1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có thể quên người mà mình quan hệ lần đầu tiên không...???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gamblelooser, 01/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gamblelooser

    gamblelooser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Con gái có thể quên người mà mình quan hệ lần đầu tiên không...???

    Hi all !

    Minh tạo cái topic này vì thấy có nhiều tranh cãi về vấn đề: con trai nghĩ gì về bạn gái còn...hay mất ???

    Theo quan điểm của mình, chuyện đó quả là không quan trọng nếu người phụ nữ không còn luyến tiếc hay suy nghĩ về người đầu tiên quan hệ với mình.... nhưng các bạn gái nghĩ thế nào, rất mong được suy nghĩ của mọi người, đặc biệt là con gái.

    Con gái có hay luyến tiếc, so sánh và hoài niệm về người đầu tiên mình quan hệ không? chuyện đó có ảnh hưởng gì đến tình cảm đối với người sau không?

    I AM CRAZY OF GAMBLE !
  2. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của tôi, khoảng trên dưới 10 thằng bạn từng qua chuyện này, tất cả đều khẳng định. Cua em nào hãy tìm mọi cách lấy ngay, sau đó yêu thì tiếp tục bỏ cũng không sợ lỡ vì đã có cảm giác mùi vị lần đầu, dù sau này em có chồng rồi vẫn dễ rủ rê lại để ***. Tức là lợi hai đường, muốn tới cũng dễ, dừng lại không sợ lỗ.
    Qua cả đám bạn, tôi thấy rõ ràng dù bồ cũ đã bỏ, thỉnh thoảng vẫn gọi điện rũ nhau làm chuyện đó, chưa thằng nào bị từ chối cả.
    Một bác đầy kinh nghiệm ở ttvnol này, khuyên nếu lấy vợ đã từng phải bảo đảm mình hơn thằng cũ mọi mặt từ chuyện tiền bạc đến chuyện trên giường, còn không đừng dại mà vào, sau này nó dễ ngoại tình lại lắm. Kinh nghiệm riêng cho thấy, dù ở thời đại này, các em đã từng chủ yếu lấy chú chưa biết gì, tức là chưa biết gái còn zin sẽ như thế nào.
  3. gamblelooser

