1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có thể quên người mà mình quan hệ lần đầu tiên không...???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gamblelooser, 01/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì chắc chắn là có rùi
    bản thân tui đây mới có cầm tay cái thằng EX có vài lần mà bi giờ đôi khi gặp lại nó vẫn còn thấy...lao xao.. mặc dù chia tay hơn 1 năm rùi.
    Vì vậy nên chuyện quan trọng nhất chỉ làm khi lấy chồng thôi.
    để đảm bảo hạnh phúc gia đình .
    để đc chồng yêu hết lòng và tôn trọng.
    để ko có gì phải ân hận và lo sợ.
    và với tôi , quan trọng nhất là để tự mình tông trọng bản thân mình
    Chắc chắc là như thế
    Vậy nên , only after mariage
  2. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi nhìn lại cái mặt thằng đó tôi chỉ cảm thấy ghét thôi , chả muốn nghĩ gì hơn nữa .
  3. gamblelooser

    gamblelooser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Day la suy nghi cua mình:
    To laladalat: Nếu các bạn gái mà đều xử sự dưt khoát như bạn thì thật tuyệt vời và tôi chắc là người yêu bạn không có gì phải băn khoăn vể quá khứ làm gì. Nhưng có lẽ bạn chưa xảy ra chuyện ấy nên mới được như vậy chăng? và có thể bạn chỉ là số ít, còn đa số thì sao? hãy đọc bài của metalism và tranganh16, tatugirlyuila.........
    To: sun1984 - có lẽ chuyện của em rất buồn, nhưng anh mong rằng em sẽ chín chắn hơn nếu yêu lần tới và tốt nhất là nói thật với người ta khi có cơ hội.
    To:casperghost1978 - tôi chẳng hiểu bạn thế nào, bên topic kia thì bạn nói là đã từng trải trong chuyện đó và còn cầu xin chúa để thắng được cái ham muốn, cám dỗ về.... bên này thì bạn kêu ghê tởm....????
    Mình vẫn nghĩ chuyện đó quả là không quan trọng nếu nhân cách của người con gái đó đáng tin cậy, tuy có sai lầm nhưng xử sự dứt khoát như laladalat thì ai dám chê trách, nhưng có lẽ đa số phụ nữ sẽ rơi vào trường hợp nhu metalism đã nói......và có lẽ người yêu mình cũng vậy thôi. Phụ nữ khi đã biết được chuyện đó thì nhu cầu đòi hỏi ham muốn có khi còn cao hơn cả đàn ông, và nếu chia tay nhau vì bất kỳ lý do nào miễn vẫn không ghê tởm về nhau ( như sun 1984 ) thì kiểu gì cũng quay lại và có *** ít nhất là một vài lần với người cũ.
    THẬT KHÔNG HIỂU NỔI PHỤ NỮ!
    I AM CRAZY OF GAMBLE - sẵn sàng bán thân cho vợ để lấy tiền chơi tiếp.
  4. gamblelooser

    gamblelooser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn bổ sung thêm vào câu chuyện của metalism: Tôi cũng biết một đôi, anh này là người đầu tiên quan hệ với cô ta. Nhưng rồi cô ta đi yêu một anh chàng bên mỹ, mỗi lần anh chàng kia về thì cô ta lại đi chơi với hắn, và bỏ mặc anh bạn tôi, mặc dù cô ấy nói chỉ yêu mình bạn tôi thôi, khi thằng kia sang mỹ thì lại đi chơi với bạn tôi và ***. Rồi anh bạn tôi không chịu được nữa, cũng đi du học, thỉnh thoảng về thăm nhà là lại có *** với cô ta. Và lúc nào cô ta cũng xoen xoét là em chỉ yêu anh vì anh là người đầu tiên của em ( cô ta giải thích yêu thằng kia là do gia đình ép )
    SỢ ĐÀN BÀ, THÍCH CON GÁI
    I AM CRAZY OF GAMBLE!
  5. chau1979

