1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái,con trai 6 năm trước và bây giờ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi omaichuoi, 27/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay,tôi có nói 1 câu nào bảo là con trai ko thay đổi đâu nhỉ .Và tôi cũng có nói 1 câu nào là con trai ko có lỗi đâu,cũng ko hề lên án Internet huỷ hoại tâm hồn (bạn dùng từ nặng quá) mà chỉ nói : đó là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự thay đổi nhanh chóng ấy.
    Đúng là Internet mang lại nhiều điều,nhưng cũng lấy đi ko ít .Cái gì mà chẳng có hai mặt.Tui ko bàn về cái được của Internet,về mặt này tui ủng hộ nó cả hai tay.Ở đây tui chỉ nói về những cái mất.Đừng dùng Internet vào những cái xấu,nói nghe thì dễ .Nếu nhìn từ góc độ khác : những cái xấu chảy xuống từ Internet,chắc các bạn dễ chấp nhận hơn ?
    Là một người đã trải qua 6 năm ở một trong những trung tâm của Châu Âu,tôi ít nhiều hiểu đc lối sống của họ.Và tôi khẳng định rằng: ko có một lớp học nào mà họ thách nhau ấy ấy trước bàn dân thiên hạ cả ,bởi vì họ có văn hoá thật sự và thái dộ nghiêm túc đối với việc đó.Đấy,ngay tại cái nôi của nền văn minh mà chúng ta cho rằng đang học theo,họ cũng ko fát triển đc như chúng ta .Lối sống của họ hình thành sau hàng trăm năm đúc kết,và có rất nhiều điểm khác biệt với chúng ta.Ví dụ vấn đề sinh lý: Thanh niên phương Tây dậy thì sớm hơn phương Đông,và do đó ở lứa tuổi mà có những bạn thách nhau have *** ấy,họ đã đủ trưởng thành về sinh lý cũng như tinh thần để đón nhận.Chúng ta thì chưa lớn hết cũng đã vội học theo,mà chưa hề trải qua bất cứ một lớp học giáo dục giới tính nào cho ra hồn.Toàn là học theo kiểu bạn làm rồi dạy cho bạn chưa làm,và chửi "mày là đồ lạc hậu" .
    Nói vậy để thấy rằng hình như chúng ta đang học sai đường .Tại sao hiện đại và văn minh lại chỉ có một ý nghĩa đơn giản đến như vậy : have *** ?Còn phong cách sống,ở đâu ?Tôi ko phản đối sự thay đổi,nhưng chúng ta cần xem xét lại sự thay đổi của mình sao cho đúng,cho phù hợp với nơi mà chúng ta đang sống.
    To IronAngel : tôi nghĩ rằng bạn hơi nhầm một tí.Phương Tây họ ko hề lệch lạc về ******** đến vậy đâu.Và nếu bạn muốn mở rộng chủ đề thì xin mời.Quả đây cũng là sơ xuất của tôi.
    Xin nói lại một lần nữa : câu hỏi của chủ dề này là có sự thay đổi như tôi nhận xét ko,do đâu mà có,cái gì là khuôn mẫu để chúng ta học theo và thay đổi,và quan trọng nhất chúng ta đang thay đổi đúng hay sai?.Còn chuyện ai ngu thì chết,ai khôn giữ mình hình như ko liên quan cho lắm ở đây.Xin các bạn tiếp tục đóng góp ý kiến.
    Được omaichuoi sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 27/02/2005
  2. Guest

    Guest Guest

    Có nên đổi tên Topic thành:"Thanh niên 6 năm về trước và bây giờ" không?Vì đây là cả 2 giới tính cùng thay đổi mà.
  3. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Boy_ngay_tho đổi dùm anh thành Con trai&con gái 6 năm trước và bây giờ .Cám ơn nhé .Chắc là thế này thì công bằng hơn.Tôi cũng chẳng có ý định bênh vực gì cho con trai hết,chỉ muốn chúng ta thảo luận công khai và có ý kiến từ nhiều phía thôi.
  4. Guest

    Guest Guest

    Em ko đổi được nhưng có thể nhờ Mod đổi giúp.Đã đổi rồi đó,chúc anh thảo luận zui zẻ nhé.
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Các bác đừng có lung tung, Phương tây thì phương tây chứ muốn thuê film xxx về thì cũng fải có ID chứng nhận trên 19 tuổi mới được xem đó. Đừng nghĩ nó như VN, chẳng có luật fáp gì cả, thích làm gì, bắt chước gì chẳng được. Thế nên VN mình có một cái sai lệch ra tưởng cái gì "hay ho" cũng đâm đầu vào bắt chước, cuối cùng lại đổ cho chuyện "học tập" Phương Tây. Ngay cả chuyện QHTD trước hôn nhân nữa, theo một số bác thì họ cũng "tập" theo lối sống "buông thả" đó, nhưng thử hỏi kiến thức về chuyện đó của dân VN có được bằng 50% của bọn Tây ko??? Trước khi nói cái gì thì nên tự nhìn lại mỗi con người, họ làm và họ tự chịu trách nhiệm, ko có vì cái này và vì cái nọ được. Còn Gà con thấy topic này đang đi hướng tới nội dung GDGT, Gà con xin khoá lại, ai muốn viết gì thì vào box GDGT nhé.
  6. Ameli_Pulanh

