1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Gái Con Trai ! Tình và tiền !?!?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sallydespot, 29/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Nói thì đúng là như thế nhưng sự thật thì làm gì còn 1 mái nhà tranh 2 trái tim vàng, không có tiền bây h chả cưới được vợ đâu, ko có tiền cũng chả có người yêu.... vấn đề chỉ là tiền như thế nào thôi. Ko fải nhiều tiền là có tất và mua được tình cảm ... nhưng có tiền thì tình cảm sẽ tốt hơn, bao nhiêu đôi yêu nhau vì không có tiền nên cãi vã, chửi bới nhau suốt ngày mặc dù hồi xưa yêu nhau thắm thiết và lãng mạn lắm đó ....
  2. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Tiền là động lực , bàn đạp cho mọi thứ ... kể cả tình ...
    Có tiền thì có thể có tình, còn ngược lại thường ko đúng ...
    Chung quy tiền rất nhiều công dụng ... tình iu với tiền có thể xuống lỗ mới hết iu , chứ tình iu đôi lứa thì có thể chỉ qua 1 đêm là hết ...
  3. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    có quá đà ko nhỉ khi mà nói rằng tiền ko thể mua được tình yêu?
    đã có câu nói bất hủ rồi đó,cái gì ko mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền,kể cả tình yêu cũng thế thôi,chả nằm ngoại lệ đâu.
    chỉ cần tiền đi cùng với tí chút thông minh,khôn vặt thôi thì em cam đoan là có thể mua được các thể loại tình cảm
  4. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    bạn gì ơi,tương quan lực lượng ở đây nó là thế nào đấy hả bạn?
  5. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    nghĩa là kẻ có tiền thì ko muốn yêu người ko có tiền, mặc dù ko phải vì mục đích đào mỏ nhau ấy mà
  6. cobekhoua

    cobekhoua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Sao lại mang tiền - tình ra so sánh ! vậy có bao giờ bạn so sánh giữa bạn và người khác không?! có bao giờ so sánh tình cảm người nào nặng hơn người nào không?! Lời nói và hành động của mọi người thì có chút sự khác biết
  7. sallydespot

    sallydespot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Nói như bạn nào đó thì đúng nhỉ, tiền và tình luôn song hành nhưng ko fải coi đồng tiền trên hết, tình cảm mới đáng trân trọng.
    Không phải không có tiền là không sống được mà chính xác là không có lao động người ta không thể sống được! Con người tiến hoá cũng nhờ có lao động thôi ! Còn tui vẫn khẳng định tiền không thể mua được tình yêu ! Nếu bạn cho rằng tình yêu có thể mua được bằng tiền thì mai mốt tui ra trường làm có tiền tui sẽ mua tình yêu của bạn ! Và khi tui hết tiền thì tui sẽ không còn tình yêu ! Phải không? Vậy thì chờ đi nhé tưởng gì chứ có tiền mà mua được tình yêu của bạn thì tui cũng thử coi cho biết ! Và biết đâu tui lại bán cho người khác để có món tiền lớn hơn ! Kinh tế quá còn gì ! Lợi cả đôi bên !
  8. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình có ý nghĩ so sánh 1 con người với đồng tiền hay bất cứ cái gì cả.Người thì làm ra được tiền chứ tiền không đẻ ra người được.
    Còn yêu một cô gái nào đó vì nhà cô ta giàu ư? Chẳng bao giờ như thế cả,vì tiền là tiền của cô ta chứ có phải của mình đâu mà yêu được.Tôi chỉ yêu đồng tiền mà tôi kiếm ra mà thôi,ko nhiều nhưng mỗi lần tiêu tiền của mình là cảm giác rất thú vị
  9. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Tiền....$$$$$...và ..Tình......
    Tiền là giấy ....đc đảm bảo bởi vàng thật......
    Tiền ''lạnh''....nhưng cũng ''ấm''....
    +.Lạnh khi không biết dùng nó vào đâu????/
    +.Ấm khi biết dùng đúng lúc cho việc tốt , chia sẻ nó cùng mọi người (tốt cho mình , tốt cho mọi người)
    Tiền có thể mua đc ''Tình'' ----> chữ tình này hiểu ở nghĩa ''Tình yêu với tiền''.---> những con ng` tôn sùng nó----> thứ tình cảm lạnh lùng
    Tiền không thể thiếu..đây là lẽ dĩ nhiên..đơn giản vì nó là công cụ trao đổi vật chất trong xã hội..mà vật chất thì không thể thiếu --
    chẹp--> vật chất quyết định ý thức mừ
    Tình : là tình cảm của con người :
    nhiều thứ tình khác nhau: tình yêu, tình bạn, tình cảm gia ình....etc..
    tình yêu cũng như bao thứ tình khác..bị chi phối nhiều bởi cuộc sống vật chất...nhưng dù thế nào khi có tình thì vật chất mới trở lên ý nghĩa hơn : tặng cho nhau những món quà vật chất
    --> chứa đựng trong đó những tình cảm ấm áp của con ng`
    Lao động để có vật chất và để tồn tại..và tình yêu (tình cảm) để làm cho con ng` thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.
    ??????? vậy cái nào quan trọng??????
    xin mạn phép cho rằng cả hai cùng như nhau
    và tiền thì sao??? nó là công cụ....
    +.Nếu ai đó cho rằng tiền mua đc tình cảm thì xin trả lời là có ....và thứ tình cảm đó là thứ tình cảm bạc bẽo như tiền vậy
    +.Nếu ai đó cho rằng tiền giúp cho cuộc sống tình cảm tốt đẹp hơn thì đó là thứ tiền ấm áp ...vì nó giúp cho cuộc sống dễ chịu hơn.....
    --->chỉ xin bon chen vài góp ý nho nhỏ ....
  10. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    ý kiến anì cũng gần đúng vì bây h khi là hs, sv con gái yêu thì nhìn xe ,đến khi rục rịch lấy chồng thì nhìn nhà nhìn đât. Mấy ai nhìn mặt nhìn lòng nữa

Chia sẻ trang này