1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON GAI CƯA 1 NGÀY ĐÃ ĐỔ CÓ BỊ COI THƯỜNG KHÔNG

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi phammanhvu, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phammanhvu

    phammanhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    CON GAI CƯA 1 NGÀY ĐÃ ĐỔ CÓ BỊ COI THƯỜNG KHÔNG

    em viết bài này lên vì em chính la đương sự.Du bạn trai em ko coi thường em nhưng bọn bạn em lai cực kì thích lôi chuện này ra buôn dưa lê,mà nói thẳng ra là chúng no coi thường em,nói rằng em là 1 đứa dễ dãi.Vầy em hỏi các bác em như vậy có đáng bị coi thường ko?

    con trai la nhung thang dien
  2. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thế cậu ơi. Thâm chí tớ là con gái mà suốt ngày nhẵng nhẵng cưa 1 cậu con giai mãi chẳng đổ. Tớ mất điện quá huhu. Nhưn mà cái lý thuyết đâu ra la chỉ có con trai được cưa con gái ý nhỉ. Thế con gái mà có trót iu trước thi đành ngồi im để được khen tặng là đức hạnh cao quý à. Tớ mà được diễm phúc được cưa một ngày như cậu là trúng độc đắc rồi. Và tất nhin là tớ sẽ đổ ngay tắc lự.
  3. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Có thể là sẽ bị coi thường quá
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  4. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Ai cơ, ai coi thường tui đấy!!Tui iu người ta mà, tui phải làm cái gì đấy để có được người ta chứ, chứ ngồi trong tủ kính mà ôm cúp "bé ngoan" a`?
  5. free_lovebird

    free_lovebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bầu chọn là "câu nói hay nhất trong ngày" đê bà con ơi!!!
    Chuyện cưa một ngày là đổ, cần phải xem kỹ, "đổ" là "đổ" tới mức nào. "Đổ" theo kiểu có cảm tình đặc biệt hơn những người khác, gần gũi hơn để tiếp tục tìm hiểu thì tốt quá đi chứ, có làm chuyện gì đen tối đâu mà sợ.
    À nhưng nếu ý bạn muốn nói mới có một ngày say "I love you" mà đã "yes" ngay thì tui thấy có vấn đề đấy. Ý kiến riêng nhé: như vậy chắc chắn chưa thể đủ thời gian để hiểu kỹ về nhau được, nguy cơ ... ân hận về sau rất cao, như vậy cũng dạng như một kiểu tự coi thường mình rồi (quá vội vàng mà), cần gì phải đợi đến người khác coi thường mới băn khoăn.
  6. Miss_U_new

    Miss_U_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cưa 1 ngày là kể từ ngày cưa hay kể từ khi nhìn thấy mặt nhau?hì hì.
    Cưa mãi mà chàng không đổ thì đi cưa chàng khác đi em ạ.Nói chung thời buổi này thoải mái đi mà,chàng mà rụt rè hay thiếu tự tin thì nàng đành phải chủ động thôi.

    Miss U !
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    mình yêu người ta , người ta tỏ tình với mình , ko chịu liền là ngốc đó em à, đừng quan tâm đến tụi bạn của em nghĩ gì , biết đâu tụi nó đang ganh tị với em thì sao ???
  8. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Tưởng vấn đề gì lớn hoá ra cũng chẳng có gì cả, yêu thì yêu, còn không yêu nữa thì thôi say goodbye có thế mà cũng ầm ỹ lên.

