1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có thể quên người mà mình quan hệ lần đầu tiên không...???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gamblelooser, 01/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tran_boi_chi

    tran_boi_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hà hà hà...
    Cái Topic này phê phết !
    Ấn tượng nhất là bé Sun_1984, cực kỳ dũng cảm khi công khai vụ "the first".Em có thể yên tâm,còn rất nhiều người đàn ông không hiểu thế nào là "The First",hoặc nếu có hiểu thì lờ mờ trên lý thuyết thôi ! (Anh chính là 1 ví dụ đáng yêu).Túm lại ---> tha hồ cho em nói dối,nó sẽ không biết đâu,nếu biết cũng Ignore cho đỡ rách việc.
    Xin phép các bác cho em có ý kiến nho nhỏ thế này : Dù ở lãnh vực gì đi nữa,bản thân cái từ "còn" nghe đã dễ thương hơn từ "mất".Không tin các bác thử phát âm mà xem !
    Thật may mắn vì đàn ông anh em mình k có gì để mà mất, hoặc nếu có thì mất cũng k tiếc và không ai biết, hoặc có tiếc tí xíu và có một vài người biết thì cũng k bị lên án!
    Vì thế cũng nên du di tí cho chị em,"Mất rồi thì thôi! Mà oánh rơi ở chỗ nào để anh quay xe lại tìm? Không tìm thấy thì thôi,lần sau đừng có sơ ý thế nữa E nhé ! Khỉ gió ạ ! Của một đống tiền thế mà cứ hớ hênh !".
    Quan trọng nhất là chúng mình phải thành thật với nhau, chỉ cần nói trước 1 câu cho tớ chuẩn bị tinh thần là OK! Trong nhiều trường hợp,"mất" cũng có cái hay của nó.Các bác thử nghĩ xem có một ngày đẹp trời nọ con vẹo nó thủ thỉ nép vào lòng mình : "Em tiếc quá mình ạ! giá ngày nớ em khôn như bây chừ thì giữ lại được cho mình cắn ngập răng".Tức là có sự hối hận,có tí ti so sánh và một đống nuối tiếc xót xa,chứng tỏ mình phải xứng đáng lắm...
    Bỏ mẹ! Vẹo nó vừa SMS,em xin phép thăng trước đây ! Nói thế chứ ít nữa em cũng tìm cơ hội test qua xem..."còn,mất" thế nào...hé hé hé
  2. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    To Tsheu_hi: Ui, tên em anh đọc trẹo cả miệng. Bác Metalism thì anh biết, bác í nói thế thui, chứ bác í hiền lắm, con gái nắm tay là giãy đành đạch í mà Đừng sợ con trai, con trai cũng tùy người, có phải ai cũng như ai đâu mà lo thía. Anh thì chưa được diễm phúc " lần đầu tiên " với ai cả mặc dù tuổi đời cũng kha khá rồi đấy (bằng bác Meta, Meta nhể ) nên cũng chả biết con gái có quên được cái first đấy không. Thôi thì anh đành ngồi yên xem các chị các em bàn luận vậy
  3. chivas

    chivas Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi! còn tao thì lại không thể quên được người đầu tiên, fisrt night together.... sau này dù anh có bị đứa nào dụ dỗ cũng mãi không thể quên em...hix
    Làm sao quên được em đây... mỗi lần được cùng làm với ai đấy.... thì mỗi khi nhắm mắt lại anh cũng chỉ nghĩ đấy là em, em đang thở từng hơi thở thơm tho bên tai anh, mùi hương nồng nàn của làn da em, của từng vòng tay siết chặt lấy anh.... tiếng kêu thảng thốt mỗi khi anh siết chặt em hơn... người kia chỉ là người để thay thế em mà thôi.. tất cả vẫn là em, từng cảm xúc từng yêu thương... mãi chỉ riêng em mà thôi.
    Đổi bao người rồi... tưởng rằng quên được... that only you...
  4. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Từ xưa đến giờ mình chẳng bao giờ tin love at fist degree cả cho đến khi gặp ex-flame thứ nhất.....yêu ,đuợc yêu và kéo dài trong 1 năm rưỡi....sau đó fải broken of vì ex-flame chuyển công tác qua Thượng hải...ko còn kack nào khác.....nhưng luôn giữ những cái gì đẹp nhất cho nhau...đến giờ vẫn thỉnh thoảng contact qua mesenger hoặc email, hoặc a quick fone hỏi thăm sức khoẻ.....hết tình yêu nhưng lại giữ đuợc một tình bạn đẹp....
  5. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, cố gắng giữ gìn cho em gái phương xa đi. Nói chung vượt qua được cái ngưỡng nào đó rồi thì mấy cái chuyện *** không đáng để tò mò, thèm thuồng nữa nhỉ. Thấy đêm tân hôn cho the first vẫn là tuyệt nhất.
  6. rainbow5

