1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái cứng tính quá thì seo?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cream4kid, 23/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cream4kid

    cream4kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Con gái cứng tính quá thì seo?

    Em bị giai chê là: "Em cứng lắm, a ko chịu nổi".
    Hix, em tuy bướng bỉnh, cứng đầu cứng cổ nhưng bản chất thì lại rất yếu đuối và si tình. Bình thường em rất ngoan và nghe lời, nhưng lúc em cáu lên thì em cóc cần, người yêu giận thì mặc kệ, ko nói chuyện với mình thì mình cũng ngậm hột thị luôn. 2 đứa cứ đi chơi về là mặt hầm hầm, chả nói chuyện với nhau. Em cũng ko thích nhõng nhẽo hay nũng nịu mấy, ở chỗ đông người em cũng chả thích quàng tay quàng chân với giai. Như thế có phải là em cứng tính ko? Bởi vì bình thường khi 2 đứa với nhau thì em cũng thích được tình cảm lắm chứ, hix.
    Giai nhà em cứ bảo là: em mà tình cảm 1 thì anh tình cảm 10, nhưng mà giai nó ko chịu chủ động, cứ bắt em phải làm mấy việc đấy. Mà em nghĩ mình là con gái, việc gì mình phải chủ động, nó mà thích thì tự nó phải xông vào ôm hôn mình chứ, hơ hơ. Giai nhà em cũng thuộc loại bướng và lì, đâm ra em ko làm lành trước thì nó cũng ko làm lành và ngược lại. Mấy lần suýt bỏ nhau rùi, vì tính 2 đứa giống nhau wá. Giai nó bảo: anh là con trai, tính anh thế là bình thường, nhưng em là con gái thì ko được thế, em phải thay đổi đi, ko thì anh ko thể yêu được đâu, huhu. Suốt ngày cứ lải nhải là em nam tính, em cứng đầu cứng cổ quá, em chỉ cần mềm mại, nữ tính hơn 1 chút như những người con gái khác thì a chẳng bao giờ phàn nàn. Em nghĩ đi nghĩ lại rồi, em chả thấy mình thiếu nữ tính chút nào cả. Vậy lỗi tại ai???
  2. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    nếu đúng như bạn nói thì tôi thấy có vấn đề gì đâu. mấy cô người ui cũ của tôi toàn thế mà. đi đường có khi còn không ôm ấy (xe máy).
    Mình thấy bạn bình thường mà. keke
  3. adam_apec

