1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có nên yêu người kém mình về học thức ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi GlassSunshine, 26/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hai_Prince

    Hai_Prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hàfy tự hò?i chình mì?nh: Mì?nh 'àf thẶt sự iĂu chưa
    Và? bàn 'ình nghìfa thẮ nà?o vĂ? tì?nh iĂu
  2. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    @omaichuoi: clap clap clap, bạn thật dũng cảm, tớ chả dám.
    @tdna: Quan hệ sui gia khác quan hệ vợ chồng, bố mẹ bác, nói thật xem, có chênh đến thế không? Thêm nữa, nhà trai nhìn xuống nhà gái nhìn lên, trai hơn gái là thường, nhà trai hơn nhà gái cũng là thường. Gái hơn trai, nhà gái chênh nhà trai, chao ôi, muôn phần đắng cay ạ.
  3. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
  4. streetstroller

    streetstroller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ, thế em lấy chồng hay bố mẹ em lấy chồng?. Chồng về chồng lấy để yêu và chăm sóc em hay là chỉ để làm cái mác đẹp cho gia đình em?. Không hiểu em đang ở thế kỉ nào mà giờ này vẫn còn phát ngôn mấy câu nghe chuối thế?.
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Học lắm to đầu,chóng già,ế chồng,anh là anh chỉ lấy vợ từ DH trở lên,học đến thạc sỹ là cùng,chứ mà tiến sỹ thì thôi thiết kế nghỉ ngơi cho khoẻ,mấy bà ấy học nhiều đâm ra hâm chả kém gì mấy ông >30t cả đâu
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Em hủ lậu quá n-a ạ . Khổ thân nhiều chị em gái miền Bắc , các em là tinh hoa của những gì hủ lậu nhất .
    Để cuối tuần anh sẽ viết về cái này 1 bài .
  7. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Theo em thấy thì bằng cấp chỉ là đánh giá sức học của một người và khả năng về chuyên môn của họ .Chứ không thể bao gồm toàn bộ con người của người đó được ! Chưa kể là hiện giờ có vô số bằng giả ,nếu chỉ căn cứ vào bằng cấp mà không xét về những khía cạnh khác ,cụ thể là bản tính con người của đối phương thì không thể là lưỡng toàn kỳ mĩ được !
    Có anh người yêu /chồng học thức cao ,sâu sắc và nói chung là một mẫu đàn ông hoàn hảo thì ai không mê .Nhưng nếu chỉ vì bằng cấp mà quyết định một mối quan hệ nên hay không nên thì đúng là coi trọng cái bằng hơn con người !
    Điều tiên quyết khi chấp nhận yêu một người là xét bản tính của họ thật kỹ càng !! (cái này thì nên lựa chọn cho kỹ nếu không muốn cuộc đời mình sau này như Hoa Tàn ! ) .Anh ta có nhân hậu ,có thuỷ chung, sâu sắc và biết phục thiện hay không .Nếu anh ta chỉ học hết lớp 12 nhưng biết lắng nghe, biết tiếp thu ý kiến người khác để dù kiến thức học trong nhà trường không nhiều nhưng kiến thức về xã hội , những gì thực tiễn nhất thì biết rõ và hiểu những mặt hạn chế của mình mà vươn lên ...Một người con trai có thể học ít ,nhưng biết hiếu thảo với cha mẹ , nhường nhịn anh em và hoà đồng thì hơn khối anh vác cái bằng Master đi khắp nơi khoe khoang cho thiên hạ biết đấy chứ ạ !...
    Cái nữa là chưa chắc những người học cao thì sâu sắc hơn những người ít học ! Đơn giản : muốn học cao thì khoảng thời gian đầu tư cho việc hoc là rất nhiều , cha mẹ dành thời gian và tiền bạc đầu tư vào đứa con cưng ,nên có người dù mới 2 mí đã có rất nhiều bằng cấp (bằng thật ) ,tuy nhiên với những điều cơ bản ngoài xã hội ,những cạm bẫy của người đời thì họ không biết hoặc biết rất ít ...Cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu cả ...
    Túm lại (nói dài dòng rồi giờ mới tút lại !) : để em nói chuyện với một người đàng hoàng ,sâu sắc mặc dù trình độ học vấn không cao thì vẫn thú vị hơn nói với một cha là Master mà cả buổi chỉ toàn lôi bằng cấp ,rồi từ ngữ chuyên môn khoe khoang, lên mặt với mình , trong khi mình ngáp mấy cái nãy giờ mà hắn vẫn ...thao thao bất tuyệt thì đúng là ...chuối lắm ạ ,có cho em cũng chả thèm ...Chưa kể là khi người hầu bàn vô ý làm đổ ly nước mà hắn (cái tên có bằng cấp hơn người ấy ) dùng những từ ngữ hết sức "bình dân" chửi người ta , cái mặt thì đỏ như gấc, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống thiên hạ ...Lúc đó hắn có là Tổng Thống thì cũng cảm thấy hắn thật tầm thường và nhỏ nhen chứ đừng nói là mới có bằng Master mà tự coi mình là cha thiên hạ
    Lấy chồng tất nhiên là chọn người hơn mình ,nhưng có nhiều mặt để hơn lắm chứ đâu cần căn cứ vào bằng cấp ? Cứ thấy người nào mình yêu và họ cũng yêu mình thành thực + bản chất tốt + biết phấn đấu để lo lắng cho tương lai hai đứa = duyệt
  9. tranlink

    tranlink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người là yêu bản thân người ta, yêu tâm hồn người ta, người con gái tim thấy được ở người con trai một sự đồng cảm và cảm thấy người đó có thể là chỗ dựa vững chắc cho mình thì còn gì phải bàn về chuyện người đó co trình độ học vấn kém mình hay không. Nếu người con trai mà bạn yêu có trình độ học vấn kém bạn nhưng anh ta là người đàn ông có trí và đức độ thì bạn ơi, bạn còn trông mong gì hơn ở người đó nữa.

Chia sẻ trang này