1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái "Cưa " con trai. Khó hay Dễ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi xuxu2308, 05/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazyhorse88

    crazyhorse88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn chủ topic chắc phải thêm nhiều hạt nêm Knorr nữa nó mới đậm đà . Nghe bạn kể chỉ thấy chồng bạn có vẻ ... đơn giản, dễ tính, dễ cưa thôi chứ chưa thấy cái nghệ thuật "cưa trai" nó thể hiện ở đâu cả. Về khoản này, tớ biết nhiều cao thủ lắm. Cao thủ thực sự ấy.
    Quan trọng là giữ được chồng kia. Cưa được, tóm cổ cho vào rọ rồi nhưng cũng chưa có gì đảm bảo là sở hữu người đó lâu dài và trọn vẹn đâu nhé. 10 năm, 15 năm nữa nếu bạn còn quay lại topic này mà vẫn tự hào nói rằng hôn nhân của hai người vẫn OK thì mới có cái để bàn

  2. xuxu2308

    xuxu2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình yêu của mình ko phải đơn giản như các bạn nghĩ đâu nhé. Để đi đến đc hôn nhân như hiện tại mình đã phải trải qua rất nhiều khó khăn đấy. Đầu tiên là hàng xóm láng giềng, vì mình và anh í ở gần nhà nhau, nên việc đi lại mọi con mắt của hàng xóm đều super soi hết. Rồi lâu ngày chuyện yêu đương đến tai bố mẹ. Ko có bố mẹ nào là ko có phản ứng với việc yêu đương của con cái, mà nhất mình lại là con gái nữa, mới đầu bố mẹ chỉ nghĩ là thik nhau vớ vẩn thôi chứ yêu đương j. Sau thấy 2 đứa có vẻ yêu nhau thật bố mẹ mới ra mặt phản đối kịch liệt. Bố thì ít nói nhưng mẹ thì thật khủng khiếp. Mẹ cấm mình đi chơi với anh í, đi học lúc mấy giờ, về mấy giờ mẹ đều kiểm soát hết, đi học thêm cũng bị theo dõi(100% sự thật). Thế là bất đắc dĩ, mình phải nói dối, có 2 cô bạn thân giúp đỡ, đc cái mẹ tin tưởng chúng nó nên hễ chúng nó rủ đi chơi thì mẹ đồng ý. Còn đi 1 mình thì... Thế là mình toàn nhờ vào 2 cô bạn ấy để có cớ gặp anh í. Rồi mẹ ngăn cản ko đc, biết 2 đứa vẫn thường xuyên hẹn hò với nhau, mẹ sang nhà anh í, gặp và nói chuyện ko môn đăng hộ đối, anh í cũng đã định chia tay mấy lần, khóc mấy lần, nhưng mình vẫn quyết tâm yêu anh í và nói rằng: địa vị xã hội và việc môn đăng hộ đối thời nay ko quan trọng, cái quan trọng là 2 đứa yêu nhau và xây dựng hạnh phúc tương lai. Có 1 lần mẹ cấm mình rồi nói ra có người luôn nói anh í là nó chỉ yêu chơi bời thôi chứ ko ra j đâu. Mình cũng biết đc đấy là ai, mình nói thẳng tên người đó ra, thế là từ ngày mẹ ko nghe những lời bà kia nói, mẹ thấy đc những điểm tốt của anh í rồi dần dần đồng ý để chúng mình qua lại với nhau, đc cái anh í ko rượu chè, ko thuốc lá, ko cờ bạc, chỉ thỉnh thoảng chơi bi-a thôi.. Thế nên lâu dần bố mẹ quý, và mẹ còn nói 1 câu làm mình bất ngờ là: Sao ko thấy bố mẹ nó sang nhà đặt vấn đề thế?....Đấy, khó khăn đầu tiên cũng vượt qua để đến đc với nhau thì giữ gìn hạnh phúc còn khó hơn nữa. (Hiện tại 2VC mình vẫn như hồi yêu nhau, ko có j thay đổi cả, ko bít tương lai sẽ thế nào)
  3. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Sẵn dịp này, tớ cũng sẽ kể chuyện tình hiện tại của tớ nhé. Thực sự chuyện này tớ không dám tâm sự, cũng không dám kể cho ai nghe. Nhưng đã đến nước này rồi thì tớ cũng xin kể ra đây mong các bạn có thể chia sẽ và giúp đỡ tớ vượt qua.
    Tớ là người gốc Saigon, anh í là người gốc Hà Nội (hiện đang định cư tại Đức cùng với mẹ và em trai). Anh í và tớ quen nhau qua 1 cái game, tìm hiểu nhau được 1 năm và anh í quyết định về VN thăm tớ. Hoàn cảnh của anh í rất đáng thương, từ nhỏ đã không được gần gũi bố mẹ nhiều, không được nhiều tình yêu thương của gia đình. Chả bù cho tớ, tớ là con một, bố mẹ tớ rất thương tớ, và thế là tớ cảm thấy rất thương anh í, tớ cảm thấy mình phải có trách nhiệm bù đắp tình yêu thương và tớ yêu anh í nhiều lắm, tớ cũng muốn anh í có 1 gia đình thực sự.
    Thế là chúng tớ quen nhau được 3 năm, anh í đã nhiều lần cầu hôn tớ, mẹ của anh í cũng về nước để xin hỏi cưới tớ, nhưng bố mẹ tớ không chấp nhận. Chúng tớ đã vượt qua biết bao nhiêu sóng gió, trở ngại về phía gia đình tớ, trở ngại khỏang cách địa lý, ... Thế là tớ đã cãi bố mẹ để đi đăng ký kết hôn với anh í (nhưng chỉ là trên giấy tờ, thực sự chúng tớ chưa đi đến chuyện quan hệ vợ chồng).
    Anh í thương tớ lắm, nhưng cũng làm cho tớ khổ nhiều, vì anh í tính tình con nít, chưa chững chạc, việc làm cũng chưa ổn định. Tớ bảo anh í đi học kiếm cái nghề để ổn định cuộc sống sau này nhưng anh í không chịu. Anh í có tính rất gia trưởng, từ lúc đăng ký kết hôn rồi, anh í trở nên nóng tính, thích quát mắng tớ, chỉ muốn tớ chiều theo ý của mình thôi, có đôi khi anh í còn nói chuyện thô lỗ với tớ. Tớ đã khóc rất nhiều.
    Rồi nghĩ về chuyện gia đình tớ, nếu tớ lấy anh í có nghĩa là tớ cũng phải theo anh í định cư ở Đức, tớ phải bỏ bố mẹ. Tớ thấy tớ bất hiếu lắm, tớ không lo gì được cho bố mẹ, ngược lại tớ chỉ làm cho bố mẹ lo lắng thêm.
    Gần đây anh í muốn về VN và nhất định là sống vợ chồng với tớ, tớ không bao giờ muốn vì tớ muốn có 1 cái đám cười hẳn hỏi, nhưng vì gia đình tớ muốn tớ phải học xong rồi mới cho cưới (xin nói rằng tớ đã tốt nghiệp và đi làm, hiện giờ tớ chỉ học nâng cao lên thêm). Anh í đồng í chờ đến lúc tớ tốt nghiệp sẽ cưới, nhưng anh í quyết định bắt tớ phải sống với anh í lần này khi anh í về VN. Tớ không muôn như thế, nhưng tớ không thể cứ từ chối mãi thì anh í sẽ phản ứng và tớ rất sợ phải mất anh í. Tớ phải làm sao? Mong các bạn cho tớ lời khuyên.
  4. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi chẳng có cô nào đến kưa
  5. gmatvt

