1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái,con trai 6 năm trước và bây giờ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi omaichuoi, 27/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Con gái,con trai 6 năm trước và bây giờ

    Suy đi tính lai xem nên post chủ đề này vào Tư vấn tình yêu hay Tình bạn-tình yêu.Cuối cùng quyết định post vào đây ,có lẽ hợp hơn.
    Xin trình bày tình hình như thế này :6 năm trước,tức là thời tui còn học lớp 12,các bạn gái nói chung là rất ngoan,ko nhuộm tóc,tỉa tót,tắm trắng ...và cái chính là chuyện chơi bời ko có.Yêu nhau chỉ cầm tay 1 fát là thổn thức rồi,hôn 1 cái thì ngọt môi cả tuần .Tất nhiên có ngoại lệ,nhưng mà nó ít thôi.Các bác cùng lứa tuổi với tui chắc cũng đồng ý như vậy.
    6 năm sau...Con gái giờ đây đua nhau làm đẹp:tỉa tót tắm trắng tắm đen ôi thôi là đủ cả.Nhưng cái đó là nhu cầu làm đẹp của chị em ta ko bàn tới.Cái cần bàn là sự thay đổi rất mạnh trong cách sống cũng như nhận thức. Đọc trên báo còn có những truyện thê này: có một tập thể con gái lớp 11G trường Y (đấy là báo Hoa Học Trò viết thế nhá) vui tính tới mức chê bai nhau ai chưa từng ấy ấy với bạn trai là đồ ngớ ngẩn .Tui dày công tìm hiểu mãi ko ra lớp đó là lớp nào trường nào còn mò tới coi sao .Hay học sinh lớp 7,lớp 8 coi film *** thành thần.Những chuyện như thế này ko ít,và công khai hơn thời phổ thông của tui nhiều.Hiện nay chuyện have *** ko còn xa xôi gì nữa.Chàng yêu nàng,nàng cũng yêu chàng,và thế là đè nhau ra tẩn.Rồi vác ba lô đi học cũng là chuyện thường thôi.Và biện minh cho điều đó,người ta nói rằng lối sống hiện đại là phải vậy.Và buồn cười hơn nữa,có những ngưòi cho rằng,càng lên giường nhiều thì càng...hiện đại và thế là họ tích cực ...lên giường .Xin nói ngay rằng,ngay cả ở phương Tây,nơi có lối sống mà nhiều người đang học theo ấy,người ta ko bao giờ buông thả như thế.Tất nhiên,nếu nhìn từ khía cạnh đàn ông đơn thuần thì có lẽ ko bác nào phản đối cách sống ấy . Nhưng nếu nhìn từ góc độ khác,có lẽ nhiều người sẽ giật mình vì sự thay đổi quá nhanh chóng.Tui đưa ra thời gian 6 năm,đơn giản vì tui trực tiếp trải qua thời gian đó.6 năm hoàn toàn ko thể là một thời gian đủ dài để ta có thể hấp thụ trọn vẹn nên văn minh phương Tây,cái mà họ đã có hàng trăm năm kinh nghiệm để rút ra phong cách như bây giờ. Nhưng thực tế chính chúng ta đang hàng ngày nhìn thấy sự thay đổi.Do đâu mà có sự chuyển biến mạnh mẽ như vậy ?Theo quan điểm của tui,cái góp công lớn hàng đầu chính là cái mà chúng ta đang nghịch suốt ngày đây : Internet .Quan điểm của các bạn về vấn đề này như thế nào,tui nhận xét sai hay đúng,nếu sai thì vì sao sai,còn nếu đúng thì do cái gì mà có hiện tượng như tui nêu ?
    Xin các bạn cho ý kiến.
  2. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Xã hội fát triển nên nó thế bạn ạ. Mà đâu chỉ có con gái thay đổi đâu, con trai cũng vậy thôi. Căn bản vì bạn là con trai nên bạn cảm thấy và ko nhận ra sự thay đổi của bản thân thôi Còn về cái "chuyện ấy ấy" thì 1 điều ko cần bàn cãi là : Con trai luôn là những kẻ có ham muốn nhiều hơn Thế nên đừng trách con gái cái chuyện ấy. Vì con gái chả thể làm chuyện ấy ấy 1 mình Con trai thường ích kỷ như thế đấy. Lúc muốn thì muốn bằng được, xong chuyện rồi thì vẫn có thể tỉnh bơ lên lớp bài "Đạo lý làm người" cho Con gáiCon gái là fải thế nọ, con gái là fải thế kia... Như trường X, trường Y gì gì của bạn vẫn là chưa "xốn xao" lắm đâu. Bạn có tin là còn có lớp chúng nó còn thách nhau làm cái "chuyện ấy ấy" trong lớp và trước mặt mọi người ko Chuẩn bị xong rồi, khí thế hừng hực rồi, sắp "thực hiện" thì bị giám thị tóm Rõ khổ. Trẻ em thời nay hiếu động thế đấy Nhưng ngược lại, xã hội vẫn tồn tại những con nguời trong trắng đến ko ngờ[​IMG] Tớ đợc trên 1 bài báo, có chuyện 1 đôi vợ chồng cưới nhau được hơn 1 năm rồi mà mãi vẫn ko có con. 2 vợ chồng dắt díu nhau đi khám. Đến gặp bác sĩ mới ngã ngửa ra là họ chưa từng làm cái chuyện ấy ấy Nói chính xác là họ ko biết làm cái chuyện ấy ấy như thế nào ( chắc tưởng chỉ cần cầm tay nhau, nằm cạnh nhau là có con hay sao ). Chỉ khổ ông bác sĩ fải trở thành giáo viên GDGT bất đắc dĩ cho đôi vợ chồng này
    Còn Internet tớ nghĩ nó chả xấu, vô tội. Chỉ có điều chúng ta dùng nó vào việc xấu thôi Thế nên, vấn đề Internet huỷ hoại tâm hồn chúng ta còn nên xem xét lại Tớ nghĩ cái đấy phụ thuộc vào mức độ "bệnh tật" của từng người Internet nó chỉ giúp con người thôi. Nếu đầu óc tốt thì sẽ càng tốt, còn đầu óc bệnh thì sẽ càng bệnh Giống kiểu như Hiểu biết ko có hại, dùng Hiểu biết vào việc xấu mới là có hại
    Lăn tăn chuyện thời đại làm gì. Mỗi thời mỗi khác bạn ạ. Giả dụ bây giờ cho bạn quay lại thế kỷ 10 thế kỷ 11, trở lại với các cô gái đoan trang, thuỳ mị và những lễ giáo thuở bấy giờ thì bạn có khóc thét ko
  3. Guest

