1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có thích con trai hiểu mình không, hay chỉ coi là "bạn thân" ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rooney91, 13/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Con gái có thích con trai hiểu mình không, hay chỉ coi là "bạn thân" ?

    Sau một năm lặn lội ở cái box này thì em đã rút ra được rất nhiều bài học quý báu dù chưa biết áp dụng vào đâu . Nhưng có một vấn đề khiến cho em vẫn băn khoăn suy nghĩ vì không biết nên theo hướng nào ?

    Cáo liệu có thích ( yêu ) một bạn trai hiểu cáo hay không, hay chỉ coi là bạn thân ?

    Em thấy có hai luồng quan điểm chủ đạo (qua các topic em đã đọc ) :

    1. Gà không nên tìm hiểu quá sâu vào đời tư của cáo, không nên chia sẻ tất cả mọi chuyện tâm tư tình cảm của cáo, vì nếu như thế cáo sẽ coi gà là một người bạn thân, là cái bầu tâm sự hơn là ngừời yêu.

    2. Gà là người hiểu cáo, phát hiện ra những tâm tư nỗi buồn và chia sẻ với cáo, thể hiện sự quan tâm chân thành => cáo cảm động và yêu gà.

    Có một trường hợp như này, các bác phán hộ.

    Một đứa con gái luôn luôn vui cuời, lúc nào cũng tỏ ra vô tâm, yêu đời. Nhưng một thằng con trai tinh tế là em đây chợt nhận ra có những điều cáo khó nói nhưng chẳng biết phải tâm sự cho ai. Em biết điều đó, cảm thấy rằng cáo rất cô đơn và nghĩ rằng mình cần là ngừời tâm sự chia sẻ với em nó. Cáo rất cảm động vì sự quan tâm của em khi em nó ra mong ước được chia sẻ những bí mật vs nó, còn nói cảm ơn vì đã quan tâm đến cáo nữa. Nhưng trước khi làm việc đấy em lại băn khoăn vì hai cái gạch đầu dòng ở trên, theo các bác thì thế nào.

    Thêm tí tình hình : trước đây em vs cáo là bạn nhưng bằng một vài thủ pháp nghệ thuật, cáo đã thích em và em biết rõ điều đấy . Tình cảm đã đi trên mức bạn bè bình thường nhưng em sợ là nó sẽ về mức "bạn thân" chứ không phải "tình yêu".


    Các bác cứ ném gạch thoải mái
  2. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Càng hiểu càng tốt, còn để trở thành người yêu thì cần thêm nghệ thuật body language nữa. Nói ít làm nhiều!
  3. daquasao