    Chờ một ngày nắng xua tan màn đêm
    Cùng vầng mây ấm vây quay tình tôi
  9. dinosaur

    dinosaur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Biết làm sao được. Tính của đàn ông vốn thích chinh phục, cái gì có được càng dễ dàng thì từ bỏ nó cũng thật dễ dàng. Giống như đi mua hàng đại hạ giá vậy, dù sau này đồ vật có hư hỏng cũng không tiếc lắm. Ấy, tôi không có ý hạ thấp các bác gái đâu. Chẳng qua là cái tính tình của đàn ông nó như thế.
    Không phải tự nhiên mà các cụ bảo con gái phải thùy mị nết na, phải làm duyên làm dáng. Ồ, chính vì nếu để đàn ông toát mồ hôi mới có được thứ mình muốn thì họ sẽ trân trọng hơn, cẩn thận hơn. Còn về phần các bác gái thì chẳng cần thiết phải từ chối, cái chính là "Án binh bất động", chớ tình hình xem như thế nào cái đã. Nếu phe địch tấn công thì "Hoãn binh", không nói không cũng chẳng nói có, cốt là để cho bên địch phải tốn dầu mỡ 1 tí. Còn nếu bên địch không chịu tấn công thì ta mở cửa thành cho hắn tràn vào vậy, nhưng chỉ mở chốt cửa thôi, cái việc mở cửa hắn vẫn phải làm. Còn nếu đã mở chốt cửa mà hắn cũng trơ ra như đá thì có 2 trường hợp. 1 - hắn bị đứt dây tình cảm hay là dây nhận biết tình hình rồi. 2 - trường hợp này ta phải tấn công vậy, chẳng còn cách nào hơn. Nhưng mà tấn công theo kiểu của phái nữ cơ, chứ ào ra 1 phát thì có mà hắn chạy mất cả dép. Ồ, cái chuyện tấn công như thế nào thì tuỳ đối phương, tùy tình hình, thời điểm mà áp dụng, chẳng ai giống ai được
    Đương nhiên, người có nhiều loại. Đàn ông cũng nhiều hạng. Có hạng chẳng quan tâm là mình cưa được nhanh hay chậm (chắc phải mong đối phương của bác ấy là hạng này thôi ).
    Cheers
    Âu Dương Lôi
    Được dinosaur sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 18/08/2003
  10. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hơ, sao con trai ngây thơ thế cơ à?. Tớ bảo tớ đổ chứ tớ có mộng du đâu. Cưa tớ xong đòi tớ đồng y bụp luôn á? Đấy là tớ đồng ý trong lòng thôi. Không giấu gì bạn chắc chắn là khi đó tớ sẽ sướng mê, hì. Nhưng đấy là việc của tớ. Còn nếu cậu ta mà lại tinh tướng mà cho rằng cậu ta đang ban phát cho tớ một sự sướng mê và chỉ cần hẩy tớ một cái là tớ sẽ ngã dúi dụi ý mà, thì cậu ta nên tỉnh mộng đi không thì trông sẽ ngố lắm đấy. Xi`! Con trai mà không bít trân trọng tình củm mà lại đâm ra coi thường thì khi đấy tớ sẽ coi thường lại, và sẽ rút lui bí mật. Nghĩa là tớ chưa kịp say OK thì đã bị cậu ý làm cho giác ngộ mà bai bai rồi. Mà hình như câu hơi nhèm ở một điểm. Câu e là công đoạn chinh phuc con gái sẽ hoàn thành mỹ mãn ngay sau khi con gái say Yes á. Cậu đừng quên là tới thời điểm đó các bạn trai chỉ mới sở hữu được cái núm của quả tim con gái thôi, đừng mất cảnh giác thế. Phải tiếp tục hành trình làm cho con gái chúng tớ đổ môt cách tâm phục khẩu phục mà thầm hát rằng "em sẽ là của anh mãi mãi" chứ lị. À còn cái này nữa, cho dù bọn tớ có đổ ngay tắc lự thì cũng phải đổ theo cách làm cho con trai thấy không hề ân hận khi quyết định cưa và iu bọn tớ chứ. Cái đấy thì chắc không cố tình làm được, nhưng bởi con gái vốn dĩ là duyên mà, hì.
    <P align=right><FONT color=darkred size=4>iu anh đến khi thành bà cụ</FONT></P>
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 18/08/2003

Chia sẻ trang này