    Ameli_Pulanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta thay đổi đúng hay sai???
    Lý luận trước: Hoa Học Trò thay đổi đúng hay sai??? Trả lời được câu này, trả lời luôn được câu trên.
    Suy ra là, tất cả mọi thứ đều thay đổi, không kiểm soát, không hoạnh hoẹ, không bắt bẻ được. Chịu!
  7. 3Tao

    3Tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cái quan trọng nhất là cái trường X, trường Y nó ở đâu thì các bác lại ko nói Em thì em ko tin xã hội bây giờ nó như thế (nhất là vụ tẩn nhau giữa lớp), trừ khi "ấy" được 1 fát em mới tin
  8. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Bác này buồn cười.Tui mà biết đấy là đâu thì đã mò tới coi.Đã nói là điều tra mãi ko ra mà. Còn vụ thách nhau chiến ở lờp thì bác pm cho Washabee mà hỏi,có khi bạn í biết đấy.
    Nói đến hoa học trò ở đây đúng là chuẩn.Tờ báo này nói chung rất kỳ lạ,trang trước nói : học sinh phổ thông thế này thế kia là ko đc,trang sau post ngay 1 bài phóng sự về các kỳ án tuổi dậy thì với đủ tình tiết hấp dẫn lịm người,trang tiếp nữa lại là phóng sự về em gà tồ thích cởi truồng phi thân...Và cuối trang là anh bán cá hô hào : Học đê các đồng chí,đừng có yêu đương.Chưa kể đến chục trang o giữa toàn " có cánh mà ko biết bay,nhưng lại biết hút máu,đố biết con gì " ! Báo dành cho tuổi Hoa mà đất quảng cáo còn nhiều hơn đất viết bài,lại toàn quảng cáo những cái hay.Tác động ko ít tới anh chị em chúng ta đâu.
    Trở lại với câu hỏi đúng hay sai,ai chả biết thay đổi là tất yếu.Nhưng mà thay đổi thế nào ấy chứ,ko thể cứ "anh ơi em muốn" suốt ngày rồi gọi đó là thay đổi dc.Như nước Nhật bây giờ này,trẻ con tẩn nhau chán sinh ra chán đời rủ nhau tự tử tập thể.Điên rồ hết chỗ nói.
  9. IronAngel

    IronAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đồng ý rằng tôi không sống ở phương Tây, không đi đây đi đó nhiều, không biết đến những chuyện đại loại như thế này hay thế khác. Các bạn trẻ phương Tây cũng có những quan niệm đúng đắn về chuyện kia hơn, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng có những người chỉ thích, gặp nhau một vài lần, rồi....luôn. Có thể là do lối sống của những người đó quá thoải mái, nhưng có kiến thức mà như thế thì cũng ..bằng thừa.
    Còn về chuyện các em bây giờ, tôi ko còn ở tuổi học sinh trung học, tôi không được biết nhiều, nhưng qua báo đài và một phần là tin đi ..buôn , đúng là thấy các em cũng đáng sợ thật. Dường như các em coi đó như một loại bằng cấp khác để chứng tỏ sự hiểu biết của mình. Nhiều người tôi biết khi được hỏi đã nói rằng "Bây giờ yêu thì không tránh được chuyện ấy đâu". Tôi nghĩ rằng tránh được hay không là ở bản thân họ. Còn bàn về kiến thức về chuyện đó, có lẽ cái suy nghĩ về giữ gìn đã ăn vào tiềm thức của người Việt Nam ( tôi không phê phán chuyện này- xin chú thích rõ ràng như thế ) , nên khi tiếp xúc với nền văn hoá mới, một bộ phận lớp trẻ như người vừa được "trả tự do", tất vì cái trước mắt mà quên đi mất giới hạn của mình. Một phần là do báo đài VN , và ngay cả người thân của các em còn e ngại nói đến chuyện này, và nếu có người nói đến thì lại có người khác phản đối (không hiểu tại sao) . Hoặc là nói quá chi tiết , hoặc là nói quá sơ sài, nên một phần nó kích thích, một phần khác làm chệch hướng suy nghĩ của "tụi trẻ" vốn còn non nớt về độ chín chắn. Nhất là lại ở tuổi 16-18, cái tuổi người ta nói rằng "dở dở ương ương", rất tò mò và vì thế cũng rất dễ mất chủ kiến của mình. Nếu bàn về vấn đề này, đừng cho rằng chỉ mình các em có lỗi. Người lớn mang trách nhiệm giáo dục cũng là người có lỗi một phần...
    u?c harrykism s?a vo 18:46 ngy 28/02/2005
  10. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    con trai và con gái bây giời so với lúc trước thì đúng là 1 trời 1 vực. có 1 lần tui đi ăn sáng ở 1 quán lề đường gần 1 trường cấp 1 thui mà ko ăn sáng nổi vì khi nghe đàn em tương lai nói chuyên tình yêu mà chóang váng, tối tăm mặt mày. câu chuyên như sau: 1 cô bé nói với bạn mình: tao thấy thằng A thích mày đó, mày có chịu ko? cô bé kia trả lời: ờ cũng thích nhưng thằng A ko giàu bằng thằng B, thui tao ko thích thằng A đâu, tao sẽ quen với thằng B.
    các bác thấy sao chứ em thì thua, đầu hàng vô điều kiện. em đọc 1 tờ báo thấy bây giờ đàn em chúng ta quan hệ với nhau từ lớp 7 ....... em thì khi hết 12 xong mới dám xé rào
    người ta nói gừng càng già càng cay theo em phải nói là gừng càng trẻ càng cay

Chia sẻ trang này