1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có nhất thiết phải dịu dàng?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi siro-ngot-ngao, 15/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoaymui_bungxa

    ngoaymui_bungxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    hii... Cơn mưa vàng àh, gọi thế có đúng không nhỉ, hungdo3d là người trị vì cái vương quốc này cơ mà, có khen thì mỏi mồm cũng chẳng hết, tất nhiên là đúng rồi, người phát hiện và biết được tâm trạng của siro cơ mà, ngoài ra có ai biết đâu nhỉ,hii...
    Dịu dàng thì cũng vừa vừa thôi, chứ dịu dàng quá, hoá... thôi chẳng nói nữa không chị em nhẩy bổ vào tẩn cho thì lại méo hết cả mồm, lần sau chẳng nói được nữa
    nguoi nam giu ki luc the gioi
  2. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Khà khà dịu dàng cũng ok mà không cũng ok.
    Yêu vào rùi thì dịu dàng hay không cũng vẫn chấp nhận hết ah.
    He he có bác nào không yêu vi người ta kô dịu dàng chưa
    Có một người vẫn yêu một ngưòi, vẫn đợi chờ dẫu cho ngưòi ấy không về.
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    trời!bà chị này cũng buồn cười!Tưởng ko yêu đương gì hoá ra tẩm ngẩm tầm ngầm !ghê nhỉ!mà thôi!chị đừng lo có mỗi câu nói đó ăn thua gì!chi mà ko dịu dàng thì em là ác quỉ roài!1 người yêu mình thì người ấy phải yêu tính cách của mình!còn nếu ko chấp nhận thì ko phỉa là yêu!
       Có thể với thế giới anh chỉ là 1 người nào đó!Nhưng với em anh là tất cả!
  4. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ khi người rta yêu mình tức là yeu chính con người và cá tính của mình
    đâu cần phải dịu dàng hay không
    nhưngcon gái mà ghê gớm quá thì ai dám lại gần
    Em đừng tô vẽ về ánh bình minh
    Vì nhỡ ta yêu hoàng hôn nhiều hơn thế
     Em hãy hiểu tình yêu đôi khi chỉ là " có lẽ "
    Và si mê mình theo đuổi ngày dài
  5. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    cũng ko nhất thiết đâu ! tuỳ từng lúc mà cư xử như thế nào cho hợp thui ! ko phải lúc nào cũng cố mà dịu dàng trrong khi muốn tức nổ đom đóm mắt
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^ vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
  6. congtubanggiavn2002

    congtubanggiavn2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hi....tất nhiên ai mà chẳng thích con gái hiền chứ, nhưng mà không phải hiền quá mà hoá.... đần ra đâu nhé,hì.... Con trai bây giờ thích con gái có cá tính, nhưng mà không phải là đanh đá đâu nhé. Đúng vậy, bây giờ không phải là cái thời đại dành cho người hiền dịu nữa rồi, chỉ cần hiền dịu với tuỳ người thôi, nói chung là không giả dối là được, hãy sống thật lòng mình.
  7. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người 1 tính cách.Hiền cũng hay mà ngang ngạnh,đanh đá cũng hay.Miễn sao là bản chất tối là dc.

    Người yêu ơi nàng ở đâu
  8. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em lại nói ra điều mà anh cố gắng dấu đi bấy lâu nay
    Nhất bộ thất  
    Thiên cổ hận
  9. batigol_hoatigon

    batigol_hoatigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tôi cho rằng con gái hãy luôn là chính mình, đừng nên vì bất kì lí do khách quan mà phải thay đổi mình cả. Không biết các bạn thế nào chứ còn tôi, tôi lại rất thích những cô gái có cá tính và hơi bướng bỉnh một chút , nhưng nếu thêm chút dịu dàng thì cũng hay đấy ,phải không ?!
  10. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    khi đã yêu người ta yêu tất cả những gì thuộc vè người kia
    size=4]
    trongluyen
    [/size=4]

Chia sẻ trang này