1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có thể quên người mà mình quan hệ lần đầu tiên không...???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gamblelooser, 01/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantana

    lantana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, con gái'' đã quan hệ thực sự rất khó quên người đầu tiên của mình. Có thể vì lần đầu tiên cảm giác yêu thương mãnh liệt, khiến mình ko tự chủ được bản thân; mà vô tình gặp phải người con trai nào thực sự có kinh nghiệm và quyến rũ theo đúng nghĩa thì chắc sẽ khắc khoải ko yên trong một thời gian dài, thậm chí cả đến khi đã có gia đình.
    Thế nên trong trường hợp của mình, nên tránh,,, ở càng xa nhau càng tốt, nếu thực sự muốn cả hai người muốn "toàn tâm toàn ý" với người mới.
    Mình ko dám khẳng định nếu có cơ hội gặp lại nhau, cả mình và anh đấy có thể kiềm chế được hay ko? May thay, giờ đang ở cách nhau nửa vòng trái đất.
    Vậy mà vẫn có những đêm day dứt ám ảnh đến điên người...
    Thực sự là vậy. Lí trí lắm mới qđịnh chia tay được,,,
  2. muchen80

    muchen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ban gai minh cung khong phai la nguoi dau tien cua mịnh,that su la minh cugn cam thay dau long lam khi nghi den chuyen co ay voi nguoi khac.Lieu co the wen duoc khogn?Lo~ sau nay minh cuoi co ay ve minh co the tha thu duoc khogn day.CO cach suy nghi na`o ma co the wen duoc chuyen do khogn?Cac ban giup minh nhe.Doc xông muc nay lai cam thay con lo so hon nua~.huuhuhhu
  3. gamblelooser

    gamblelooser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Quên là quên thế quái nào được, chỉ có cách là bỏ đi yêu đứa khác cho nó nhẹ lòng đỡ phải dằn vặt suy nghĩ. Lúc nào cũng bị ám ảnh. Chỉ có điều có vẻ chú yêu bạn gái chú quá, thế mới khổ. Bỏ thì thương mà vương thì tội. Nhưng đọc thêm các bài khác đi để thấy rõ đàn bà mà lấy can đảm dứt khoát. Hic
    Sợ đàn bà, thích con gái !
  4. foollesson

    foollesson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Xem ra con gái bị mấy lão đàn ông khinh thường quá
    Kiểu gì thì con gái vẫn là những người hứng chịu đau khổ thôi .
    Một người đàn ông mà chấp nhận lấy vợ mình khi biết cô ấy không còn trong trắng ,thì tớ không tin lắm .
    Con trai bây giờ hèn bỏ xừ ,bảo yêu là yêu đấy ,nhưng khi bị thằng nào kích đểu vào câu lại cú lên ngay ,đố mà không tự ái chuyện này khi có thằng chọc đểu đấy .
    còn theo tớ con gái khi làm chuyện đó ,mà có mãi về sau này cũng không thể quên được cái thằng đểu đó đâu ( đây là nói cho những cô gái thực sự yêu người yêu mình đấy )
    Thương thay mấy em của anh .híc...
  5. lantana

    lantana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ơ, Gamble viết hay thế. "Bỏ thì thương và vương thì tội", có phải là đồ hàng đâu mà nói thế. Đã là con người, đã có tình cảm thì chắc chắn sẽ có những kỉ niệm ko thể nào quên. Chỉ cần con gái bọn mình biết giới hạn và ý thức được hậu quả của việc mình làm thì đáng trân trọng chứ nhỉ? Nếu vì thế mà các ông tự ám ảnh bản thân mình, tự dày vò mình thì tự đánh mất đi hạnh phúc của chính mình thôi.
  6. gamblelooser

