1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái cũng chỉ là con gái....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhthuongay, 16/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhthuongay

    minhthuongay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    con gái cũng chỉ là con gái....

    con gái là gì.. đúng tui không thể trả lời được nhưng tôi có thể khái quát thành những "tuýp" tôi tạm gọi thế:
    thứ nhất là những người con gái con gái ngoan ngoãn hiền lành những người này khi yêu thường sẽ rất coi trọng cũng như rất chung tình trong tình yêu..
    thứ hai là những người con gái "cá tính"
    họ biết học và cũng chịu chơi...họ mà là người yêu àh.. cũng thú vị đấy nhưng để làm vợ thì..đôi khi chính nét cá tính ấy chưa hẳn sẽ mang đến hạnh phúc cho họ..
    và cuối cùng la tuýp con gái.."khôn ngoan" ..tôi nghĩ thế.
    trong tình yêu . họ thật quá ranh ma.. tôi xin nói kĩ về tuýp người này.. vì chính tôi đang tiếp cận một người như thế.
    họ có thể có chút nhan sắc quanh họ có nhiều nguời theo đuổi và điều đó khiến họ hạnh phúc tôi nghĩ vậy..họ nghĩ rằng giá trị của bản thân mình được thể hiện qua số lượng những chàng trai theo đuổi họ
    họ có thể thích một trong số những vệ tinh ấy hoặc ko..
    nhưng chắc chắn một diều là họ có một thứ vũ khí rất bí mật đó là luôn tỏ ra mình có tình cảm với những người theo đuổi mình đẻ rùi để những chàng trai ấy mãi sống trong mộng tưởng mình là người chiếm được cảm tình họ
    rồi họ cứ như những con thiêu thân lao vào một cuộc tình chẳng có thật..họ bị lầm tưởng đúng hơn là bị lừa dối và rất ít trong số họ có thể nhận ra một thực tế mình chỉ là một quân cờ trên bàn cờ được thiêt kế bởi bàn tay quá tinh vi..
    mà nếu có vệ tinh nào chợt nhận ra thực tế ấy thì đã quá muộn..
    các bạn thấy những gì tui nói có đúng không..và từ đầu đến giờ tui vẫn chưa nói đến một "tuýp" con gái nào nữa ..
    các bạn hãy đưa thêm vào nữa nhé...
  2. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười! Nồi nào úp vung nấy thôi!
  3. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải ai cũng giống ai??? Mỗi người có một đặc điểm riêng! Ko ai là hoàn thiện cả, được cái này nhưng mất cái kia mừ!!!
  4. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    chị em bao h cũng đc nhiều hơn . Đôi khi cánh mày râu muốn hỏi chị em một câu , nhưng chị em luôn tỏ ra bí mật . Làm như vậy chị em thấy thế nào , mỗi chị em lại có một cách giữ bí mật khác nhau , nên con gái thì hoàn toàn là một chữ " X " bí ẩn , hiz hiz hiz , chị em ơi ! làm thế nào để biết chị em muốn j , nghĩ j ... ?
  5. laura_drak86

    laura_drak86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chính chị em còn chẳng hiểu chị em nghĩ gì thì làm sao có thể trả lời cho bạn được .
    Mà như thế mới là con gái .Nếu mọi thứ về con gái đều rõ ràng như ''mặt trời mọc ở hướng đông'' rồi thì còn gọi gì là thú vị nữa .
  6. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Đàn bà ư>>???? Họ đểu lắm.
  7. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Sock!!!
    Đâu phải ai cũng giống như ai???
    Nếu có 1 topic tương tự, nói là đàn ông đểu lắm thì bác nghĩ sao???
    Mỗi người sinh ra một số phận 1 tính cách!!!
    Ko thể nói ai cũng giống ai được bác à!!!
  8. laura_drak86

    laura_drak86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà đểu lắm ư? Vậy bạn có thể sống mà không có đàn bà ko ?Hãy thành thật nhé!
  9. langtudocco

    langtudocco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    bac tac gia "minh thuong ay" oi!!!
    Chac bac vua bi em ay " da" chu gi??Tinh yeu ma bac noi chi la cai nhin phien dien tu phia bac thui.Em trc day bi out,cung rat cam thu con gai ,va cho rang con gai rat chi la deu,toan nguoi nhu bac ke la "khon ngoan"
    Nhg tren doi dau phai the,chi co 1 so it la lang lo con ca vang thoi,con lai con gai xem ra rat la chung thuy(hehe,iem chang co y benh con gai dau,vi em la BOY CO DOC ma,nhg su thuc van la su thuc)
    Ah,em xin dinh chinh nua,con gai goi la "khon ngoan" la con gai co su lai tap,phoi hop giua tuyp 1 va 2 day bac ah.Do la nhg nguoi rat ca tinh,nhg lai rat khon kheo,nu tinh va biet diem dung.Vi the dung cho rang con gai ca tinh la ko de thuong.Nham to bac ah,vi chi con gai cuc ky,rat rat ca tinh moi thuoc tuyp2 ma bac ke thoi.
    Ma bac tu suy ra 3 tuyp con gai the thi ko dung dau,con gai la loai muon hinh van trang,luon bien dong ,chu ko co dinh trong 1 vai loai don gian vay dau.
    Bac cu tu ngam lai ma xem nhe,cang tiep xuc cang thay con gai rat,rat phuc tap va kho hieu lam,vi the co may ong chong nao sau khi cuoi vo thi chieu dc vo dau!
  10. heli2

    heli2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chắc mọi người ko ai ko biết về Đát Kỉ, con hồ ly tàn độc vào đời nhà Thương. Nhà Thương thời đó đứng đầu là Trụ Vương, hắn ham sắc đẹp và ăn chơi thác loạn, Đát Kỉ thâm độc và khôn khéo điều khiển Trụ Vương làm theo ý của mình và cuối cùng là chiếm ngôi. Dưới Đát Kỉ có Bì Bà, là một cây đàn Tì bà thành tinh, Bì Bà yêu say đắm một người thường đó là Lý Tịnh, một mãnh tướng của nhà Thương, Bì Bà cũng mưu mô và xảo quyệt nhưng mục đích chỉ muốn chiếm được hoàn toàn trái tim của Lý Tịnh. Cả một đất nước và cả một gia đình đều rối loạn vì 2 người con gái đó. Có lẽ chính trong mỗi người con gái cũng đều có một trong hai (có khi cả hai ) con hồ ly đó. Con gái cũng chính là nguyên nhân của hàng vạn rắc rối, họ gây ra để rồi cũng ko biết là họ làm thế để làm gì, để rồi chính họ là những người chịu nhiều đau khổ nhất, chính họ lại vướng vào những rắc rối họ gây ra mà ko biết giải quyết thê nào. Nếu là người con trai thì ko nên chấp nhặt bạn gái, hãy hiểu và thông cảm cho họ, đơn giản là nếu họ có làm gì cũng chỉ vì quá yêu, vì muốn chứng tỏ mình trước những người con trai mà thôi.
    Vài suy nghĩ chợt đến, xin mạo muội post lên, mong các bạn gái đừng trách mình.

Chia sẻ trang này