    Guest Guest

    Ôi!Cái thời buổi loạn lạc này,phương Đông thì học theo phương Tây,phương Tây thì học theo phương Đông =>chả biết đằng nào mà lần.
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Có thân thì phải biết mà giữ thôi,ko giữ dc mà để người khác giữ hộ thìphải nghe theo,hành động theo họ thôi.Tiên trách kỷ,hậu trách nhân nhá các dc gái
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Con gái ngày ấy {6 năm trc''} và bây giờ khác nhau nhiều, điểm mà tôi thích con gái bây giờ là : năng động, nhiệt tình mà vẫn kô kém fần dịu dàng, thuỳ mị.Làm đẹp là việc nên làm của chị em, ai bảo các anh cứ thích gái đẹp nên các chị fải làm đẹp, thế thôi mừ. Giờ tớ mà là con trai , cho tớ gặp mấy em uỷ mị thì đúng như Washabee nói đấy .............anh em con trai có mà khóc thét. Cái đáng buồn ở đây là: đc học nhiều, đọc nhiều, có Internet thế mà tầm hiểu biết, tầm suy nghĩ vẫn còn hạn chế. Điều này đc thể hiện rõ ở việc các em chê bai ai chưa từng ấy ấy với bạn trai là đồ ngớ ngẩn. Thế mới biết là vẫn cần đến vai trò của giáo dục. Trc'' đây có người bảo tôi là: giáo viên ngày xưa mới có giá trị vì trc'' thiếu sách, thầy bảo đến đâu trò biết đến đó, giờ đông đủ , đủ mọi thứ thông tin, sách báo, in tờ nét-----------> Giáo viên cho về vườn . Nghĩ cũng buồn cười nhỉ, chính vì chúng có quá nhiều thông tin nên cần fải có người lớn , giáo viên chọn lọc và hướng dẫn chúng xử lý thông tin, ngay cả việc sử dụng Net'' cũng vậy. INTERNET không có gì là sai trái cả. Tớ thích thời đại bây giờ, đúng như TVINH nói đó con gái có cái thân thì fải giữ, đứa nào ngu thì đứa ấy chết thôi.
  6. roi_tung_roi_mu

    roi_tung_roi_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đấy là tiếp thu văn hoá có chọn lọc, hoà nhập mà không hoà tan, dạy con mình thì con hàng xóm lại ngoan ấy mà.
  7. IronAngel

    IronAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ phải đổ tiếng cho con gái thế nhỉ? Con trai mà không đòi hỏi thì con gái cũng không phải chiều theo đâu bạn ạ. Ở thời nào cũng vậy, có người tốt kẻ xấu, có người chuẩn mực, có người tự do quá hạn. Không chỉ là 6 năm mà ngay cả thời xưa cũng có Thị Mầu, Thị Kính... Nếu bây giờ con gái như bạn nói thì con trai nhiều người cũng chẳng hơn gì đâu, cũng nhuộm tóc, vuốt keo, rửa mặt bằng Biore ngừa mụn và soi gương suốt ngày. Trường hợp này thì bạn nghĩ sao? Nếu nói như bạn thì tôi cũng có thể nói rằng "Con trai 6 năm trước và bây giờ..."
    Và cũng đừng đổ lỗi cho Internet, cái quan trọng là bạn khai thác nó như thế nào, chứ không phải là nó chi phối bạn như thế nào.
    Còn bàn về cái lối sống của phương Tây, thì cũng phải nói thêm rằng bạn là một người con trai Việt Nam, nhìn con gái Việt Nam theo đôi mắt của người Việt Nam và nhìn phương Tây cũng theo đôi mắt của người Việt Nam, nên đừng vì một chút khắt khe với các bạn nữ quê nhà mà so sánh lối sống của họ với lối sống phương Tây. Sở dĩ bạn cho rằng ở phương Tây "người ta cũng không bao giờ buông thả như thế.." là vì bạn không phải là họ, bạn không sống cái cộng đồng mà họ đang sống. Hiện tượng mà bạn bàn đến ở VN, bạn biết nhiều qua sách báo, và có lẽ là cả truyền miệng nữa, vì đó là những vấn đề bức xúc mới, cần được dư luận lên án. Còn ở phương Tây, bạn có bao giờ nghĩ rằng lối sống đó đã ăn vào tiềm thức và nhiều đến mức báo chí không thèm nói đến để mà bạn đọc và bạn biết nữa, hay không?
    Và nếu nói rằng con gái bây giờ khác xa so với 6 năm về trước, thì tôi cũng có thể nói rằng con trai cũng chẳng chịu ở yên đâu. Nếu bàn về một vấn đề thì nên lôi cả con trai vào. Toà án đạo đức giới tính không bao giờ chỉ có nguyên một phía...
    u?c harrykism s?a vo 18:40 ngy 28/02/2005
  8. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Khà khà,,, ngộ nghĩnh quá cơ... Thật ra thì xã hội phát triển và bạn cũng lớn lên nên mới thấy thế đấy bạn thân mến ạ... Có những chuyện mà 6 năm về trước nó có bày ra trước mắt thì bạn vẫn chưa đủ đàn ông để hiểu,,, đơn giản bây giờ bạn đã hiểu và thấy nó nhiêu fhơn thôi... Thắc mắc làm gì,,, nhu cầu tất yêu của loài người thôi mà,,, 6 năm trước tớ thề là tớ cũng ngây thơ trong sáng lắm cơ,,, 6 năm sau của 6 năm trước tớ đã biết thế nào là ham muốn,,, hờ hờ
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    6 năm về trước thì tôi vẫn còn mặc quần đùi đá bóng với bọn trẻ con cạnh nhà,nhưng đã có GF rồi,tuy nhiên 6 năm sau kể từ hồi mặc quần đùi đá bóng ấy thì hết muốn cặp kè vớ vẩn lắm rồi,chán đến tận cổ rồi,bây giờ chỉ kiếm tiền cho nhiều rồi để mà lấy vợ nhá.Còn nói về ham muốn thì dc lợn_con_xinh vẫn còn muộn lắm,tôi lên lớp 8 đã có...ham muốn rồi.
  10. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
     
     
    Mới đầu còn nói về con gái, sau thành cả hai giới. Cái topic này chuyển tên thành sự thay đổi của giới trẻ trong 6 năm gần đây thì hơn. Để tiêu đề là con gái không thì phiến diện quá, mà không bao quát được hết vấn đề cậu bạn bàn tới. Nhưng mà công nhận bây giờ lũ trẻ nhiều bé kinh khủng thật [​IMG]
    To IronAngel : Chữ ký của em (đoán vậy, có gì mạo phạm xin lượng thứ cho [​IMG]) trông ấn tượng quá nhỉ. Nhìn chỉ muốn trổ tài phân tích [​IMG]. Sự kết hợp giữa linh hồn của November Rain, For Whom The Bells Toll và Broken Angel [​IMG] nhưng rất có tinh thần Black, chuyện kể về một người đàn ông chết trong đêm mưa tháng 11 tại nơi có một thiên thần sắp hồi sinh [​IMG]. Phong cách làm chữ ký này xem ra chỉ hay thấy ở một người thôi...[​IMG]
    Được harrykism sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 28/02/2005

Chia sẻ trang này