1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Đà Nẵng và Cần Thơ??

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi VinaRobot, 03/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này mọi người cứ nhộn lên như là đi sưu tầm thế,cứ so sánh con gái Đà Nẵng hết với tỉnh này đến thành phố kia,mãi mà không thấy chán hay sao ý,fát mệt đến nơi rồi...hic...chẳng còn hơi đâu mà cứ như là chạy theo,mà hỏi một câu có fải là mí người đi kén vợ không mà nhộn lên thế???muốn kiếm cái kiểu này thì có mà tết cũng chẳng có em nào,mà có kiếm được chưa chắc đã là của mình cơ mà.
  2. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hì !! cũng đến lúc phải nghĩ đến chuyện zợ con rùi còn gì..zù gì thì cũng nhất quyết lấy zợ sớm mới được ..he he..
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  3. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Con gái ĐN và con gái CT đều dễ xương cả. ĐN thì có chị keo_mut nè, CT thì có chị Kitty_cantho nè...thế con NTrang thì sao các bác, girl NTC cũng dễ xương fải hông nè...không tin à, nhìn thử coi
    Love is love, the swelling song of heart
    The soul on which is graven an image
    To yearn, to dream for endless nights
    To await the footfalls of the beloved
  4. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Bác xitrum@ này làm mắc cỡ wá đi.Box CT còn nhiều chị đẹp lắm cơ,xitrum vào xem hình của Box sẽ bít ngay thôi!
  5. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Chùi ui..thế thì fải đi chiêm ngưỡng dung nhan mùa hạ của các bác girl CT mí được..
    Love is love, the swelling song of heart
    The soul on which is graven an image
    To yearn, to dream for endless nights
    To await the footfalls of the beloved
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ho*...vào nơi nì mà cũng gặp bác xitrum_beo à???em cứ thắc mắc mãi tại sao bác lại quen papa-nguyenvietbach em nhỉ?

Chia sẻ trang này