1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái & con trai _ khi "cưa" & khi "đổ"!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi _mystery_, 05/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Con trai là thế mà...lúc muốn chia tay thì làm vẻ hững hờ..để con gái fải nói trước...cho nên tốt nhất không nên dính tới các boys...chỉ nên dính với man thôi

     
    ...And when the last one falls, and when it's all said and doneIt gets hard but it won't take away my love.I'm here without you baby...
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0

    Ko fải ai cũng thế, ko fải thế ...
    Gone with the wind ... far away ...
  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì muôn phần muôn vẻ
    Cantona
  4. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hì...tuỳ nha....Nhưng em biết,nếu là anh Chim,thì anh sẽ như thế nào...Em nói thật đấy....Anh em mình mà...hiểu nhau lắm,phải không anh????
    .............................................xxx...................................................
  5. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Ngoảnh đi ngoảnh lại mà Bánh mì cháy lên mod rồi hả Theo ý kiến của tớ thì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.Bạn tớ có 1 thằng học bên kinh tế cầu bơ cầu bất,bạt mạng dạng như tớ dzậy ,thi rớt lên rớt xuống nhưng được cái có tài vặt .ặc thi làm thiệp tết nó ẵm giải nhất thế là cưa đổ ngay em gái lớp phó phải nói là toàn diện dễ thương ,nhà khá giả ,học cực đỉnh ..Chẹp thế mới nói :"Vèo 1 cái giá trị cuộc sống đảo lộn hết cả,chẳng biết nào mà lần ."
              Người yêu quý Terminator3 ngày hôm nay mãi mãi hơn ngày hôm qua;
  6. quixiang-yingjun

    quixiang-yingjun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là khác rồi. Khi cưa suy nghĩ theo kiểu chưa ràng buộc. Đến lúc iu nhau rồi có nhiều thứ để nghĩ đến, để cùng nhau chia sẻ (dĩ nhiên trừ mấy kiểu cưa - đổ phong trào nhảm nhí ). Ấy nhờ
    No matter what I do, all I think about is You!
  7. DUCVINH83

    DUCVINH83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ối xời , Xong !. He he lại đưọc cái chủ đề này, Hehe bác nào thông minh thế. Vào đây mà hỏi ý kiến của những người ít hiểu biết. Nói ra các bác đừng có ngại nhưng mà tôi chắc chắn là hầu như các bác vào forum để kiếm một nửa của mình. Nên vào đây mà bàn luận chuyện này thì vô ích. Hehe.
    Theo tôi thì đương nhiên là lúc con trai đang cưa con gái thì tất nhiên là chiều phải biết roài. Còn đã đổ rồi thì còn cưa làm gì nữa hả. Hehe. Quan trọng là có lâu dài được không thôi. Chứ còn chuyện cưa thì nhiều cách. Các bác có thể vào trang
    www.tintucvietnam.com để nghiên cứu.
    Tôi thấy con gái lúc cưa đổ thì tính cách sẽ thay đổi ít nhiều. Mà thay đổi hoàn toàn có lợi cho boys như dịu dàng hơn, nói chuyện gần gũi hơn.... Nên rất tốt. Và đương nhiên là boy đã cưa đổ được một em girl nào đó mà tầm hơn sức mình một chút thì khỏi phải nghĩ. Oai như cóc haha

    Good Luck !
  8. DUCVINH83

    DUCVINH83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Uày nói đúng quá không ai nói gì à. Hì đến nghỉ.

    Good Luck !
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    And U r woman????

    Hãy trao cho nhau,

    muôn ngàn yêu dấu.

    Hãy trao cho nhau,

    hạnh phúc lẫn thương đau...!
  10. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Thế là cưa rồi đúng ko?

    I hate U
    but...I love U
    I can't stop thinking of U
    It's true...
    I'm stuck on U.   

Chia sẻ trang này