1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái cười.

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi kankuli, 28/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Con gái cười.

    Sau buổi nhảy disco một thanh niên mời 1 cô gái mới quen:
    -Cô về nhà tôi uống 1 tách cafe nhé
    -Không,cảm ơn anh.Về nhà anh để làm chuyện gì khác thì em không phản đối,chứ cafe đắng lắm,em không biết uống đâu...

    Tri thức là vô tận.
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Trời mưa.Một anh chàng ghé vào nhà bạn gái tán gẫu.Trò chuyện được nữa giờ,anh chàng hỏi:
    -Chúng ta sẽ làm gì trong lúc trời ướt át thế này nhỉ?
    -Em có 1 sáng kiến-cố gái nói-Anh lấy ra 1 đồng tiền ra và chúng ta chơi trò xấp ngửa nhé.Chúng ta tung đồng tiền lên cho nó rơi xuống,nếu sấp,chúng ta sẽ làm điều gì em muốn,còn nếu ngửa chúng ta sẽ làm đều gì anh muốn.Anh mở ngăn kéo lấy đồng tiền ra đi,còn em,em chuẩn bị sẵn giường nệm nhé...
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  3. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Một cô hỏi bạn gái:
    -Alice,cậu thấy chồng chưa cưới của tớ thế nào?
    -Anh ấy rất trí thức,rất đáng yêu,rất đẹp trai...chỉ phải cái lúc ngủ anh ấy ngáy to quá
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  4. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Hai người bạn ngồi nói chuyện với nhau:
    -Có lẽ mình phải viết đơn xin ly dị cậu ạ
    -Sao vậy?
    -Vợ mình nửa năm nay không thèm nói với mình 1 câu nào
    -Cậu điên à?Biết tìm đâu ra 1 người vợ tuyệt vời như thế
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  5. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Vợ mắng chồng: "Anh giặt quần áo kiểu gì mà mấy cái quần này còn bám đầy đất đây này!"
    - Sao em hỏi kỳ quá vậy? - Người chồng ngạc nhiên - Hôm đó ai giặt đồ?
    - Ờ... thì tôi. Nhưng tại sao anh không giặt?
    - Thì tại ba anh lên chơi, em muốn làm người vợ đảm đang mà. Cái nồi cơm khét hôm đó...
    - Thôi, thôi! Đi nấu cơm đi!
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  6. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    - Tao sẽ giới thiệu cho mày một thanh niên rất chi là đẹp trai, con nhà giàu, và điểm cực tốt là chàng không bao giờ đua đòi, chẳng khi nào hát karaoke, thậm chí cũng không thèm đến vũ trường...
    - Ê! Tao như thế này mà phải đi lấy thằng chồng vừa câm vừa thọt đó sao?!
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  7. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Một cô thư ký kể cho bạn gái nghe về đợt dã ngoại của công ty mình:
    - Cậu biết không? Chúng tớ đang ngủ trong vựa cỏ khô thì một cơn dông ập tới, gió thổi mạnh đến nỗi mái kho đổ sập xuống.
    - Thế mà cậu không chết bẹp à?
    - Không sao, cái mái ấy đổ cả xuống lưng ông trưởng phòng của tớ
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  8. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Con gái đâu rồi ? Sao chẳng thấy ý kiến ý cò gì cả vậy ?
    [​IMG]
  9. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Con gái vào đây ....mắc cười rồi sao phát biểu " ý kiến ý cò" được hả bác Long!?
    Toi chi yeu em bang mot nua trai tim
    Con mot nua toi de danh lai do
    Phong khi em gay dieu song gio
    Chinh nua kia toi lam lai cuoc doi.
    (Ngay xua ma nghi the thi hay. bay goi qua muon roi.)
  10. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Giờ chúng ta mới hiểu tại sao phụ nữ thường thọ hơn nam giới. Bởi vì họ không phải chịu đựng các bà vợ.
    (VNE)
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.

Chia sẻ trang này