    gamblelooser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Các chị em nhận xét thế nào về ý kiến của metalism?????
    Hãy cho cánh đàn ông chúng tôi hiểu thêm về chị em.
    Còn cánh đàn ông, hãy bày tỏ quan điểm và kinh nghiệm của mình...
    Thanks metalism, nhưng đọc bài của bạn, tôi tự dưng thấy hơi ngại phụ nữ. Mà muốn tránh thì tốt nhất phải tìm em nào origin, chuyện này theo tôi giờ khó hơn lên trời ! vì một số lý do tôi sẽ nói sau.
  4. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ thì chuyện con gái có nhớ đến anh chàng lần đầu tiên hay không thì còn tùy vào người yêu(hay chồng)hiện tại của cô ta
    Mình cho rằng quan điểm của Metalism và các bạn của anh là quan điểm "sống hôm nay chỉ biết hôm nay", mình không nói là đến chuyện đúng sai, vì đó tuỳ thuộc vào mỗi người. Nhưng mình nghĩ đã sống, đã là người, nhất là nam nhi, thì phải có tinh thần xây dựng và thương yêu. Nếu bạn làm "chuyện ấy" vì tình yêu với cô ấy, thì chuyện đó không có gì đáng trách, còn nếu chủ trương gặp ai cũng bằng mọi cách lấy cho bằng được, rồi yêu được thì yêu, và nếu "bỏ" cũng không sợ lỡ, không có trách nhiệm gì như bạn nói thì tàn nhãn và sorry, bản năng quá
    "Nồi nào úp vung nấy" theo như mình thấy thì các anh bạn của Metalism và các cô gái đó sau khi đã có chồng mà vẫn...với nhau là do cả hai bên cùng bản năng và buông thả. Đàn ông cũng có 5,7 loại đàn ông và phụ nữ cũng vậy, cho nên tốt nhất là không nên nhìn vào những loại người như thế để tìm lời khuyên hay chán nản, sợ hãi cho viễn cảnh tương lai một khi bạn gái "không còn gì"
    Con gái tụi mình, có thể nói bây giờ thực tế(dĩ nhiên có những người thực dụng) hơn ngày xưa nhiều. Nhưng không có nghĩa là tụi mình coi trọng tiền bạc và chhuyện trên giường một cách mù quáng. Cái quan trọng nhất vẫn là tính cách và quan điểm sống của anh ấy có phù hợp với mình hay không. Chứ những người con trai như Metalism thì dù nhà mặt phố, bố làm to và cực kỳ sung sức thì có các vàng mình và rất nhiều bạn gái khác cũng không dám lấy
    Mình cũng đã từng có người yêu, hai đứa yêu nhau ghê gớm lắm, (tuy nhiên chưa có chuyện ấy xảy ra)gia đình hai bên ngăn cản mãi mới tách nhau ra được. Mình đau khổ suốt một thời gian dài và anh ấy cũng vậy, bỏ đi rất xa. Nhưng ssau đó mình gặp người yêu mới, anh rất hiền dịu và thương yêu mình. Hai đứa cũng có lúc cái nhau(dĩ nhiên rồi) nhưng tuyệt đối chưa bao giờ vì như thế mà mình nhớ dến người yêu cũ, thậm chí sau giờ mình cũng còn chẳng nhớ ngày sinh nhật của anh ta nữa là
    Còn chuyện này nữa, sau gần 1 năm xa nhau, người yêu cũ của mình chủ động quay lại để "nối lại tình xưa"(anh ấy là người quyết định cắt đứt theo ý gia đình ảnh), nhưng mình không chịu, sau đó cũng gọi điện và hẹn gặp rất nhiều lần nữa, nhưng mình không ra gặp và sau này cũngk hông nghe điện luôn, vì quan trọng nhất là bây giờ người yêu mới của mình, còn anh kia chỉ là quá khứ mà thôi, mà quá khứ thì nên để nó thuộc về quá khứ
    Mình không cố quên anh ta đâu, tự nhiên mình quên đấy, đó là nhờ có một người yêu mới rấ tuyệt vời
  5. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này em đã gặp rồi và ko có sai như anh Metablism nói đâu . Đúng thật là buồn nhưng mà nhiều người ko có lý trí để kiềm chế bản thân nên vậy đó .
     
  6. ti9_037

    ti9_037 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một vài ý kiến
    1. Người con gái RẤT CÓ ẤN TƯỢNG VỚI NGƯỜI ĐẦU TIÊN XXX VỚI MÌNH ngay cả lần HÔN đầu tiên cũng thường như vậy. Nhưng cái ấn tượng này là ấn tượng gì? Đối với một số, đây là ấn tượng tốt (yêu nhau cho nhau), một số ấn tượng... bình thường (làm xxx mà chẳng biết xxx để làm gì) và một số thì thật là kinh khủng (bị người yêu..cưỡng bức). Trong ba trường hợp trên, chỉ duy nhất trường hợp một dẫn đến chuyện CÓ THỂ hai người đó sẽ tiếp tục quan hệ sau khi cả hai có gia đình riêng.
    2. Đa số, khi hai người chia tay nhau, họ coi nhau là kẻ thù, không bao giờ muốn gặp mặt. Vậy, liệu họ có muốn... với nhau không? Trừ một số trường hợp bắt buộc chia tay nhau vì gia đình, tôn giáo, địa vị.... thì mới có chuyện duy trì mối quan hệ xxx này.
    3. Điều quan trọng nhất, nếu bạn là người con trai trong hoàn cảnh sắp cưới một người con gái, vô tình biết là không còn..., tốt nhất, bạn nên xác định cách đối xử một cách đúng đắn. Nếu chấp nhận được -> cưới. Nếu không chấp nhận được -> chia tay (vì trong cuộc sống vợ chồng sau này, chỉ cần một xích mích nhỏ cũng dễ dàng dẫn đến chuyện nhiếc móc nhau, và cái chuyện khong còn... này là điều đáng sợ nhất.

