1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái cười.

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi kankuli, 28/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Một phụ nữ hay kén chọn vào cửa hàng mua giày. Sau khi đã xem hàng chục đôi, bà ta bảo với người bán: "Cô ơi, tôi thấy đôi giày đầu tiên hợp nhất, cô đưa lại cho tôi xem".
    "Thưa bà, thật đáng tiếc", người mậu dịch viên xua tay: "Một bà khác đã mua cách đây 3 tiếng rồi.
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Một bà lên tiếng trong rạp hát:
    - Tôi không hiểu tại sao giữa chúng ta lại có một ghế trống thế này nhỉ, như là chẳng có ai dám ngồi vậy!
    Bà kia đáp lại với vẻ mặt buồn bã:
    - Đấy là chỗ của chồng tôi đấy bà ạ. Chúng tôi đã giữ chỗ trước khi ông ấy chết!
    - Sao bà không mời người thân hoặc bạn bè ngồi vào đó?
    - Làm sao được. Bà góa thở dài. Họ còn đang bận đi dự đám tang của ông ấy!
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  3. loai_hoa_dai

    loai_hoa_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hoadai nói thật đừng có giận nha :) truyên cười này hiểu ra thì mắc cười thật ,hihihi nhưng mà hỏi thât tác giả có đăng bài này ở trang web khác không ? tại hoa dai có đoc vài bài rồi
    Hình như chỉ mới hôm qua
    Em còn ơ tuổi 13 hay hờn
    Thi ra 18 tuoi tron
    Hôm nay em đã biêt buồn biêt yêu
  4. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Tớ làm gì có khiếu.Đọc thấy hay lên type lên cho mọi người cùng đọc thôi mà.Tớ mà viết được mấy truyện này thì viết cho HHT chắc là ổn rồi
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  5. ThuyNM

    ThuyNM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Con gái khó hiểu thật
    John trở về ký túc xá với hai con mắt bầm tím.
    - Cậu làm sao vậy? - Anh bạn cùng phòng hỏi.
    - Thật tình, tớ thấy phụ nữ khó hiểu quá. Tớ đang đi phía sau cô gái thì thấy một con sâu rơi trên cổ cô ta, tớ liền đưa tay gỡ nó xuống, cô ta quay lại và ngay lập tức một con mắt của tớ đổi màu!
    - Thế còn con mắt còn lại?
    - Cũng chính là cô ta, sau khi bị đánh, tớ nghĩ là cô ta không thích bèn đặt con sâu vào chỗ cũ.
    -------------------
    Mềm thì nắn cho rắn
    Rắn rồi thì không buông
  6. ThuyNM

    ThuyNM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Mẹ mắng con gái:
    - Có bao nhiêu tiền là đổ cả vào quần áo.
    - Mẹ à, thời buổi này muốn bán hàng nhanh và được giá thì phải chú trọng đến bao bì chứ!
    * * *
    Cô con gái tấm tức bảo mẹ:
    - Mới cưới nhau 6 ngày mà anh ấy đã đòi ra ngủ riêng.
    - Thôi nào con. Chúa trời làm việc được 6 ngày cũng cần phải nghỉ ngơi đấy thôi!
    -------------------
    Mềm thì nắn cho rắn
    Rắn rồi thì không buông
  7. ThuyNM

    ThuyNM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cô con gái rón rén định ra khỏi nhà lúc gần đi ngủ thì bị ông bố chặn lại:
    - Muộn thế này còn định đi đâu nữa?
    - Con định chạy ù ra thùng thư để bỏ hai lá thư thôi ạ!
    - Thế thì nhanh lên một chút, thùng thư đó đã huýt sáo hai lần rồi đấy!
    -------------------
    Mềm thì nắn cho rắn
    Rắn rồi thì không buông
  8. ThuyNM

    ThuyNM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng chuẩn bị đi chơi. Vợ hăng hái:
    - Sao anh chưa cạo râu?
    - Anh cạo rồi, nhưng đợi em lâu quá nên râu lại mọc dài như cũ.
    -------------------
    Mềm thì nắn cho rắn
    Rắn rồi thì không buông
  9. modeler22

    modeler22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Một lầ, cô thư ký thấy giám đốc quên kéo khoá quần, liền nhắc khéo:
    - Thưa ông, ông có biết rằng trại lính cuả mình đang mở cưả không!
    Giám đốc không hiểu ngay nhưng sau đó, ông ta tình cờ nhìn xuống và thấy khoá quần cuả mình mở toang hoác. Lấy làm thú vị về tính hài hước của cô thư ký, ông giám đốc quyết định trêu cho cô một mẻ. Gọi cô vào phòng, ông hỏi:
    - Cô Kiều à! Tiện đây, tôi muốn hỏi, khi trại lính của tôi mở cửa, cô có thấy một anh lính đứng nghiêm trong đó không?
    Cô thư ký nhanh trí đáp:
    - Tất cả những gì tôi thấy là một cựu chiến binh già nua, thương tật đầy mình đang ngồi ủ rũ trên công sự.
    Cuộc đời ta cứ rong chơi
    Vui thêm bước nưã
    Buồn thôi lại về
  10. motnuatraitim

    motnuatraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    TextTextText
    Cho tiểu muội tham gia nữa được hông mấy huynh mấy tỷ ?
    Có một người đàn ông có 6 đứa con, ông ta rất tự hào về khả năng sinh sản của vợ mình .Anh ta thường gọi vợ là :" Mẹ của 6 đứa trẻ " không bận tâm đến sự khó chịu của cô vợ . Một hôm trong bữa tiệc,ông ta gọi to :
    " Mẹ của 6 đứa trẻ ơi mình về nhà chưa ?"
    Cô vợ ngọt ngào trả lời :
    " Bất cứ khi nào,bố của 4 đứa trẻ ạ!"
    HAVE A NICE DAY!

Chia sẻ trang này