    chau1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Người con gái khi quan hệ đầu tien với người đàn ông có quên được không la do người con gái đó thôi, trong quan hệ ai là người chủ động?người con gái đó có thật sự thương người đó không? và ai cũng biết bây giờ là thế kỷ 20 chuyện đó cũng không quan trọng cho lắm, miễn sau là hai người thật sự yêu nhau và sẽ tiến đến hôn nhân.
    có lẽ thời gian đâu có thể không quen được nhưng thời gian sẽ làm phai màu, vì vậy khi đã lỡ thì cũng đừng buồn mà vui tươi và hãy sống và coi đây là bài học kinh nghiêm đầu đời
    Khi làm chuyện gì phải suy nghĩ cho kỹ
    bài học lần đầu rất có giá trị khi ta bước vào đơi ​
    TNC
  6. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Qua vài người đã có thể kết luận, con gái đã từng với người đầu dù chia tay rồi vẫn có xu hướng *** với người đầu nếu có cơ hội, có lẽ vì vậy bạn bè tôi mới ra chân lý "yêu ai tìm cách *** cho bằng được. Còn yêu thì tiếp tục, có chia tay hay bị đá cũng khỏi sợ lỗ vì khi nào có cơ hội vẫn *** tiếp được."
    Bạn của gamblelooser cũng giống như đa số tôi thấy, họ *** với nhau dù 2 hai đã có người yêu mới, chủ yếu vì cảm giác mùi vị hơn nữa khi đã không phải lo trách nhiệm, chuyện *** rất dễ dàng.
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hờ, giờ lại còn cái kiểu *** với người yêu đầu tiên rồi khi nào chia tay vẫn *** tiếp vì lý do quen mùi àh. Gà con thì chưa bao giờ biết có chuyệ đó và chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Gà con mới chỉ biết rằng khi 2 người yêu nhau thật sự, họ trao cho nhau, họ *** với nhau. Còn ko thì làm sao có thể *** với một người mà không còn yêu nữa nhỉ. Đời cũng lắm cái lạ kỳ
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Cũng may là kô có quá nhìu thằng đàn ông như bạn.nếu kô thì phụ nữ chúng tôi sẽ như thế nào nhỉ?có người này người kia thôi,với những phụ nữ,chỉ quan trọng chuyện trên giường thì bạn đúng,còn với những phụ nữ "dưới giường" thì bạn hoàn toàn sai lầm.này nhé,đâu phải lấy chồng chỉ để thoã man mỗi chuyện đó..và ngươi iu cũng thế.vậy thì iu nhau làm gì?Chuyện chăn gối cũng quan trọng thật đấy,nhưng tôi thấy chủ yếu bản thân mình phải kiềm chế,tốt hơn cho cả bạn gái mình nữa.Cưới nhau,mún làm gì thì làm,kô ai í kiến được.Nếu yêu nhau mà đã tính mấy chuyện đó ,e khó àm bên chặt đc..cho dù có yêu thương nhau đến mưc nào cũng vậy.
    Nhất gái hơn hai_Nhì trai hơn một
  9. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Tôi hòan tòan công nhận, hiểu, và chia sẻ với Sun-84. Vợ của tôi cũng ''hòan cảnh'' giống bạn, nàng thường hối hận vì chuyện ngày xưa... nhưng cuối cùng vẫn ổn thôi. Tôi bảo với nhà tôi rằng : Ly nươc đã đổ đi thì khó lòng múc lại nguyên vẹn, nhưng không vì thế mà quẳng luôn cả chiếc cốc.
    Kinh nghiệm của tôi là coi như đó là chuyện bình thường đã xảy ra, không cần phải tránh né, hay cố quên... thỉnh thỏang vẫn nhắc vợ rút kinh nghiệm sau này răn bảo con gái của mình biết cách phòng thân ...tránh tình trạng '' mất '' do thiếu hiểu biết !!!
  10. Xeko_monhon

    Xeko_monhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thi` con gái mà đã quá sâu đậm với một ai (the frist) mà tan vỡ đễ mà trở thành ex thì quả thật hai người rất khó nhìn mặt nhau .Cũng có thể tôi hơi cổ một chút vì cũng hơi già rồi mà,nhưng quan điểm "nhả ra rồi còn nhai lại là không thể chấp nhận được. Hi`
    Được xeko_monhon sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 04/04/2004

Chia sẻ trang này