    gamblelooser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nếu là hàng thì đâu cần phải thấy thương với tội nữa. Chỉ vì quá yêu người ta nên mới thấy dằn vặt. Nếu những người con gái biết giới hạn và ý thức được hậu quả của việc mình làm như latana nói thì đã không để xảy ra chuyện đó, qhtd rồi nạo phá thai..... hơn nữa nếu chỉ xảy ra lần đầu sau đó biết rút kinh nghiệm thì không sao, đàng này sau lần đầu, yêu thêm mấy lần khác mà lần nào cũng "yêu hết mình" như cái kiểu bào chữa của con gái, tức là lần nào cũng qhtd, thì có phải là buông thả không. Lúc đó con trai không cảm thấy sợ và khinh thường sao được???
    Tóm lại tôi không phải là người cực đoan, nếu bạn gái đã có nhỡ nhàng gì trước khi đến với tôi nhưng nhân cách của người ta đáng tin cậy, làm cho mình hiểu rằng đó chỉ là một sai lầm nhất thời thì chẳng có vấn đề gì ( Ai chẳng có sai lầm ). Nhưng đã bị như vậy rồi mà không thay đổi, đi chơi với người yêu (với tôi chẳng hạn) mà buông thả, sẵn sàng đồng ý nếu người yêu đòi hỏi, thậm chí còn kích thích bạn trai thì...............AI DÁM LẤY.
    Mà theo tổng kết thì đa số chị em là như vậy, và số ít hơn thì vẫn đáng được nâng niu trân trọng.
    Chú muen80 gì đó hình như đã quan hệ với bạn gái rùi thì phải, tự chú là biết nhân cách cô ấy như thế nào thôi, nhưng theo anh đã bị một lần rồi, lần sau yêu chú mà vẫn buông thả như vậy thì say good bye forever luôn. Mà làm theo lời khuyên của metalism đó, goodbye rồi vẫn thỉnh thoảng quay lại đi chơi......như thế có phải sướng hơn không????
    Tôi nói thêm câu này, thường thì mấy chị em sau khi đã biết chuyện đó thì nhu cầu đòi hỏi cũng rất cao. Tất nhiên có người thế này người thế khác, nhưng đó là nhu cầu mà, con người chỉ khác con vật ở chỗ biết tự nhận thức thôi.
    Sợ đàn bà, thích con gái.
    I AM CRAZY OF GAMBLE !
  7. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Nhân đây kể chuyện này cho các bác,
    Thực ra những chuyện học sinh rủ rê nhau *** rồi phá thai từ lúc tôi học lớp 9 đã có. Giờ báo chí moi lên để kiếm tiền thôi.
    Năm tôi học lớp 9, khoảng 4 đứa trong lớp hẹn đi chơi Noel, rồi sau đó phải đi điều hoà kinh nguyệt rồi, thời đó là 1994. 2 năm sau, thằng bạn tôi kể hôm đó vô karaoke Lam Sơn (hồi đó karaoke cũng hiếm hoi lắm). 4 cặp uống bia 333, lúc đó chỉ có bia 33 thôi. các em xỉn rồi dẫn về nhà nó làm. Vì chơi thân, nó mới kể tôi, nó đã chuẩn bị 1 tháng cho các em. Đáng chú ý hơn cả, em của nó sau vụ đó suốt 3 năm cấp 3, nó dẫn đi phá thai khoảng 10 lần. Chuyện có thật 100%. Theo kinh nghiệm tôi thấy, trai giá Việt Nam ít khi chủ động lần đầu, thông thường tò mò không chuẩn bị trước hoặc con trai gài vào thế không thể tránh khỏi. Ví dụ, vào karaoke fondle một hồi là hết kiềm chế được, có dùng condom hay postinor thường là sau lần đầu.
    Đừng đổ thừa tại ai, cái gì cũng do mình cả thôi, tôi cũng xem phim xxx từ lớp 7 chính xác là sinh nhật lúc 13 tuổi, thằng bạn đem qua cho cả đám coi (lúc đó hoàn toàn không biết gì, không hiểu tại sao lại cho ra cho vô được), lớp 8, lớp 9 có khoảng 2 lần cả đám trai lẫn gái chừng 10 đứa coi chung, nhờ vậy mới biết con gái tò mò nhưng cũng ngại không giống con trai.
