1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Gái Con Trai ! Tình và tiền !?!?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sallydespot, 29/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sallydespot

    sallydespot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Con Gái Con Trai ! Tình và tiền !?!?

    Con Trai nói con gái ngày nay yêu chỉ vì tiền .Con Gái nói con trai ngày nay chỉ biết yêu tiền bởi vì có tiền là mua được tất cả .Con trai , ->Con gái đều bị tiền làm loá mắt và chạy theo không mệt nghĩ -> Tiền đáng được yêu nhất trên đời chứ không phải là những con người !? Này Con Gái ,Con Trai ơi !Tiền là thước đo của lao động (Có thể coi như thế ).đừng đem đồng hoá giữa tình và tiền bởi vì khi tình yêu được đem ra so sánh với tiền bạc thì tình yêu không còn đúng nghĩa của nó nữa mà đó cũng chỉ là một món hàng như bao món hàng khác có thể đem ra đổi chác mà thôi ! Liệu bạn có thể bán tình yêu của mình không ?
  2. extremelysweetkiss

    extremelysweetkiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thì cứ mong muốn là TIỀN KHÔNG MUA ĐƯỢC TÌNH, ai cũng muốn thế. Nhưng nói thì dễ làm mới khó, nhiều khi nhận ra là TÌNH bị TIỀN nó chi phối thì TÍNH đã GOOD BYE TO ROMANCE từ lâu rồi.....
  3. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    tiền là gì ý nhẩy???theo dân kinh tế thì chỉ là một lượng trao đổi thui.....và.....tiền wan trọng nhưng ko phải la tất cả.....
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    nhưng nhơ tiền mà kô die phải kô tũn???
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Money is nothing but have not that we are nothing, too
  6. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    theo em nghĩ ... tiền và tình hai vấn để này phải đi song song với nhau ! em có thể trả lời chắc chắn với sally ... là em sẽ ko bao giờ bán tình yêu của mình ! Nhưng em ko dám nói , ko dám đảm bảo sau tình yêu đó hai người có thể sống tiếp được ko nếu ko có tiền .... nhìn nhau mà ăn chắc .... đó! ... vấn đề nảy sinh , lại là tiền , thời buổi này ko có nó làm việc gì cũng khó àh !

    sally nói đúng tiền là thước đo của lao động ! nhưng ở xã hội giờ có phải ai kiếm tiền cũng trong sạch đâu , tiền từ nhiều cái mà ra , nằm nghiêng nằm ngả cũng ra tiền , đầy ông rút lõi nhà nước ... tham ô ....==> từ những thứ tiền đó mới nảy sinh ra tình ==> nhu cầu càng cao hơn .... nảy sinh ra nhiều tệ nạn xã hội ... trai gái ... tiền là tất cả nhưng nó chẳng là gì khi con người ko biết tận dụng và trân trọng nó

  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    tiền ngoài mua được tình còn mua được gì nữa nhỉ ???
  8. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Uh thì người ta hay nói "Có tiền mua Tiên cũng được" và "Cái gì không mua được bằng tiền, thì phải mua nó bằng nhiều tiền hơn" ..... tất nhiên ko thể phủ nhận sự quan trọng của đồng tiền nhưng xét theo 1 phương diện nào đó về tình cảm thì tiền cũng không mua được tình cảm con người - tình yêu.
    Nói như bạn nào đó thì đúng nhỉ, tiền và tình luôn song hành nhưng ko fải coi đồng tiền trên hết, tình cảm mới đáng trân trọng.
  9. windycape

    windycape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Sao lại cứ liên hệ TÌNH với TIỀN thế nhỉ? Hẳn là:
    1. Bạn đang túng tiền
    2. Bạn chửa biết Yêu thực sự là thế nào
    còn nếu bạn đã từng yêu và từng có tiền, thì sẽ rõ hai thứ đó chẳng có gì chung cả.
    Ai lại đi so táo với cam!
  10. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi đó, ko phải cứ tình là đi với tiền, những người yêu ko vì tiền vẫn còn nhiều chứ, ai tư cách tốt thì thường người ta sẽ ko yêu vì tiền đâu (nhưng vẫn phải có sự tương quan lực lượng), chẳng qua những cặp nào yêu vì tiền thì người ngoài nhìn vào là nhận ra ngay :D

Chia sẻ trang này