1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON GÁI -CON TRAI HƯNG YÊN THẾ NÀO ?

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi agweb, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. agweb

    agweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    CON GÁI -CON TRAI HƯNG YÊN THẾ NÀO ?

    Chào các bạn !mình là người Thái nguyên ,rất vui khi được làm quen với box Hưng Yên .
    Mình có quen và ở cùng kí túc xá một bạn gái Hưng yên .Con gái Hưng yên thẳng tính và cũng dễ thương .
    Còn các bạn nghĩ gì nào ,hãy cùng đóng góp ý kiến nha !
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đa số em thấy con gái Hưng yên rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh & đảm đang , đơn cử như mấy cô của đứa bạn em
  3. eman

    eman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    "Sống vui - chơi thể thao và yêu em, anh nhé!"
    "Biết bao nhiêu trở ngại khi em đến với anh; đã bao đêm em thức trắng để trăn trở và suy nghĩ... Nhưng, tình yêu và lòng khâm phục anh đã cho em sức mạnh để vượt qua thách thức ấy" - đó là tâm sự của Nguyễn Thị Thu - cô sinh viên xinh xắn năm thứ tư Trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội với người mình yêu - VĐV khuyết tật Nguyễn Quang Vương. Vương bảo: "Cuộc đời tôi đã đẹp hơn khi có thể thao và có Thu. Cô ấy luôn động viên tôi sống vui - chơi thể thao và yêu em, anh nhé".
    Tháng 12.2003, Nguyễn Thị Thu như con ong chăm chỉ, nhiệt thành với công tác tình nguyện viên Para Games 2. Nhiệm vụ của Thu là giúp đỡ Vương - hy vọng vàng của đoàn thể thao NKT VN. Nét vô tư hồn nhiên, sự ân cần đến gần gũi của Thu đã khiến Vương cảm động. Để không phụ lòng, Vương thi đấu với quyết tâm cao nhất, đoạt 3 HCV và coi đó như món quà giản dị dành tặng cho người bạn đồng hành. Hình ảnh một chàng trai tật nguyền có ý chí sắt đá, hóm hỉnh và thật thà đã để lại ấn tượng sâu đậm trong Thu. Cảm mến người bạn gái dễ thương đã giúp mình trong những ngày gian khó, khâm phục chàng trai có nghị lực kiên cường, Thu và Vương đã nảy nở một tình yêu trong sáng, nhưng đầy sóng gió.
    Sau khi nhận lời yêu, Thu đã bao lần lặn lội vào tận Lệ Thuỷ - Quảng Bình quê Vương. Những lúc tưởng như hạnh phúc nhất thì Thu cũng phải trăn trở với bao toan tính đời thường. Lời ra, tiếng vào khiến nhiều lần Thu bối rối. Nhưng hình ảnh người bạn trai mạnh mẽ chiến thắng tật nguyền, xúc động mỗi khi đứng trên bục nhận huy chương đã xua tan trong Thu mọi ám ảnh. Thu đã quyết đến với Vương - chân thành và giản dị. Giờ đây, cô gái đất Hưng Yên hoàn toàn tự tin khi đi cạnh Vương.
    Sự có mặt của Thu tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình đã giúp Vương mạnh mẽ hơn. Ngày 27.7, anh đoạt HC Vàng nội dung bơi ếch 200m. Ngày 28.7, anh lại phá kỷ lục Para Games nội dung bơi ếch 50m với thành tích 3''39"52 (KL cũ do chính Vương lập là 3''39"55). Vương tâm sự: "Môn bơi cho tôi sức mạnh trong thi đấu thể thao và Thu cho tôi sức mạnh trong cuộc sống". Tranh thủ những ngày ra Hà Nội, Thu và Vương luôn bên nhau (ảnh). Ngoài những lúc động viên thi đấu, Thu còn dạy Vương học tiếng Anh. Thu bảo: "Để giúp anh có vốn ngoại ngữ, tự tin khi hội nhập Para Games 3".
    Anh Xuân - Việt Lâm
    Bài viết này đăng trên Báo Lao động ngày 29/07/2005.
    [​IMG]
  4. long_nhan1010

    long_nhan1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu cho tớ cô bạn Hưng Yên đó đi
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Con trai HƯNG YÊN rất hiền ,chiều vợ ,chiều con ạ
    ( Cái này là suy ra từ ba em ,người thân và bạn bè của ba ạ ..)
  6. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Đúng quá đúng quá, ngoài ra còn chăm chỉ, thông minh, đẹp trai, gallant
  7. realmadrid_club

    realmadrid_club Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Được chị Linh khen về con trai Hưng Yên làm em phổng mũi sắp nổ tung rồi
  8. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Một số người lại cho rằng "gallant tức là dại gái "
    Bắc thang lên hỏi ông Trời
    rằng tiền cho gái có đòi được không "
    Tôi cho câu đó không đúng lắm, vì khi người con trai thông
    minh, thì không vớ phải những cô đào vàng. Vậy, dù có đưa
    bao nhiêu tiền để gallant đi nữa, cũng chỉ lọt sàng xuống nia
    thôi, chứ có mất đi đâu mà lo?
    Những cô nào tự thấy mình có giá trị, mà không thấy người
    bạn khác giới đang theo đuổi mình tỏ vẻ hào phóng, rộng hầu
    bao, thì hãy coi chừng . Người ấy sau này không chắc chung
    tình đâu. Anh ta còn để sẵn một số tiền phòng hờ để rút lui
    cửa sau đó. Người đàn ông trung thành không bao giờ lo đến
    đồng tiền trước người bạn đời đâu. Tuy vậy, người đàn bà bao
    giờ cũng phải nắm hết tiền vào tay, phòng hờ người ta nhẹ dạ
    hay thương người.
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Em ko nghĩ là con gái Hưng Yên nói riêng mà theo em nghĩ đa số con gái là phải như vậy ...có lẽ hơi tiêu cực nhưng đó là điều đúng
  10. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Hì người Thái Nguyên sang đây nhiều ghê nhỉ, agweb là ai đấy, Chít hôm nào phải update lại thông tin thành viên trong box Thái Nguyên mới được giờ chẳng biết ai rùi, ra đường gặp người quen mà chẳng biết hix

Chia sẻ trang này