    Nhưng mãi tới khi thi đại học xong, 5 thằng rủ nhau ăn mừng thi đậu 3 trường bằng chầu **** 1 vé. Các bác tưởng tượng năm 1998, 1 vé giá trị đến thế nào, lúc đó mới chính thức lost v*****. Mấy em **** đó đẹp không kém người mẫu.
    Những chuyện như vậy thời nào cũng có. Xã hội đa dạng mới gọi là xã hội, mỗi người nhận thức khác nhau nên số phận của họ khác nhau, các bác cứ làm theo lòng mình là được. Tôi cũng xem phim *** từ 13 tuổi, nhưng đâu có 15 là làm như nhiều người bây giờ. Cái gì cũng do mình thôi.
    Bạn gì ở trên khoan vội buộc tội cái chân lý con trai thời nay, tôi bảo đảm phải 8/10 là như vậy "yêu thì phải tìm cách lấy, còn yêu thì tiếp, không thì khỏi sợ lỗ". Cũng không phải tự nhiên mà như vậy, buộc tội một chiều là chưa chính xác. Các em bây giờ đa số chảnh chẹ, có anh này lại thích được anh khác theo, mình thích lựa chọn lại cũng thích nhiều người săn đón. Nếu ai từng yêu thì biết, nếu chỉ để yêu thì dễ, còn khi có ý định lâu dài thì hầu như thằng nào cũng lo sợ bị cho ra rìa. Bởi vậy, dù trai có ý xấu hay tốt, nghiêm túc hay không cũng muốn có *** trước khi chia tay. Mình bỏ bao nhiêu công ra, đến lúc em chán bỏ đi, không được hưởng gì làm sao tránh khỏi cảm giác đầu tư thua lỗ.
    Thời này, yêu để yêu thì dễ, còn cưới mệt lắm, nếu yêu để cưới tự dưng bạn sẽ thấy bao nhiêu lo lắng.
  8. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Đọc xong bài của anh Metalism cảm thấy không lẻ nên lập một topic " con trai thời này dễ sợ" cho có bạn có bè với topic " con gái..." hay sao? Sao yêu nhau lại tính toán và ích kỉ thế kia. Sao yêu nhau mà giống như đang đầu tư thị trường hay địa ốc vậy, tính toán lỗ lãi nữa chứ. Tội nghiệp, mấy người bạn của you, yêu mà cứ lo sợ bị bỏ rơi. Rùi, do đó yêu nhưng luôn có suy nghĩ phải chiếm, chả trách sao không tìm được một tình yêu đích thực cho mình, và suốt ngày vẫn lo sợ mấy girl đó say bye bye. Yêu kiểu này thú thực Chop chỉ mới nghe lần đầu.
    Thùy Dương ơi!!! Đừng quên bờ cát trắng...
    ...^0^...^0^...^0^...
  9. muchen80

    muchen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Thuc su thi toi khogn bo ban gai duoc vi chac la toi da~ iu co ay mat roi .con chuyen sau nay thi cu tu tu tim hieu xem co ay the nao .Dung voi vang ma co khi danh mat tinh yeu cua minh .Cac ban nghi the co dung khogn?Da~ iu thi phai tin thoi ,khogn tin thi kho? lam ,tha` chang iu ai con hon
  10. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    đuợc cái mình trí nhớ tốt...chẳng quên cái gì bao giờ...hahhâhh...
    yêu nhau thì fải biết giữ những ký ức đẹp về nhau...đừng vì sự ik kỷ mà hỏi câu hỏi so đo đó.... florence doesnt like it at all...
    No shorty, it's FlorenceWe gon' party like, it's my birthdayWe gettin' naughty like, it's my birthdaySo put ya drink up in the air if you feel ***y
    You can find me in the club, sippin' on some bud,Guy I got what you need you's a ***y little thug,Don't wanna be your girl I ain't lookin for no love,So come give me a hug, ***y little thug
    My nails, my hair, my diamond ringsShining, with all my fancy thingsMy crib my car my clothes my jewelsWhy you mad? Cause I came up and I ain't changed.
     

Chia sẻ trang này