1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Đà Nẵng như thế nào????

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi giangvan, 24/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Còn tui thì rất thích con gái Hà Nội và chắc sẽ yêu con trai ngoài đó. Vì cách nói chuyện của họ rất tế nhị và giọng nói rất chi là ấm áp. Nhưng dù sao tui cũng vẫn yêu cái vẻ chân chất của miền trung ĐNQN của mình hơn.
    [/quote]
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Đúng là ko có thì ước thì mơ
    Nhưng khi qua lại cô bé sẽ rất tiếc vì mình đã vô tình đánh mất những gì tốt đẹp mình đang có .Nói nhỏ nghe " EM CÒN NHỎ QUA CHƯA BIẾT NHIỀU ĐÂU "
    THUỐC ĐẮNG DẢ TẬT - SỰ THẬT MẤT LÒNG
    NHƯNG KO SAO.
  2. nutien

    nutien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Đúng là ko có thì ước thì mơ
    Nhưng khi qua lại cô bé sẽ rất tiếc vì mình đã vô tình đánh mất những gì tốt đẹp mình đang có .Nói nhỏ nghe " EM CÒN NHỎ QUA CHƯA BIẾT NHIỀU ĐÂU "
    THUỐC ĐẮNG DẢ TẬT - SỰ THẬT MẤT LÒNG
    NHƯNG KO SAO.

    "em còn nhỏ quá chưa biết nhiều đâu"
    Ông anh nói như vậy chắc hẳn là một người sành sỏi nhỉ? sự hiểu biết của ông anh đến thâm thuý?
    nếu như vậy thì tiennu ta đây xin nể phục và cho theo học vài chiêu nhé!
    thực ra ông anh ạ! cái gì nó cũng có tương đối cả chứ tuyệt đối quá thì ai bảo chúng ta là những tặng phẩm của thượng đế!
    [/quote]
  3. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0

    "em còn nhỏ quá chưa biết nhiều đâu"
    Ông anh nói như vậy chắc hẳn là một người sành sỏi nhỉ? sự hiểu biết của ông anh đến thâm thuý?
    nếu như vậy thì tiennu ta đây xin nể phục và cho theo học vài chiêu nhé!
    thực ra ông anh ạ! cái gì nó cũng có tương đối cả chứ tuyệt đối quá thì ai bảo chúng ta là những tặng phẩm của thượng đế!
    -----------------------------------------------------
    Ok thôi Cô Bé Tienu nhân vô thập toàn mà.
    Nhưng khi nói Ông bà ta dăn phải uông lưởi 7 lân đó hihihi
    Khi nào nói mà có suy nghỉ thi khi đó ta sẽ lơn hơn ok
    Chúc vui khoẻ.
    [/quote]
    [/quote]
  4. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    ha, có lẽ ông ở Đà nẵng nghĩ dân bắc thế thôi, có lẽ vì từ xưa ai cũng nghĩ thế rồi, nhưng xét cho cùng chỉ là một ít thôi, người mỗi miền mỗi khác nhau một tý...nếu gặp con gái hà nôi rồi thì cũng ko phải như ông nói đâu, con gái Hà nội hay lắm, ăn nói nhỏ nhẹ có văn hoá, thích chứ, mà con xinh nữa chứ.
    Tôi vẫn thích con gái đà nẵng, con gái đà nẵng cũng dễ thương, lại vui tính nữa
    ----------------------------------------------------------------------
    Lâu không vào đây, mấy hôm nay tình cờ gặp lại một cô bé đã từng yêu nhưng lại ở nơi cách xa VN mười mấy giờ bay , hơi bất ngờ và bận rộn tí.
    Đọc bài tớ thế mà có người nói như tớ chưa từng gặp con gái Hà Nội ấy, giọng văn của tớ là giọng thuần Hà Nội đấy cậu ạ, thằng dân Bắc nào đọc cũng sẽ nhận ra điều đó và nhận thấy đúng là tính cách của nó thật, sorry , tớ cũng hơi tinh vi tí (hi hi ..........ai chưa biết nghĩa từ này hỏi thằng HN nào nó nói cho mà nghe) .
    Tớ cũng đâu có chê con gái HN, hãy đọc kỹ bài tớ đi, tớ nhận xét giống cậu mà, con gái HN rất thích lừa trai SG, còn dân miền Trung nó chê nhà quê đấy, đừng có tưởng dễ kiếm được một em HN. Mà đã dính vào một em HN nào rồi, dù sao đi nữa, đố cậu nào dứt ra được, gái Bắc giăng lưới tốt vật, cẩn thận đấy.
    Vài lời vậy nhé, còn bảo tớ nhận xét về con gái ĐN thì chịu, có lẽ thấy gần gũi quá nên không thấy điều gì đặc biệt, mà cũng xa xôi quá nên khó cảm nhận, vì hiện tại bên cạnh tớ chỉ toàn gái HN và SG, thèm nghe một giọng Quảng Nam mà không được. Chỉ mong sau này vợ tớ sẽ là một cô bé xinh xắn người Quảng Nam, "ước mơ xa lắm bao giờ; câu thơ xẻ nửa đôi bờ cõi riêng "
    Được ntran10 sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 29/10/2005
  5. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0

    Ko fải bắn fáo hoa nhưng girl 3 miền tui đã từng quen hết,ĐN rồi, Huế cũng có,HN đã từng và SG thì .... cũng rồi nốt nên tui có 1 kết luận là mình sống ở đâu quen rồi thì thấy con gái ở đó hợp với mình hơn.Con người sinh ra và lớn lên luôn bị ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ từ nguồn nước cho đến thức ăn và cách sống ở nơi đó nên chúng ta sẽ thấy có cái gì đó hơi khác thường từ con người ở miền khác.Cứ thấy phong tục tập quán của mỗi miền là điển hình nhất,ko miền nào giống miền nào và thức ăn cũng thế.
    Thông điệp đến mọi người: đừng nên chỉ trích con gái ĐN hay HN gì gì đó thế này thế nọ nữa mà hãy nói con gái là mớ hỗn độn khó hiểu,phụ nữ rắc rối như đồ điện tử.Hnay execute bình thường nhưng ngày mai ko hiểu sao nó hỏng ko hiểu lí do
  6. khoadyn

    khoadyn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    ha, hiên giờ tớ đang thích một bạn gái Hanôi, ôi, con gái hà nội thì em gái nào tớ cũng thấy thích cả....còn về con gái Đà nẵng thì tớ cũng thích chứ, nhưng con gái QN thì tớ ko thích lắm, con gái đà nẵng thôi.
  7. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
  8. nutien

    nutien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    [/quote]


    Giọng điệu của ông anh nghe có vẻ hợp với sự chê trách người khác hơn là nem xét lại mình nhỉ? Đừng tự đánh giá mình cao quá để mà bị biệt lập xung quanh đấy!
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    [</hr>
    Giọng điệu của ông anh nghe có vẻ hợp với sự chê trách người khác hơn là nem xét lại mình nhỉ? Đừng tự đánh giá mình cao quá để mà bị biệt lập xung quanh đấy!
    [/quote]
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Người ta thường bảo :
    Thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng
    Thôi Anh chào thua cô bé tienu vậy
    Có gì sai xem như Anh chưa nói vậy
    Chúc cuối tuần vui vẻ
  10. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này nhai đi nhai lại như gà què quanh quẩn cối xay.Ai có ý kiến cứ pm cho tui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này