1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái co vô tư

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kuda, 15/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuda

    kuda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Con gái co vô tư

    Người yêu tôi đề nghị tôi cùng nàng đến nhà ngưòi yêu cũ của nàng dự sinh nhật người thân của anh ta.
    Mặc dù rất choáng, nhưng tôi vấn đồng ý đi cùng nàng.

    Trước đó ít lâu, trước mặt tôi, nàng vẫn quyết định gọi điện cho điện cho anh ta nhờ giúp đỡ. Thậm chí hiện nay nàng vẫn tiếp tục sử dụng các quà tặng của anh ta ngay trước mặt tôi.

    Rất nhiều lần nàng khẳng định nàng bây giờ chỉ yêu mình tôi, xem người yêu cũ như bạn bè. Nhưng những hành động của nàng lại làm cho tôi phân vân quá.

    Liệu con gái có thể vô tư được như vậy không? (Nàng năm nay 23 tuổi). Hay là tôi cố chấp quá nhỉ?
  2. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    -Cậu cứ bằng lòng như vậy,nhưng đừng đặt niềm tin hay hoài nghi nàng.Cá nhân tôi thiên về ý nghĩ chuyện nàng với anh chàng kia chỉ còn là bạn bè,ở địa vị cậu tôi sẽ không băn khoăn nhiều đâu
  3. digs

    digs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    1.703
    Đã được thích:
    0
    hihi hãy tin vào bạn gái của mình, nhưng cũng phải thể hiện thái độ cho NY bạn biết. Nhưng mà hãy khéo vào nhé, tôi cũng gặp trường hợp như bạn và vì không khéo nên đã ...... Chúc bạn may mắn và hạnh phúc

    Không có gì là không thể

  4. KoNoKoShiNo

    KoNoKoShiNo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    kuda thân mến!
    Mình đọc những lời tâm sự của bạn, mình nghĩ bạn nên xem xét lại người yêu của bạn. Không ai có thể vô tư mà đã trải qua ít nhất một lần yêu. Chắc bạn cũng đã biết! Người ta thường thảo luận có chăng một tình bạn trong sáng khi một người đã lập gia đình, đa số người ta sẽ nói không. Mà một người con gái nói chỉ coi người yêu cũ là bạn bè, điều đó thì không thể. Mà một người con gai có thể làm như vậy thỉ quả là nhẫn tâm, sống ích kỷ và không tôn trọng người yêu của mình.
    Nếu bạn là con trai, thì bạn cũng phải nên có một tí tính ghen, quan trọng lắm đó. Và bây giờ bạn nên xem xét cụ thể về bạn gái bạn đi nhé, có gì thì cứ liên hệ lại cho chúng tôi.

    TheAnh
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, đàn ông con trai gì mà nhỏ mọn xét nét thế bác? Mà em thấy việc giữ mối quan hệ bình thường với người yêu cũ không có gì gọi là "nhẫn tâm ích kỷ không tôn trọng" như bác nói đâu ạ. Ngược lại, có vị tha rộng lượng và đàng hoàng thì người ta mới làm thế trước mặt bác nhá!
    Bác kuda thân mến, bác là người hiện tại, người chiến thắng, đừng băn khoăn gì nhiều. Nếu bác cảm thấy không thoải mái về việc bạn gái bác còn liên hệ nhiều với người yêu cũ, bác cứ nói thẳng cho cô ấy biết. Hơ hơ, mà yêu nhau thì phải tin nhau chứ. Thế bác thích cô ấy công khai liên hệ với người yêu cũ hay là lén lút rút vào hoạt động bí mật? Theo em, bác phải mừng vì cô ấy nhà bác không phải là người cạn tàu ráo máng mới phải. Vì hiếm ai còn giữ được sự tôn trọng với người yêu cũ như thế.
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  6. KoNoKoShiNo

    KoNoKoShiNo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    ừ, có lẽ mình cũng hơi ích kỷ đúng không. Xin lỗi.
    Nhưng bạn biết không! Nếu bạn tự đặt vào trong hoàn cảnh ngươi bạn trai kia, ban trai của bạn cũng có bạn gái trước bạn rồi, bây giơ tuy không yêu nữa, nhưng vẫn quan hệ như bạn bè. Và thình thoảng, bạn trai ban lai rut cái khăn mùi xoa của người yêu cũ ra lau mồ hôi, trời rét thì quấn cái khăn người yêu cũ của tặng, deo và xem giờ bằng chiếc đồng hồ mà người yêu cũ tặng... bạn sẽ làm thế nào? liệu bạn có tin tưởng là người yêu bạn không có vấn đề gì với cố nhân xưa không hả thiếu_iot.????

