tố hạnh phúc.
    Tớ là con trai, tớ nghĩ chắc các cậu con trai khác cũng vậy thôi: bọn tớ không ngại yêu và lấy các cô gái kém mình về học thức hay hiểu biết, miễn là hợp nhau. Còn đối với các cô gái học hành nhiều thì sẽ phải cẩn thận hơn, không phải vì ngại hay vì sợ mà bọn tớ.... không thích bị các cô ấy mang ra so sánh với bản thân cô ấy hay với thằng ban trai hay đồng nghiệp của cô ấy.
    Với các cô có chút bằng cấp mà luôn đặt tiêu chuẩn số 1 là người yêu cũng phải có bằng cấp tương đương hoặc hơn làm tiêu chuẩn lựa chọn thì tớ xin nghỉ luôn từ đầu. Họ yêu cái bóng của mình chứ có yêu mình đâu và họ cần kiếm một thằng đàn ông về làm trang sức cho cái vỏ bọc của họ để hãnh diện với mọi người chung quanh chứ yêu mình thật lòng đâu.
    Bây giờ việc học hành cũng dễ dàng rồi, bằng cấp chỉ là một phần mà thôi, quan trọng vẫn là có làm được việc hay không còn với tình yêu...quan trọng nhất vẫn là...có yêu và tôn trọng nhau không.
    Hi hi...
  10. Hai_Prince

    Hai_Prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hàfy tự hò?i chình mì?nh: Mì?nh 'àf thẶt sự iĂu chưa
    Và? bàn 'ình nghìfa thẮ nà?o vĂ? tì?nh iĂu

Chia sẻ trang này