1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có thích con trai hiểu mình không, hay chỉ coi là "bạn thân" ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rooney91, 13/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Hix! Đơn giản dễ hiểu là khi đang tâm sự thì tìm cách nắm tay, nhìn vào mắt đối phương...... Cố sao cho có sự đụng chạm thân thể! CÒN KO CÓ CÁI ĐÓ THÌ MÃI MÃI LÀ BẠN TỐT THOAI!
  2. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Nếu là em thì người nào e đã tâm sự cả những chuyện thầm kín rồi thì chỉ có thể là tri kỉ chứ không thể nào là người yêu.
    Nhưng mà biết đâu đôi khi thấy tâm sự được nhiều chuyện,người lắng kia luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu biết đâu có lúc lại thấy đáng yêu rồi yêu luôn thì sao .
    Tóm lại là Hên Xui bác ơi
  3. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    anh stanh đã ra thuyết tương đối rồi bạn ơi. Nhiều đứa nghiện nó còn yêu được. Tất cả phụ thuộc vào suy nghĩ và cảm xúc của gái. mà đến chính gái cũng chẳng hiểu tại sao thì làm sao mà đoán được. Vì vậy hãy là chính mình, làm những điều tốt đẹp với gái và ..... đừng mong mình được đền đáp ;))
  4. gacn08

    gacn08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    trong lúc chờ đợi visa chú làm việc này xem ra có ý nghĩa đấy Ru ạ . Chú mới có 19 tuổi mà suy nghĩ lắm về cái này làm gì, thích thì cứ làm như mình muốn, suy nghĩ làm gì nhiều cho mệt óc, mà hình như là cáo đầu tiên chú muốn cưa hả, thấy có vẻ ko muốn thất bại . Cứ coi chú tinh tế nhạy cảm như chú marketing, nhưng mà chỉ thế thì cũng ko đủ, tâm sự nhiều dễ chết lắm. Ý của bác Deuvervn là tâm sự thì vẫn tâm sự, thích cưa thì vẫn cứ cưa, thể hiện bằng ánh mắt trong lúc tâm sự, nắm tay, động chạm...cộng thêm việc chú biết điểm yếu của nó thì dễ đánh quá còn gì, cứ thế mà làm thôi. Nhìn chung nó là như thế, nhưng mà chú có vẻ ko muốn thất bại nên cũng ko ai dám khẳng định là chú chắc thắng cả, vì chú hãy còn trẻ, còn gà, mà lại còn tùy thuộc vào gái nhà chú là loại nào nữa. Thế nên anh khuyên chú là thích thì cứ làm thôi, ko nên nghĩ nhiều, cứ tuần tự mà làm. Mà có làm thì làm nhanh lên, chả còn mấy thời gian nữa đâu .
  5. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đọc topic của anh trên cái box này rồi, hơi bị giống em đấy
    Em sắp đi nhưng cũng chỉ cách nàng 3 - 400 km thôi . Em viết cái này ra không phải là để nhất định cưa cho bằng được, mà là để có gì rút kinh nghiệm cho lần sau thôi.
    Xuất phát tình cảm là bạn bè mà, nếu cưa tán đổ xong rồi bỏ thì về sau khó nói chuyện với nhau lắm ><
    Hic, em cũng có một con bạn, trước thì bình thường, đột nhiên có dạo nói chuyện nhiều với em, tâm sự hết "những chuyện thầm kín" và giờ thành "đôi bạn rất thân" >< Em không thích cáo này nên không có vấn đề gì.
    Theo ý chị thì chắc không nên tâm sự nhỉ, vì cái "biết đâu" nó gợi lên một % ít ỏi quá

Chia sẻ trang này