1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái cứ sợ già !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nguoidi, 27/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là con gái bao giờ trông cũng già hơn con trai bằng tuổi ( đa số ) . Nhưng yêu bằng tuổi thì có nhiều cái dễ nói chuyện với nhau hơn . Còn hơn nhiều tuổi yêu thì rõ ràng ai cũng cho là tốt hơn vì người ta có thể hiểu minh` và số lượng những lần cãi vã nhau chắc chắn sẽ ít hơn những đôi yêu bàng tuổi . Con trai tầm 27, 28 vẫn còn muốn lập nghiệp , điều đó chẳng sai vì vào lúc này mới bắt đầu vào độ tiến của công danh sự nghiệp còn con gái thì lại khác , tầm đó chắc cũng có người sốt ruột rồi . ..... Nhưng mà tình hình là dù có già hơn nữa thì chắc mình cũng chẳng bận tâm ....... đâu có ý định lấy chồng sớm đâu , hehe mà có khả năng kiếm được tiền đủ sống , chơi và chăm sóc bố mẹ thì chắc chẳng cần lấy chồng
  2. nguoidi

    nguoidi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    cậu ấy nhận lời thì mình cưới chứ sao.
  3. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có ý nghĩ giống bé này,con gái bây giờ đâu nhất thiết phải lấy chồng sớm làm gì.Chưa kịp lập nghiệp,chưa kịp chơi,chưa kịp biết thế nào là thú vui của cuộc sống thế mà đã phải về nhà một người lạ sống rồi,ngại lắm thích ở với bố mẹ cơ
    @ hai_linh: cùng hội cùng thuyền có khác em nhỉ
  4. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Nguời tung, người hứng thảo nào cứ nói sao....
  5. daonambk

    daonambk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ui giời ơi! Bạn bỏ quách thằng đó đi! hóa ra nó yêu bề ngoài của bạn chứ nó có yêu con người của bạn đâu.
    Thằng này chỉ nhìn thiểm cận thui, bạn ko phải tiếc!
    Nó thích con gái trẻ đep làm vợ sau này rồi về mà hầu nó, mài nhan sắc vợ bán mà ăn!

  6. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi chị ạ , đâu nhất thiết phải lấy chồng làm gì nhỉ
    @bk_love_life : [:I sao gi` hả anh , dạo này đêm thấy ít sao lắm .
  7. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    con gái sợ mình già là đúng mà! vì con gái nhanh già hơn con trai! chính thế mà đôi khi con gái ko dám lấy anh nào nhìn trẻ hơn mình! sau này sợ xấu già nhanh chồng chê! tâm lý chung rồi! rất ít ng` vượt qua được chuyện này
  8. nguoidi

    nguoidi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    trích từ daonambk
    =============================
    Trích từ bài của nguoidi viết lúc 20:01 ngày 27/10/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    mình có yêu một người con gái bằng tuổi được 4 năm.Nhưng sau khi ra trường cậu ấy lấy lý do là "sợ già cậu chê tớ".Mình nghĩ đó là lý do để cậu ấy từ chối minh.mình chẳng biết làm sao nữa.
    Được nguoidi sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 27/10/2006
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ui giời ơi! Bạn bỏ quách thằng đó đi! hóa ra nó yêu bề ngoài của bạn chứ nó có yêu con người của bạn đâu.
    Thằng này chỉ nhìn thiểm cận thui, bạn ko phải tiếc!
    Nó thích con gái trẻ đep làm vợ sau này rồi về mà hầu nó, mài nhan sắc vợ bán mà ăn!
    ===============================================
    hi a! ai mà lấy phải bác này chắc là nhà của xong nồi cứ loảng soảng thôi .
    các bạn góp ý giúp mình nhé.đừng có khuyên cô ấy bỏ em.
  9. daonambk

    daonambk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Oh! Hoá ra là cô ấy là người yêu bác ah! Em cũng không biết bác thông cảm nhé!
    Mà thế này thì bác còn yêu cô ấy đấy chứ! Mà có vẽ như cô ấy lại không yêu bác nữa! khổ thế đấy! Giá trị đảo lộn hết cả chẳng biết đường nào mà lần!
    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi!Người ấy có buồn không?
  10. nguoidi

    nguoidi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    các ông thường đi trước các bà các .các bà sẽ phải sống cô quạnh vài chục năm.

Chia sẻ trang này