1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái cũng chỉ là con gái....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhthuongay, 16/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Em là em nhát gái nên ko dám có ý kiến
    Nhưng mà em thấy con zai hay con gái cũng có người này người nọ,sao vì một vài người nào đó mà kết luận cho cả một giới phụ nữ đều như thế được? Ngoài ra nếu muốn phân chia một giới ra nhiều nhóm khác nhau thì phải có tiêu chí để phân chia như ngoại hình,tính cách,học thức... cụ thể mới phân chia chính xác được.
    Được chithanh1982 sửa chữa / chuyển vào 05:53 ngày 17/01/2006
  2. analiza

    analiza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Nói chung đàn bà là 1 mớ khó hiểu và bí ẩn, lúc thế này , lúc thế khác, chẳng biết thế nào mà lần . Như em nguời yêu tôi vừa mới dứt điểm đây này . Yêu mình cả năm trời cuồng nhiệt, bất vụ lợi, ko tính toán , thế mà đùng 1 cái chỉ trong vòng có 2 tháng trời quay ngoắt 180 độ, đi yêu 1 thằng khác , và vẫn thốt lên với tôi rằng : Anh ơi ! Em yêu anh rất nhiều, em yêu anh còn hơn cả bản thân mình .tại sao em yêu anh nhiều như thế mà lại nỡ làm anh khổ đau ??? Chịu ! Chả hiểu nổi đó là tình yêu kiểu gì nữa . Phải chăng đàn bà khó hiểu đến thế sao ???
  3. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Chữ ''đểu'' không dành để miêu tả tính cách phụ nữ. Và lời nói thì không mất tiền mua.
  4. peterpan_kill_hook

    peterpan_kill_hook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Like a guitar..good or bad depending on the guitarist..
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Con gái sao con trai thế mà, cũng có con ngoan, con trai cá tính và con trai thích chứng tỏ "sức hút" của mình. Mà thường thì người ta có xu hướng tìm những người có đặc điểm mà mình không có. Vậy nên nên mới có chuyện anh "khù khờ" gặp chị "ranh ma"
  6. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    hay nghen...con gái đểu..con trai lại ko đấy...
  7. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Một ví dụ nhỏ thôi nhé,
    1 người đàn ông có gia đình, nếu cặp bồ thì vẫn còn nghĩ đến gđình mình, nhưng nếu người phụ nữ mà cặp bồ thì họ có thể vứt bỏ hết tất cả, thế đấy.
    Họ có quyền bỏ chúng ta và xã hội cười ta vô dụng
    Ta bỏ họ và xã hội lên án chúng ta
  8. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Tớ có hai cách phân loại khác
    - Con gái xinh, con gái ko xinh
    - con gái làm "chuyện ấy" giỏi và ngược lại
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu ra chứng minh điều này vậy?
  10. mitvn

    mitvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau gặp những chuyện khác nhau , nên có nhưng cảm nhận theo các khía cạnh khác nhau, đưa lên đây để mọi người nhìn nhận thôi. Còn trường hợp này chứng minh bằng quy nạp được không nhỉ . Con gái là dạng phát triển cao nhất của vật chất với những đặc trưng, đặc thù ma ta luôn phải khám phá nhưng chẳng bao giờ hiểu hết được.

Chia sẻ trang này