    Tí 9
  7. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Quên là quên cái quái nào được , là người sống sờ sờ ra đấy lại bảo người ta quên ,Cái chính là the first ấy có đáng để nghĩ hay nhớ đến không .Đôi khi tôi cũng nhớ đến the first của mình nhưng đối với tôi đó là 1 sai lầm mà tôi sẽ phải hối hận suốt cuộc đời mình .Và sau này nếu gặp 1 nửa thực sự của mình có thể tôi sẽ còn phải tự dằn vặt mình nhiều hơn nữa vì ko thể dành thứ quý giá nhất đời mình cho người ấy !
  8. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0

    3. Điều quan trọng nhất, nếu bạn là người con trai trong hoàn cảnh sắp cưới một người con gái, vô tình biết là không còn..., tốt nhất, bạn nên xác định cách đối xử một cách đúng đắn. Nếu chấp nhận được -> cưới. Nếu không chấp nhận được -> chia tay (vì trong cuộc sống vợ chồng sau này, chỉ cần một xích mích nhỏ cũng dễ dàng dẫn đến chuyện nhiếc móc nhau, và cái chuyện khong còn... này là điều đáng sợ nhất.
    [/red]
    [/quote]
    Tôi thấy bạn nói đúng đấy !
    Nhưng hầu như các ông con trai khi được người yêu thổ lộ "sự thật" thì ông nào cũng sẽ nói là chấp nhận được nhưng trong lòng thì hậm hực ,có cái nhìn khác với người mình yêu hoặc cũng muốn có chuyện đó với người yêu mình thôi .
    Con trai ,đôi khi tôi hơi coi thường họ !
  9. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Có lần nói chuyện với một nhỏ bạn thân hồi cấp 3, nó nói first kiss với con gái dù khó quên cũng không để ảnh hưởng về sau này.
    Còn chuyện ấy với người đầu tiên, cho dù có là một gã Sở Khanh đi nữa vẫn không thể quên, đây chính là điều khác với bọn Tây, gái Tây dễ đến cũng dễ quên. Chính bản thân tôi thấy quá nhiều trường hợp như vậy, một cặp chia tay nhau sau khi đã ấy vài lần. Sau này, thằng thỉnh thoảng rũ rê lại chỉ để làm mỗi việc đó, vậy mà mấy em không hề từ chối dù đã có người yêu mới. Ở hoàn cảnh đó, thằng cũ đến chỉ để làm chuyện đó, nó có lấy đâu mà phải lo, làm xong rồi nhà ai nấy ở, thật kỳ lạ tại sao con gái đã từng với người cũ rồi, có bị đá cũng vẫn chấp nhận. Chỉ khổ người yêu mới, còn cô nào may mắn lấy phải một chú trai tơ không biết gì thì cũng dằn vặt, quá nhiều trường hợp như vậy.
    Thực sự là vậy, đàn ông Việt Nam mãi vẫn là Việt Nam, gái Việt Nam cũng vậy. Có chuyện thế này.
    Một thằng bạn tôi quen bồ cũ của nó, phá thai chừng 5 lần. Sau đó, nó bỏ con nhỏ đó, rồi cũng một thằng khác thích con nhỏ đó. Trong thời gian nhỏ đó quen thằng sau, cũng phá thai thêm 2 lần. Có lần đi nhậu, uống vài ly rồi hai thằng cầm ly choảng nhau vì một thằng khác vô tình nói động vô chuyện đó. Lúc đó tôi mới biết thằng sau quen nhỏ đó cũng không phải để yêu, có bồ khỏi tốn tiền cho **** 1 vé, chẳng qua vì sĩ diện nên choảng nhau. Đấy là những thằng chơi rất thân, rất thoải mái, từng cả hội thuê phong bao hàng 1 vé. Quả thật, dù có giống Tây cách nào cũng không giống 100% nổi, ít nhất là trong ý thức.
    Được Metalism sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 01/04/2004
  10. casperghost1978

    casperghost1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu mọi người thế nào
    Tôi quên tất cả các cảm giác ái ân. Kể cả khi có lần đã từng đối mặt nhau, trong tim tôi chỉ dâng lên sự lạnh lẽo và ghê sợ.
    Nhưng ám ảnh về sự không còn trong trắng của bản thân, sẽ còn mãi.

Chia sẻ trang này