1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái "Cưa " con trai. Khó hay Dễ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi xuxu2308, 05/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề ở chỗ là mẹ anh ấy đã về xin hỏi cưới, nhưng bố mẹ bạn ấy ko đồng ý, 2 bạn đã phải đấu tranh và phải đi đăng ký chui. 1 thằng đàn ông đã hỏi cưới đàng hoàng ko được đã đăng ký KH rồi mà cái quyền được ở với vợ cũng ko xong chả bức xúc à?
    Ng ta ở tận bên Đức cơ mà, có phải là muốn cưới bay về là xong đâu. Tớ thì đồng ý là bạn ấy nên giữ gìn đến ngày cưới, nhưng ko phải là trường hợp đã đăng ký kết hôn rồi!
    Việc bố mẹ biết hay ko, chìa giấy đăng ký kết hôn ra là xong, việc này cũng thúc đẩy nhanh việc cưới xin đấy.
  2. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Be Heo la nam hay nu the? To thay suy nghi cua ban co phan thien ve loi ich cua dan ong hon.
    Neu noi ve phuong dien cua 1 nguoi dan ong thi dung nhu the roi, minh doi xu voi anh y nhu the la co phan khong dung, minh da khong lam tron trach nhiem cua 1 nguoi vo doi voi anh i.
    Do cung chinh la ly do minh rat ban khoan, minh that la toi te
    Vấn đề ở chỗ là mẹ anh ấy đã về xin hỏi cưới, nhưng bố mẹ bạn ấy ko đồng ý, 2 bạn đã phải đấu tranh và phải đi đăng ký chui. 1 thằng đàn ông đã hỏi cưới đàng hoàng ko được đã đăng ký KH rồi mà cái quyền được ở với vợ cũng ko xong chả bức xúc à?
    Ng ta ở tận bên Đức cơ mà, có phải là muốn cưới bay về là xong đâu. Tớ thì đồng ý là bạn ấy nên giữ gìn đến ngày cưới, nhưng ko phải là trường hợp đã đăng ký kết hôn rồi!
    Việc bố mẹ biết hay ko, chìa giấy đăng ký kết hôn ra là xong, việc này cũng thúc đẩy nhanh việc cưới xin đấy.
    [/QUOTE]
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ là gái ấy ạ!
    Nếu bạn chưa đăng ký kết hôn mà thằng cha ng yêu cứ đòi sống chung thì tớ sẽ khuyên bạn đập vào mặt nó.
    Nhưng giờ bạn đã là vợ ng ta rồi, tớ ko hiểu bạn giữ gìn làm cái gì??? Coi trọng cái trinh tiết hư danh ấy hơn cả chồng mình.
    Còn nếu ý của bạn là chưa muốn chuyển đến sống cùng anh ấy mà muốn sống với bố mẹ cho đến lúc cưới hỏi đàng hoàng thì tớ đồng ý. Và cái điều này thì chẳng liên quan gì đến việc giữ gìn cả!
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @hermeonne: Ko hiểu sao chị thì lại cảm thấy em có phần dại dột khi đi đăng ký kết hôn trước khi tốt nghiệp và chưa được sự hậu thuẫn của bố mẹ. Qua cách kể chuyện của em thì chị cảm giác em chưa trưởng thành, chưa sẵn sàng để trở thành vợ đâu. Hơn nữa theo như em kể thì chồng em còn chưa có công ăn việc làm ổn định. Chồng em thì ko thích về VN, em thì chưa sẵn sàng để định cư ở nước ngoài. Ko hiểu vì lý do gì mà em kết hôn nữa?
    Anyway, chuyện đã rồi. Em nên xem xét kỹ hoàn cảnh của cả 2 vợ chồng em. Liệu có đúng đấy là người mà em muốn chung sống cả đời không? Là người mà em yêu và tin tưởng sẽ mang lại hạnh phúc cho em, dù em phải ở nơi xứ người và nhớ cha mẹ? Cái này rất quan trọng. Nếu em ko cảm thấy thế thì dứt khoát ko chấp nhận quan hệ trước khi cưới. (Ở đây chị ko đồng í với be-heo vì quan trọng ko phải là cái trinh tiết hư danh như em nói, mà vấn đề là em í chưa sẵn sàng.)
    Dù em có cảm thấy người đó đích thực là người em muốn lấy làm chồng, ko cần anh í phải thay đổi gì hết. Chỉ cần thế này là em mãn nguyện lắm rồi thì em cũng nên nghĩ thoáng 1 chút. Tuy nhiên, chị nhấn mạnh là nếu em chưa sẵn sàng cho chuyện đó thì phải giải thích và thuyết phục để chồng em hiểu. Em cũng nên tự đặt địa vị vào chồng em để hiểu anh ý cảm giác thế nào khi ko được phép cả "quan hệ" với vợ hợp pháp của mình.
    Hãy suy nghĩ thật kỹ em nhé.
  5. anon36

    anon36 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    nhầm box rồi
    cái này phải qua tư vấn tình yêu chứ :P :P
  6. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    nó mà thích thì cực dễ còn không thích thì dễ mấy cũng khó
  7. anon36

    anon36 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    đã ngu còn thích đú :P :P
  8. gmatvt

    gmatvt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1
    Gì mà nặng lời thế. Chỗ người ta tâm sự thôi mà.
  9. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là con trai cưa con gái dễ hơn nhiều , con gái đầu tiên ko thích con trai , cưa nhiều vẫn có khả năng thành công , ngược lại thì khó hơn rất nhiều
  10. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Chỉ là cảm giác thôi nhé. Tình yêu của em hơi thiên về cảm hứng, có xu hướng lẫn lộn tình thương sang tình yêu (điểm này con gái hay mắc phải)
    Vàng 2: Liệu em đã thực sự hiểu con người anh ta chưa? Khi mà mới đăng ký kết hôn xong em đã nhận ra một vài "điểm tính cách thực sự" của anh ta? Liệu sau này về sống chung anh ta còn "khác" nhiều nữa không?
    Hai người ở xa nhau nên việc tìm hiểu phải thật kỹ càng em ạ. Vì chị thấy nền tảng, điểm xuất phát tình yêu của em có điều gì đó hơi giống một mối tình mà chị đã trải qua, và may mắn đã có quyết định chia tay sáng suốt. Tình yêu xuất phát từ tình thương dễ lầm lẫn lắm đó em ạ...
    Cũng lại là cảm giác thôi nhé. Chị tưởng tượng ra viễn cảnh em sang Đức định cư. Thân cô thế cô, lúc này tính gia trưởng của chồng em mới bộc lộ, rồi lại thêm một bi kịch nữa cho box HPGĐ :(. Lúc đó một mình em chống chọi, có muốn về nước cũng thật khó khăn, rồi xấu hổ với bố mẹ, họ hàng nữa... Chị xin lỗi vẽ ra viễn cảnh xấu thế để em phải tìm hiểu kỹ càng hơn thôi chứ hoàn toàn ko có ý gì đâu nhé...
    Chị hy vọng em sẽ gặp may mắn và có quyết định sáng suốt!

Chia sẻ trang này