    daquasao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là thik ng hiểu mình rồi chứ
    Có chuyện buồn vui kể nghe, rất thích ấy chứ
    mình thì...
    chị cùng phòng tớ bảo là,có chuyện buồn thì chỉ muốn gục đầu vào ngực chồng rồi tâm sự, kể cả hồi yêu nhau cũng thế
  4. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là còn tuỳ xem gái thuộc mẫu nào nữa bác ạ , có gái thích người để chia sẻ , tâm sự ở bên cạnh zai đó thấy an toàn . Có gái lại thích con trai hài hước , có đầu óc . Gái lại thích zai ngang tàng , ngày đánh 100 điểm lô , bốc đầu wave tầu đi được mấy trăm mét ... em thấy cũng nhiều kiểu , nhưng đa số đều thích zai hiểu mình bác ạ .
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Phụ nữ mấy tỉ người, đàn ông mấy tỉ người. Chủ topic hỏi về 1 người cụ thể hay hỏi chung chung? Hỏi chung chung thì chỉ có 1 câu trả lời: TÙY LOẠI.
    Hỏi những câu chung chung làm gì để nhận về câu trả lời TÙY LOẠI?
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Ranh giới giữa " bạn thân " và " ********" mỏng như gió mùa đông .
    Điều quan trọng là chú có muốn làm ******** của gái không?
    Nếu muốn thì phải biết cài đặt , ***g ghép chương trình " cưa kéo , đục đẽo " khi đang tâm sự với gái như bạn bè.
    Gái "cảm " từ bạn sang tình chẳng mấy nỗi .
    Có làm thì làm nhanh nên , kẻo thân gái có thì , đùng phát nó tuyên bố sang ngang , lên đò với thằng khác thì chấm hết . Kể cả cái gọi là bạn thân .
  7. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Hic, nếu thế tất cả các topic trong box này đều có phần chung chung, vì phụ nữ mấy tỉ người, đàn ông mấy tỉ người mà.
    Ý em muốn hỏi đến là những người phụ nữ ( con gái) khi gặp một người con trai hiểu bản thân mình, biết quan tâm thì mối quan hệ này dễ dẫn đến tình yêu hay tình bạn hơn ?
    Còn về tính cách cô gái thì em tóm gọn trong thế này : Vui vẻ, hòa đồng nhưng có nỗi buồn riêng, yếu đuối nên hay bị những nỗi buồn đó đánh gục dẫn đến sa sút tinh thần trong một khoảng thời gian từ vài ngày đến 1 tuần. Đó là kiểu nổi buồn thường trực trong lòng và chỉ chờ cơ hội để bùng phát. Cô gái là một người sống khá nội tâm nên thay vì chia sẻ với mọi người ( một phần là không có người biết lắng nghe, chia sẻ ) thì lại khép kín và tự bản thân chịu đựng điều đó. Trong tình huống này em nhảy vào chia sẻ vì chỉ có mình em nhận thức ra được là cô gái có một tâm tư nào đó dấu kín trong lòng, thì cô gái sẽ coi em như một người bạn thân hay là cảm động mà dẫn đến tình yêu ?
    @Nam cao9x : Thank bác. Nhưng em muốn hỏi con gái, vì nó khách quan hơn.
  8. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    ***g ghép chương trình cưa kéo trong khi "tâm sự như bạn bè" là thế nào hả anh, có thể detailitieren cho em không ?
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tùy.
    Vẫn là: Tùy.
    Cô ta yêu bạn thì yêu mà không yêu thì thôi, chứ không phải vì bạn hiểu cô ta hơn 1 tí hay thua 1 tí so với anh X anh Y mà cô ta quyết định yêu bạn hay ngừng yêu bạn.
    Những câu hỏi dạng bạn hỏi không bao giờ đem đến câu trả lời chính xác được. Mà bạn thì lại có nhu cầu được ai đó bảo đảm là cô ấy sẽ yêu bạn, thế nên là bạn hỏi quanh quanh, ai ừ thì bạn mừng, ai bảo tùy thì bạn lo lắng. Nhưng rốt cuộc không ai trên đời này ngoài cô gái kia có thể biết chắc cô ta có yêu bạn hay không.
  10. luanban

    luanban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là: Tùy.
    Cô ta yêu bạn thì yêu mà không yêu thì thôi, chứ không phải vì bạn hiểu cô ta hơn 1 tí hay thua 1 tí so với anh X anh Y mà cô ta quyết định yêu bạn hay ngừng yêu bạn.
    Những câu hỏi dạng bạn hỏi không bao giờ đem đến câu trả lời chính xác được. Mà bạn thì lại có nhu cầu được ai đó bảo đảm là cô ấy sẽ yêu bạn, thế nên là bạn hỏi quanh quanh, ai ừ thì bạn mừng, ai bảo tùy thì bạn lo lắng. Nhưng rốt cuộc không ai trên đời này ngoài cô gái kia có thể biết chắc cô ta có yêu bạn hay không.
    [/QUOTE]
    Rated cho bạn này.
    Với cả, đã yêu rồi vẫn có thể hết yêu . Hết yêu rồi vẫn có thể yêu lại.
    Theo cá nhân tớ, trong tình yêu có tình bạn. Vẫn cần những lúc chia sẻ như là ng bạn (tri kỉ càng tốt). Có lúc nồng nàn đắm đuối, ko phải bạn thân :D.
    Túm cái áo lại, chủ top thích sao thì cứ thể hiện vậy. Mai mốt khỏi mất công "hóa ra lúc xưa... Sao ngày xưa....". Ngta yêu hay ko, tự nhiên như nó sẽ thế.

Chia sẻ trang này