1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Gái Con Trai ! Tình và tiền !?!?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sallydespot, 29/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Mức sống của con người ngày càng cao ... nhu cầu cũng đa dạng và phức tạp hơn ... Người ta thường nghĩ đơn giản rằng hạnh phúc là " ước gì được nấy " vì thế mà tiền bạc ngày càng khẳng định được vị trí của nó trong cái xã hội này ... có lẽ vì thế mà xã hội VN ngày càng đi xuống chăng ???
  2. emgaisaigon

    emgaisaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    có lẽ bây giờ xem tình và tiền bằng nhau thì phải
  3. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Mức sống của con người ngày càng cao ... nhu cầu cũng đa dạng và phức tạp hơn ... Người ta thường nghĩ đơn giản rằng hạnh phúc là " ước gì được nấy " vì thế mà tiền bạc ngày càng khẳng định được vị trí của nó trong cái xã hội này ... có lẽ vì thế mà xã hội VN ngày càng đi xuống chăng ???
    Cái này đúng là vậy.''.nhu cầu con người ngày càng phức tạp hơn..''
    Cuộc sống đầy đủ không bao hàm 1 nghĩa, nó là cả vật chất và tinh thần.
    Phấn đấu vì nó là điều đáng để khuyến khích, đâu có gì là xấu???
    Duy chỉ có một điều là hãy dựa vào chính sức mình, đừng có hi vọng viển vông ăn sẵn..
    Xã hội VN đi lên đó chứ ?? đâu có đi xuống??
    con người ta ai mà chẳng muốn vươn tới cuộc sống đầy đủ chứ??
    có thể nghèo tiền nhưng ko thể nghèo tình..
    nếu giầu cả tình lẫn tiền thì càng tuyệt vời..xã hội đc nhờ quá..
    mong giầu mà chả đc.
    nghèo cũng là một cái tội...mà..
    Phấn đấu để làm giàu.thế nhưng đừng quên cái tình vậy thôi...
    góp chút ý nữa
  4. pumi_mq

    pumi_mq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    hình như giờ đa số thế thì phải
    còn đc 1 ít vẫn như xưa thì lại bị coi là châm tiến
    như **** ý
  5. caycaobongca

    caycaobongca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu bây giờ fải mua bằng tiền...
    jimmy nguyễn
  6. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Tiền lạnh buốt....như lòng người vô tình....
    Tình ấm nồng....tình mãi còn trong ta...
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế gian TIỀN là gì ???
    Mà để cho TÌNH chập chập cheng cheng !!!
  8. Pasdutout

    Pasdutout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ: bây giờ châm gẫy bình tan
    Tiền chàng nợ thiêp tính sao bay h
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Lúc còn trẻ và ham xông pha, mồm cứ bảo tiền chẳng là gì, tình là chính. Nhưng thấy các chị lấy chồng vào thi nhau trình bày lấy được chồng có nhà, nhiều tiền vẫn sướng!
    Tiền chẳng mua được tình nhưng tiền mua được hoa, được quà, sữa chua, quả ngon... những cái đó mua được tình yêu. Chẳng qua là tính chất bắc cầu: A=B, B=C => A=C.
  10. pumi_mq

    pumi_mq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    ai cũng cho rằng Tình - tiền này nọ
    cầu này cầu kia đúng ko
    ---------- ai thử chứng minh điều đối lập nhỉ?? -------

Chia sẻ trang này