1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có nhất thiết phải dịu dàng?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi siro-ngot-ngao, 15/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0

    hihi anh Hưng nói đúng thật! chị em mà ko dịu dàng thì còn ai cơ chứ. Nhưng cái dịu dàng mà anh thấy và cái dịu dàng mà cái lão kia mong có ở chị em là cái dịu dàng hoàn toàn khác nhau. Chứ ko như anh Hưng nghĩ đâu. Chị Trang suốt ngày buôn dưa lê với em nên em nghĩ em hiểu được điều ấy. Chị à nếu như chuyện này là thật thì cái anh ấy đang có được một điều may mắn mà anh ấy ko bít (nịnh chị 2 tí ). Chị đã hiểu rằng trong mỗi người con gái đều có một chút của sự dịu dàng. ĐIều này là một điều hiển nhiên vì đó là bản năng của phái nữ. Vậy hãy để lộ ra nét đẹp ấy với người thân yêu nhất của chị. Em thấy chị sống khép kín và giấu mình nhiều quá. Hãy sống hết mình để anh ấy hiểu và yêu chị hơn. Chúc chị hạnh phúc và có tình yêu ngọt ngào như nick name của chị vậy. :D
    P/S: bao giờ đi chụp ảnh đây bà chị :x I LUV U
  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằnh dịu dàng cũng phải đúng chỗ, đúng lúc, tốt nhất mình nên là mình, nếu như mình chỉ vì một ai đó mà từ một con người cá tính thành một người dịu dàng lấy lệ thì chả nên chút nào. Tôi là người có cá tính, và người yêu tôi cũng hiểu điều này, nếu như anh ấy yêu cầu tôi phải là một cô gái dịu dàng thì cấu trả lời sẽ là không, lúc nào tôi cảm thấy cần dịu dàng thì tôi sẽ dịu dàng, ngoài ra tôi vẫn là tôi.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  3. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hic hic mọi người đừng tưởng tui iu chứ.Antilove thì iu ao nổi tự do vẫn hơn mà.Thực ra tui thấy bức xúc quá thôi mà.Hì đó chỉ là một người bạn mà tôi quý thôi hứ có iu quái gì đâu cơ chứ..
    Anh Hưng chỉ được cái hiểu em
    To shadow:em gái à cảm ơn em gái nhiều nha.Uh chủ nhật nếu có đi thì đi buổi chiều hoặc tối nha em
    Tình tình ba chữ thần kinh
    Lứa tuổi chúng tôi lứa tuổi tình
    Không tình chúng nó bảo là ế
    Lắm tình chúng nó bảo linh tinh
  4. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ. Lâu lắm mới nhìn thấy mẹt bà Trang này. Nhưng bất ngờ là lại trong topic này. Mình tự hỏi trước nay bà ấy có bao giờ là một người dịu dàng đâu cơ chứ. Sao lại xuất hiện cái topic này? Thật là khó hiểu.
    Thêm vào đó là shadowprincess - đây là điển hình cho việc ... con gái ngày nay thiếu mất sự dịu dàng. Thế mà lúc nào cũng to còi rằng là con gái không dịu dàng thì còn ai dịu dàng nữa. Hờ. Thế thì shadow không phải lag con gái đâu nhỉ?
  5. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Con gái thì mỗi người mỗi tính nhưng mà tôi nghĩ là không cần phải dịu dàng lắm mà con gái có cá tính một chút là tốt, bạo dạn trong công việc. Nói chung là không cần nữ tính quá.
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  6. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    ko nhất thiết là như vậy vì nó còn phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người mà. Con gái có cá tính cũng có những ưu điểm và nhược điểm, nhưng với bạn trai dù mình có là cô gái có cá tính nhưng mình vẫn biết nên làm thế nào thì bạn trai vẫn có thể khác mà bạn. Và quan trọng hơn cả hãy là chính mình
    tears may be dried up but the heart never
  7. k9

    k9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đố ai định nghĩa được tình yêu ......
    có gì đâu khi mà người ta đã yêu thì những cái xấu của người ******** lại trở lên đẹp hơn bao giờ hết .... Vậy nên cái chuyện dịu dàng hay không sẽ không còn là vấn đề nữa .....
    n2mssok
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chị thân yêu , chị nghe em nói này . Có thể mọi ngừoi , rất nhiều ngừoi cho chị là dịu dàng , hoặc là cho chị đanh đá nhưng ko ? Chị có cả hai đức tính đấy và chị biết sử dụng nó vào chỗ nào là thích hợp đúng ko chị . Có những lúc chị hiền lành thật , đó là lúc chị buồn , chị ko muốn đùa đúng ko chị . Còn chị của em là một ngừoi vui tính sôi nổi , nhưng chắc chắn ko phải là một ngừoi hiền lành nhút nhát . Nhưng có lúc chị ngây thơ quá ,đó là cái hay của chị đấy hi` hi` Em thích cái hiền lành và cái ngây thơ cũng như cái đanh đá của chị . Chị đừng có nghĩ là chị phải hiền lành rùi thay đổi . CHị là chị , ko phải là ai cả , ai yêu thì cũng phải yêu cái bản tính đó của chị . Việc gì mà phải lo thay đổi con ngừoi của mình hả chị . Ko cần quan tâm đâu , để sống thật với con ngừoi mình khó lắm đó chị ạ . Mong rằng chị làm đc điều đó !
    Mùa thu lưng chừng đến
    Chiếc lá lưng chừng rơi .
    Lưng chừng anh ... và ... tôi
    Tình yêu ... hay .... tình bạn ? ? ?
  9. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    trời cái lão này quá đáng chẳng hiểu con gái với cả chị người ta thế nào mà cũng ăn nói linh tinh ghét thật. Đúng là tui đanh đá thật đấy thì làm sao nào, chả vấn đề gì cả. Có người ko có tôi là chết nhăn răng liền còn ông mà ko có ... thì cũng chết nhăn răng nốt.
    Hiihihi chị Trang à mọi người nói đúng đấy mình chỉ đẹp khi mình là chính mà thôi chị ạ. Hãy sống thật với người mà chị quý mến. Mặc dù ko hoàn toàn bằng lòng với ý kiến của chị Minh nhưng mà chị ấy nói cũng đúng mà. Chị em vừa cá tính lại hết sức hiền lành (hiền chứ ko hẳn là dịu dàng) rất là đáng yêu. Chị cứ như thế là mấy chục anh lăn quay rồi còn hay hơn thì có mà ... . Chị à vậy thế nhé chiều CN này nha. :D
  10. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ ! siro nói thế chắc là tại tui nói rùi ! hichic ! em à ! anh nói đùa thui mà . Kể ra thì em cũng đanh đá thật đấy nhưng mà anh vẫn ............. mà .hi`hi`
    hơ hơ ! Em chỉ quý anh thui à ???? hichic

Chia sẻ trang này