    adam_apec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    lỗi không tại ai cả . lỗi là do ông trời . sinh ra kái tính như thế . tuy nhiên đừng dựa vào đó mà em nói tính em nó thế . như vậy khác nào thách thức nhau đâu . em nên mềm mỏng hơn trong vấn đề quan hệ tình cảm với bạn trai mình . người đàn ông khi bên người yêu cũng như 1 đứa trẻ ế , thich được an ui , vuốt ve và đặc biệt cảm thấy hạnh phúc cực kỳ khi người mình yêu thương chăm sóc vào chiều mình . Và dĩ nhiên sự giao thoa giữa tình yêu sẽ nảy nở ở cái chỗ mà ko ai nghĩ rằng nó lại đơn giản thế . tin mình đi . thử nhé ! Chúc bạn hạnh phúc
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng 1 : trả lời cho Vàng cuối(có thể còn có cái khác nữa, nhưng qua những gì em nói thì chị thấy cái này thôi)
    Vàng 2: cái này không phải là thiếu nữ tính, nhưng chị nghĩ cái này cũng không hay lắm. Chị nghĩ em nên tập gần gũi bạn trai chỗ đông người vì nhiều khi, tình cảm chỉ ở đưọc gây dựng ở những cái nhỏ nhỏ như thế thôi em ạ.
    Thứ nữa, chị nghĩ là làm như thế là làm cho bạn trai mình tự tin lên, là một điều rất nên làm, đúng không em? Em tự hào về anh, em muốn nắm tay anh, làm cho anh tự tin, và em cũng tự tin khi được anh nắm tay, em muốn cả thế giới biết là em yêu anh, cả thế giới biết em là người may mắn được anh yêu. Giữa chốn đông người, em như chỉ nhìn thấy anh thôi. Và như thế, nó cũng không khác khi chỉ ở bên anh ấy lắm, em có thấy thế không?
    Vàng 3: Chị không nghĩ như thế. Có một câu mà chị thấy rất đúng: Trước khi nói ra 3 từ quan trọng, con trai luôn và nên là người chủ động hơn. Nhưng khi đã nói ra rồi, thì thường là con gái lại là người bạo dạn hơn trong tình yêu.
    Thứ nữa, tất nhiên là dù bạo dạn, con gái vẫn phải giữ một chút gì đó kín đáo và e ấp, vì bản chất con gái là thích là người bị săn đúng không? Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là con gái không tạo điều kiện cho đối phương. Nhất là khi em cũng thích được âu yếm chứ, đúng không em? Mình thích thì mình nói ý mình ra, có vấn đề gì đâu "Lúc này em chỉ muốn được anh ôm em thôi. Anh ôm em đi anh!" Mà đôi lúc, em là người chủ động cũng có sao đâu. Em cũng thích cơ mà, đã yêu nhau (lại còn chính thức nữa) thì sao lại phải tính toán so đo xem ai là người thể hiện trước nữa?
    Chị tặng em một câu này, nó thô nhưng mà chị thấy đúng đấy:
    Muốn hôn thì lăn vào hít
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 24/07/2007
  5. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Avatar của bác hay nhỉ? Nam thì có cái đuôi con quỹ. Nữ thì có cái đuôi con bò? Ý nói là nam thì là quỹ dữ. Còn nữ thì ngu như bò hả?
  6. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    hahaha ... fì cười vì bác có cái avatar tóc đằng sau như cái đuôi ngựa .
    To cream4kid: hix, mình là con gái, mình cũng bướng bỉnh nhưng có lẽ để cứng được như bạn miêu tả, mình chắng bị tống lên ngăn đá .
  7. b3mb3m

    b3mb3m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tớ và GF đang trong tình trạng giống với bạn cream . Có lẽ mình và BF của cream nhìu khi suy nghĩ hơi ich kỷ 1 chút . Tính mình cũng rất ngang ,mình có nhìu cái sai nhưng Ả nhà mình nói là chịu dc , khi nào bức xúc quá thì mới nói ra thoai , còn ko thì cứ âm thầm . Vậy mà mình thì , hic hic thấy bảo mà ko nghe là hay bực ,có gì phun ra hết ,chứ ko chịu để trong lòng . Hiện giờ cũng hơi bế tắc , chưa bít nên thế nào cho đúng . Nhìu lúc mình bực thì nghĩ "mày" mà bưóng thì "ông" kick cho "mài" chết ^^ .Bạn nào có kinh nghiệm chia sẻ cho mình với
  8. cream4kid

    cream4kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Vâng, vô cùng cảm ơn các bác đã nhiệt tình tư vấn cho em. Sau đây em lại xin hỏi 1 việc khác nữa:
    Tình hình bọn em đã bớt căng thẳng, em trở nên mềm mại, nữ tính hơn với hắn. Nhưng sau đợt hắn đi công tác gần 1 tuần, khi về em không thấy hắn nhiệt tình mấy. Kể cả việc 2 đứa ôm hôn nhau cũng ít, hiếm, nếu em ko chủ động hoặc ko nhắc thì hắn cũng thôi luôn. Em hỏi thì hắn nói là ko có chuyện j. Và hắn suốt ngày quấn quít với 1 tên bạn thân, lúc nào cũng nhắc đến, còn người yêu thì chẳng đoái hoài gì cả. Vậy là sao? Hắn đã thay đổi rồi chăng? Em biết chắc chắn là hắn ko có em nào khác cả. Các bác nam nghĩ sao, các bác có người yêu thì có thích ôm hôn tình cảm ko? Hay thích bình thường như những người bạn, hix
  9. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Đỏ: thế thì cậu này có vấn đề về giớ tính à.
    Vàng: nếu là ui thật lòng, tình cảm xuất phát từ trái tim, sự rung động, sự hấp dẫn về giới tính tình việc ôm hôn là điều đường nhiên, thậm chí còn ham muốn xxx cao độ.
  10. gialong111

    gialong111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    ''E đang đúng với những gì E đang có.E đã sai với những gì E sẽ có''

Chia sẻ trang này