Con gái đa cảm Mới có người yêu lý tưởng nên có nhìu chuyện muốn hỏi quá Người yêu mình mỗi khi mình tâm sự,nói chuyện buồn thì nàng khóc nhè, chuyện vui nàng cũng khóc nhè...làm sao bi h nhỉ..hii nhiều lân nói với em mà hok máy hịu quả, kiểu này lần sau chả dám nói thật lòng mình quá ! Giúp nhé
Buồn khóc nghe còn tàm tạm chứ vui mà khóc thì tớ chỉ thấy ở trên tê lê vi dần. Thử kể chuyện bt đi nếu vẫn khóc thì bạn nên đưa " người yêu lý tưởng" của bạn đi khám tuyến lệ xem sao nhá . Được J3utterfly sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 19/01/2007
phải khám ngay lập tức có khi em này đang bị chứng " tuyến lệ phát triển vượt mức " rất có nguy cơ dẫn đến chứng " suy kiệt vì mất nước " kiểu này không khéo mà làm theo cha ông ngày xưa " Còn nước còn tát " thì chắc em nó phải sưng vù mặt Nói đùa thế , chứ em gái này thuộc típ người bị nhạy cảm với các chuyện buồn , bạn nên tâm sự , nhưng là với giọng văn hơi hài hước 1 chút , có thể giúp em nó vẫn hiểu mình mà lại không phải tồn tiền mua khăn giấy cho em . không khéo sau này , cứ hở chuyện gì là em nó khóc sưng cả mắt , hàng xóm lại tưởng bác tẳn em nó 1 trận tời bời thì cũng khổ Gút lắc
Em la cô nàng thik cười thik hát Nếu em là con trai Mãu con gái lí tưởng của em sẽ là thik hát thik cười Và đủ trí tue để biết khóc cười dúng lúc nữa
Nhè thì bế lên giường rồi tờn cho một trận, đảm bảo hết khóc. Mấy cô này gặp anh thì khỏi phải khóc tỉ ti
chày ngay ra cư?a hà?ng mua 1 cài khfn mù?i xoa thơm phức , thù? sffn trong tùi 'Ă? lau mf́t cho nà?ng. À? thẮy bà?o cò nhiĂ?u vù tĂ?m thuẮc mĂ và?o khfn mù?i xoa rĂ?i lau mùfi cho ng` yĂu rĂ?i 'Ắy anh em à ! o0mat_troi_ha_noi0o