1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái "Cưa " con trai. Khó hay Dễ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi xuxu2308, 05/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuxu2308

    xuxu2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Con gái "Cưa " con trai. Khó hay Dễ???

    Mình xin phép lập Topic này để chúng ta cùng chia sẻ kinh nghiệm: khi yêu ai, phải thổ lộ với người ấy thì mới biết đc người ta có tình cảm j với mình hay ko, đừng để trong lòng--> đau đầu vì suy nghĩ lắm. Mặc dù mình đã có chồng rùi, anh xã nhà mình là do mình "cưa" nên mới đổ--> để ông ý nói ra 3 câu: Anh Yêu Em, chứ mình ko cần phải nói 3 câu í ( vẫn giữ đc duyên con gái nhé). Nếu mọi người ủng hộ Topic này mình sẽ chia sẻ...
  2. hayboquadi

    hayboquadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, thế bạn nghĩ là con trai cưa con gái sao, nhầm to rồi.
    Tui là đàn ông nhưng nói ra điều này mong anh em tha lỗi: các ông chẳng làm được cái gì cả .
    Kính thưa các vị lady en zen tần mần rằng là chỉ có phụ nữ mới có quyền cưa hay ko cưa. Tôi nói là chỉ phụ nữ thôi nhé.
    Vì sao, đầu tiên các B nhin G thích rồi chứ gì, xông vào tán phải không, một thời gian sau "đổ" đúng không. Nhưng mà các vị phải hiểu thế này nhé, G đó tìm hiểu mình rồi đấy, thích mình đấy, rồi mới đi đến quyết định để B tán đổ mình, hay nói đúng ra giả vờ là xiêu lòng vì B tán đó. Còn nếu G không thích nhé, đừng hòng, các ông có nói xùi bọt mép cũng chẳng ăn thua đâu. Vì thế mà tôi mới nói là các ông chẳng làm được gì, mà "cưa" hay "ko cưa", "đổ" hay "ko đổ" là do các G cơ.
    Ngoài ra thì lại còn có các G mà giống ý như Xuxu, nghĩa là chồng Xuxu chưa chắc đã để ý đến Xuxu, nhưng mà Xuxu có bài làm cho chồng (lúc đó thì chưa) cảm thấy như là iu rồi, sau đó là Xu xu lại có tài làm cho chồng thấy như là tự mình tán được Xuxu, he he thành công rồi, thế là xong => đám cưới được tổ chức vào ngày 23/08 năm nào đó (đoán vậy)
    Tóm lại một câu vẫn cứ là chẳng có B nào tán được G cả, mà chỉ có G tán B thôi.
  3. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    hehe nghe có vẻ hay bạn cứ chia sẻ đi, sẽ có nhiều người học đó
  4. xuxu2308

    xuxu2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hờ...đơn giản nhể. Cơ mà sự đời đâu phải ai cũng được suôn sẻ như thiế. Đời nó lắm éo le
  6. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chắc hết duyên hoặc muốn bán duyên thì mới thế chứ
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    hic, sao chuyện của chị xuxu nó ko trắc trở như chuyện của mình nhỉ
    Chắc cũng tại mình
  8. Rousseau

    Rousseau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Gái cứ ân cần, chu đáo với giai cho dù thế nào đi chăng nữa thì kiểu gì giai cũng đổ.
  9. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Có cái bụng tốt rùi nhưng mà không khéo cũng vứt đi
  10. hayboquadi

    hayboquadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    @xuxu: Ban xuxu chia sẻ kinh nghiệm cho bạn thanhxinhdep đi kìa.
    @thanhxinhdep: ai bảo bạn là xuxu ko có những trắc trở.
    @Rousseau: bạn cũng hiểu rồi đó.. he he
    @Motthuayeunguoi77hn: chưa hiểu bài của tôi lắm nhỉ..

Chia sẻ trang này