    rainbow5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    vậy các bạn trai thì có quên được người đầu tiên trong "chuyện ấy" ko,hay chỉ có girl là khó quên thôi. CÁc boy có quên được ko nếu trong cả 2 trường hợp là bạn có yêu người đó và kể cả ko yêu người đó?
  7. hung_tv

    hung_tv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ buồn, làm người ta không thể quên được, chỉ cố quên đi thôi. Còn quá khứ ngọt ngào thì làm sao mà quên được. Em nói thật, để đề phòng từ xa, các bác giai chớ có dại cưa mấy em đã có người yêu, ăn củ đậu là chuyện thường, lại còn phải dằn vặt vì cái chuyện quá khứ. Các em đã chia tay người yêu mà các bạn chấp nhận yêu, thì đừng có lăn tăn. Quan trọng nhất là hiện tại và tương lai cơ mà. Đừng đem cái quá khứ ra mà làm công cụ tra tấn tinh thần người yêu của mình. Yêu thì chấp nhận tất cả, không chấp nhận được mà vẫn cứ tiếp tục thì lòi mặt ra một bác lợi dụng nhé.
  8. muchen80

    muchen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Wen lam sao wen duoc con gai bi gio yeu chi 1 nguoi thoi cho du nguoi do co sao di nua~ phan boi co ta den may co ta chi yeu nguoi dau tien.Nguoi den sau chi co kho.Cac ban rut kinh nghiem nhe.
  9. lovelyy_ghostt

    lovelyy_ghostt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Minh co tinh yeu dau tien tu nam thu hai Dh. Minh co nu hon dau tien va rat nhieu ki niem dep:-). Chia tay vi anh ta di du hoc, va tinh cam dau tien chi keo dai duoc den the...Minh da nho anh rat lau sau do, nhung thoi gian...va roi minh yeu nguoi khac...minh van nho nhung ki niem nhung minh khong nho nhung cam giac hoi do the nao nua...Tui minh cung thi thoang gap nhau vi co ban be chung, noi chuyen va quan tam vua phai o muc ban be...Voi minh chi co nguoi minh yeu bay gio la quan trong nhat...Minh khong co quan he dau tien voi anh ta nhung minh nghi voi con gai thi khong chi co xxx moi la quan trong cua 1 moi quan he, va khi khong con yeu thi nhung cam giac do cung khong con...Du co khi muon nho lai cung khong the nho duoc cam giac luc do dau. Theo minh chi co rat it nhung nguoi con gai ko cam nhan duoc dieu minh thuc su muon hoac sai lech trong tinh yeu...
    Ah, con 1 dieu nua, khong chi noi chuyen xxx, hinh nhu chinh con trai moi co nhieu nguoi kho quen di moi tinh dau cua minh...
  10. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    uh, mình có ông anh, chia tay bạn gái 4 năm rồi, nhưng vẫn ko quên chị ấy, ông ấy nhớ từng kỉ niệm nhỏ xíu của 2 người, và cả kỉ niện lớn xxx nữa....
    --> đàn ông mới là người khó quên đấy các bác ạ!!

Chia sẻ trang này