    TheAnh
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, cô ấy vẫn dùng chẳng qua vì bác không mua cái khác thay thế. Hờ, đồ vẫn còn tốt chẳng lẽ vứt đi? Bác cứ mua nhiều đồ tốt hơn tặng nàng, xem nàng dùng đồ mới hay đồ cũ. Lúc đó ta lên đây bàn tiếp!
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  8. KoNoKoShiNo

    KoNoKoShiNo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Hị hị, cô ấy vẫn dùng chẳng qua vì bác không mua cái khác thay thế. Hờ, đồ vẫn còn tốt chẳng lẽ vứt đi? Bác cứ mua nhiều đồ tốt hơn tặng nàng, xem nàng dùng đồ mới hay đồ cũ. Lúc đó ta lên đây bàn tiếp!
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
    [/quote]
    Ái chà chà, mình thấy thieu_iot_nặng vô tâm quá. Người ta đã có câu "uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây" thế mà nhìn vào những đồ vật mà không cảm thấy nhớ nhung gì thì... chịu không thể tả được, quá vô tâm nếu không muốn nói là thực dụng.
    Buồn với lớp trẻ hiện nay lắm.

    TheAnh
  9. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    hì hì. Đầu tiên cho ngoclong phán một câu nhé. Không xanh rờn như cỏ mới mọc sau cơn mưa nhưng cũng đủ làm ...hai người giật mình. Hihihihi Mình thấy thiêu-iot và konokoshino rất hợp nhau. Hai người mà thành một đôi thì rất hợp đấy nhé...hihihi.
    Bạn kuda thân mếm. Mình không nghĩ là bạn nhỏ mọn như thieu-iot nói. Chỉ có tình yêu mới làm như thế. Mà không biết như thế đã gọi là ghen hay chưa ...hay mới chỉ là "giấm" thôi. Nhưng dù là thế này hay thế kia mình cũng bắt tay bạn vì bạn yêu người con gái đó... điều mà người ta nói khổ mà là hạnh phúc. Mà đã như vậy thì mới thấy nó đẹp. Xin lấy trộm ý kiến của một bạn nào đó. Bạn là người chiến thắng.. Đúng quá rồi, và bạn biết cảm giác của người chiến thắng như thế nào rồi đó. Nhưng cũng nên nghĩ "nếu như bạn là người thất bại"... .
    Nếu như bạn thấy là cô bạn gái làm như vậy sẽ làm cho bạn cảm thấy ...."xốn xang" thì bạn có thể nói trực tiếp và đặt câu hỏi... nhưng tế nhị. Bạn hãy nói là bạn đặt câu hỏi không có nghĩa là bạn nghi ngờ mà là bạn yêu cô ấy. Còn nếu như bạn cứ im lặng cho qua mà hàng ngày lo ngay ngáy.. thì cũng chính là khi bạn đang nghi ngờ. Thà được giải toả để cho tình yêu được thử thách còn hơn là trở thành một người ... "vô tâm". Mà biết đâu cô bạn gái của bạn lại muốn thử tình yêu của bạn?
    Lấy ngoclong làm ví dụ. Có một người bạn gái, ngoclong không yêu (khẳng định như dao chém đá nhé), mà ngoclong vẫn hay nói chuyện và tâm sự với người đó. Bạn đó đôi khi vẫn tìm những lời khuyên nơi ngoclong. Nhiều người còn nghĩ là ngoclong và bạn đó yêu nhau vì những cái Tết ngoclong không về nhà thăm nhà được thì bạn đó đến chơi với bố mẹ của ngoclong. Nhưng đến khi ngoclong giúp đỡ (chỉ giúp đỡ một xíu thôi) bạn đó hàn gắn lại tình yêu của bạn với một chàng trai lí tưởng thì mọi người lại nghĩ khác hẳn.
    Bạn thân mếm. Đôi khi người bạn trăm năm chưa chắc đã là người có thể hoàn toàn chia sẻ. Một người bạn khác giới đôi khi cũng thật tuyệt vời. Tất nhiên nếu người đó là người yêu cũ của bạn thì việc đặt dấu hỏi là việc cần phải làm....
    Do hiểu biết chỉ đến vậy. Hi vọng những câu nói của mình sẽ giúp bạn trong những ngày tới. Chúc bạn có một tình yêu vàng được thử trên những ngọn lửa khó khăn.
    Thân.
    Ngoclong80
  10. kuda

    kuda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thank you cac bac nhieu,
    Quả thật hương vị chiến thắng thì tôi cũng cảm nhận được, khi thấy tôi và nàng đến nhà người yêu cũ, anh ta cũng bị "choáng" mất muời phút :-).
    Chuyện nói thẳng với nàng thì tôi cũng đã thử, kết quả là nàng giận tôi mất .... 2 tiếng :-). Mặc dù tôi chỉ đề nghị nàng tham khảo một số người có kinh nghiệm xem có nên làm như vậy không.
    Chuyện mua đồ khác thay thế thì tôi cũng đã thực hiện nhưng biện pháp này chỉ mang tính chất phòng xa cho tương lai. Lỡ may luc nào đấy hai người có chuyện gì, nàng vô tình nhìn vào đồ của ngưòi yêu cũ lại nảy sinh nhiều ý tưởng thì cũng phiền cho mình.

Chia sẻ trang này