1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái "Cưa " con trai. Khó hay Dễ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi xuxu2308, 05/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuxu2308

    xuxu2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã cho lơi khuyên, nhưng tớ hiện tại đã có gia đình và chuẩn bị sinh em bé, gia đình tớ rất chi là hạnh phúc, bố mẹ tớ cũng rất vui khi thấy con cái hạnh phuc, thành đạt. Tớ ko ân hân khi chọn người mình yêu và người ta cũng yêu mình để lấy làm chồng. Tin vào bản thân chắc chắn bạn sẽ có những kết quả tốt đẹp, đáng để tự hào lắm chứ. Đúng ko bạn?
  2. xuxu2308

    xuxu2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đúng là các cụ nhà ta chỉ ưa hình thức thôi, với cả muốn cho hàng xóm láng giềng người ta thấy đc con cái mình yêu phải danh chính ngôn thuận. Theo tớ cứ về ra mắt bố mẹ 2 bên,bố mẹ xem mặt chàng rể tương lai của các cụ cho các cụ thấy thoải mái và tin tưởng. Nếu các cụ đồng ý thì hay quá rồi, còn nếu các cụ ko đồng ý mà mình vẫn quyết tâm thì cứ yêu. Nếu yêu nhau thật lòng mà muốn tiến đến hôn nhân thì nhà zai người ta sẽ sang thưa chuyện...
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nếu đã đăng ký xong, về pháp luật 2 ng là vợ chồng rồi còn gì, đám cưới chỉ là hình thức công bố mà thôi! Giữ gìn đến lúc thành vợ chồng rồi còn đòi giữ gìn gì nữa!
  4. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    e***ed
    Được ktsb sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 06/06/2008
  5. mocmien314

    mocmien314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Giống nhà mình quá .
    Kể ra thì 2 đứa yêu nhau cũng được gần 4 năm rồi, mặc dù hai bác bên kia chưa hề chính thức qua nói chuyện, gọi là xin phép tìm hiểu gì gì đấy, nhưng thỉnh thoảng hai bác cũng gửi bánh kẹo cho thằng em mình mỗi khi mình qua chơi, Tết cũng gửi lì xì cho nó, rồi khi mình ốm thì còn gửi sâm cho mình nữa...nghĩa là mặc dù chưa hề có gì chính thức về mặt HÌNH THỨC, nhưng cũng ko phải là ko có thái độ gì. Còn anh yêu thì mỗi khi lễ Tết đều đến nhà mình chơi, mang hoa, rồi quà. Đợt mình đi học ở nước ngoài 1 nảm, sinh nhật bà, sinh nhật mẹ anh đều qua tặng hoa. Máy tính của nhà mà hỏng là anh đều đến chữa.... Nghĩa là ko phải bọn tớ yêu nhau lén lút giấu diếm, hay bố chưa biết người yêu con gái mình là ai, gia đình thế nào nhé...Cũng có qua lại, khá thân thiết đến thế rồi mà bố tớ bây giờ cứ khăng khăng bắt 2 bác nhà kia phải sang nói chuyện (chú thích là sang nói chuyện thôi ạ, chứ bây giờ có xin cưới chắc cũng còn lâu bố tớ mới cho ). Mình thì quan niệm bây giờ cái chính là cách đối xử với nhau thôi, còn ko nên hình thức quá những thủ tục. Khi nào có kế hoạch cưới xin thì hai bác bên kia sang nói chuyện là vừa, rồi bàn việc cưới xin luôn. Thế mà bây giờ cứ thỉnh thoảng bố lại nhắc, sốt hết cả ruột . Chỉ sợ để lâu rồi ấn tượng lại ko tốt, sau này lại khó nói chuyện, hix.
    (May mà được cái mẹ lại tâm lý, toàn gạt đi mỗi khi bố nói đến chuyện đấy, vì mẹ cũng nghĩ như mình. Ko có thì chắc chả biết làm thế nào nữa)
    P/s. xin lỗi bác chủ topic, hình như chuyện này bị lạc đề, nhưng cũng hơi liên quan ở chỗ quan niệm của bố em là cứ nhất định phía nhà trai phải là bên chủ động nói chuyện đặt vấn đề. xin phéo cho được qua lại...)
    Được mocmien314 sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 06/06/2008
  6. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Lại giống nhà mình rồi.
    Hai bên gia đình cách nhau gần 200 km, mà hôm hai bác ấy báo là xuống nhà nói chuyện, bố mình cứ nhất định "Bố mẹ nó phải thưa chuyện, xin phép cho tìm hiểu đã. Bố không đồng ý chưa gì mà đã nói chuyện cưới xin ngay đâu".
    Thế là nhà giai lại được thêm 1 chuyến du lịch nữa, còn mình thì lại thêm 1 ngày bếp núc, mồ hôi mồ kê chuẩn bị ăn uống cho các cụ.
    ***
    Lại nói thêm về chuyện cưa giai.
    Mình còn nhớ hôm ấy, tự nhiên mình bảo "Em yêu anh đấy, anh thế nào? ". Lão ta đờ người ra, sốc quá không kịp nghĩ gì "Ờ ờ, để anh nghĩ đã"
  7. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    To xin cam on loi khuyen cua xuxu2308 va be_heo.
    To nghi chac la phai noi thang voi anh i phai cho den luc dam cuoi, vi to muon phai co 1 cai dam cuoi duoc cong bo chinh thuc khi to tot nghiep xong, vi to khong cho phep minh lam nhu the, nhu the to se rat xau ho voi gia dinh ho hang va bat hieu voi bo me cua to. Va to cung rat mong anh i se ton trong quyet dinh cua to :(
    Xin cam on cac ban da khuyen to, to vote 5* tang cac ban nay
  8. mocmien314