    gmatvt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1
    Gái cưa giai mà giai nó không thích vì chê xấu, hoặc vì đầu giai có sỏi rồi, thì cũng đừng hòng nhé.
    Nói chung là phải cả giai dục gái, gái dục giai thì mới được. Đừng từ vài câu chuyện cá biệt mà quy nạp vội vã.
  6. xuxu2308

    xuxu2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bạn tớ thấy anh í ko biết nghĩ cho bạn hay sao ấy. Ko hiểu vì lí do gì khiến anh í muốn bạn sống chung như vợ chồng trong dịp về nước???Bạn đã nghĩ đúng rằng phải có 1 đám cưới đàng hoàng chứ đừng nghĩ đến chuyện ăn cơm trc kẻng. Nếu anh í là người biết nghĩ cho bạn, cho tương lai của cả 2 người thì tại sao anh í lại đòi hỏi quan hệ vào lúc này? Bạn hãy hỏi anh í rằng nếu anh yêu em thật lòng sao anh ko gìn giữ cho chúng ta? và bạn hãy nói rằng bạn giữ gìn là để dành riêng cho anh í thôi. Đừng vì sự thúc ép của anh í mà bạn ko còn là bạn. Hãy giữ vững lập trường, hãy chứng tỏ bạn là đưa con ngoan của bố mẹ như từ xưa đến giờ bố mẹ bạn vẫn tự hào. Chúc bạn luôn ý thức đc những việc mà bạn làm. Cố gắng lên, bạn sẽ vượt qua thôi.
  7. xuxu2308

    xuxu2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói thế là hiểu sai hoàn toàn về topic này rồi nhé, topic này là để chia sẻ, bạn đọc kĩ lại trc khi đưa ra ý kiến như cái bôi vàng vàng kia kìa.
  8. nhimxu038

    nhimxu038 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Miễn sao đi đến cái đích cuối cùng thôi chị ơi. Cưa nhau là 1 chuyện rùi yêu nhau thì cgái vẫn có quyền lên jọng chảnh chọe là chn bth muh
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em hỏi ké 1 đoạn ko liên quan mấy
    bố mẹ em cứ thích zai fải đến nhà đặt vấn đề xin fép tìm hiểu em Trong khi em thấy thanh niên yêu nhau thì có gì mà fải đặt vđề, chúng nó chả tìm hiểu nhau từ đời nào rùi ý chứ có fải thưa chuyện xong với bố mẹ mới tìm hiểu đâu
    Vẫn biết các cụ thích thế, nhưng em thấy khi nào có ý định cưới xin thì bố mẹ zai đến đặt vđề cho 2 cháu qua lại ( gọi là hình thức fải thế ), 1 time sau thì đến lần nữa bàn chuyện cho 2 cháu cưới nhau. Thế thôi chứ bọn trẻ con thì biết gì mà đặt vấn đề mọi ng nhỉ ?
    em chả hiểu kiểu gì nữa
  10. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    cá không ăn muối cá ươn. Rồi bạn sẽ thấy. Hãy nghe bố mẹ và cư xử mọi việc bằng lí lẽ. Đừng coi tình yêu là tấ cả , là trên hết bạn ạ.

Chia sẻ trang này