    mocmien314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì hai nhà gần xịt thui, cùng ở HN, nhưng vấn đề tớ thấy nếu chưa có kế hoạch cưới thì cũng ko cần phải người lớn nói chuyện làm gì cả , hix
  9. xuxu2308

    xuxu2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Trên giấy tờ thì đã là vợ chồng rùi, nhưng mà với bố mẹ? Bố mẹ ko biết đc con mình đã đi đăng kí kết hôn, bố mẹ cũng chưa thấy nhà zai người ta sang đặt vấn đễ, vấn đề ở chỗ là việc đăng kí kêt hôn chỉ có 2 bạn biết với nhau, bố mẹ 2 bên nào đã đc biết.??
    @be_heo: Bạn có thấy là anh chàng của hermeonne lạ ko? Khi trong dịp về nc anh ta nằng nặc đòi sống như vợ chồng?? Trong khi bạn ấy muốn có 1 đám cưới hẳn hoi để danh chính ngôn thuận ?
    Dù j thì tớ vẫn tin bạn ấy sẽ để dành đến ngày cưới hỏi đàng hoàng. Cố gắng lên!
  10. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Viec chung to dang ky ket hon voi nhau co gia dinh va ho hang cua anh i biet, ve phia gia dinh to chi co me cua to biet thoi, to chua bao gio giau gia dinh de lam 1 viec co lien quan he trong den ca cuoc doi to, nhung to muon anh i yen tam ve Duc lo lam an va song vui ve nen to moi xin me lam giay dang ky ket hon, me to luc dau khoc rat nhieu nhung chung to quyet liet qua nen me cung vi thuong con gai nen chieu long chung to. Bay gio nghi lai to thay rat co loi voi me, va cang cam thay thuong me nhieu hon. To thay to qua ich ky chi nghi den ban than minh ma khong he nghi den cam giac cua 1 nguoi me sap mat di dua con gai, to dau kho va dan vat lam.
    Nhung chac la to se ko chieu theo anh i lan nay, vi neu me to biet duoc thi me to se xau ho va tu tu mat, to khong the ich ky 1 lan nua. Xet cho cung, me to cung chi vi muon bao ve to, muon to duoc tot hon thoi.
    To xin chan thanh cam on xuxu2308 da tin tuong to :)

Chia sẻ trang này