1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Đà nẵng....

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi hangvnchatluongcao, 18/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tihonvn

    tihonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    thì cứ lấy mấy em ở ngoải ý, ai biểu chạy vào đây, mà mấy em ĐN dữ lắm nhé, bác mà chê rùi thì vài bữa nữa vào đây là khó sống lắm nhé!
    nếu cho tôi một điều ước tôi sẽ ướic mình là một người có ích!
  2. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Các bác đọc nick tui thi` chắc cũng biết tui ở đâu rùi há!
    Nhưng từ khi xuống Đà nẵng ăn học đến nay được mấy năm rùi. Quen con gái ĐN nhiều thậm chí có cả người yêu luôn
    ( Nhưng bây giờ thì đẵ thôi) Tui thấy đa số con gái ĐN rất nhiệt tình," rất thoáng " nói chung là không đến nỗi như mấy bác kia nói! Các bác ý kiến thế thì quá đấng quá!" XEM LẠI ĐI "
    Ở đâu cũng có kẽ xấu người tốt mà! chắc gì chổ các bác ở toàn người tốt cả! Đúng không????
    Vì thế đừng nên nghĩ lệch một hướng như thế oan cho những người khác lám! hề hề!!!! các bác ok với tui chứ!?????
  3. kod273

    kod273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hiihi ,minhthanh79 đâu rồi ?Chủ nhật này uống cafe ở TV nhé ?Bảo vệ tốt nghiệp xong rồi chạy biến hả ?
    Xin đưa ra nhận xét của một người bạn vong niên ở Sg khi đến ĐN Tết vừa rồi :" Con gái ĐN không đẹp lộng lẫy như ở SG ,không sắc sảo như con gái HN ,không mặn mà như Huế mà dễ thương một cách lạ kì ,đẹp kiểu rất ĐN " .Đó là nguyên văn ,còn tôi cũng không biết "đẹpkiểu rất ĐN " là làm sao ,hỏi thì bảo là chú em là dân địa phương mà ko biết thì ai biết ??
    Con gái Sg rất dễ gần ,dễ làm quen ,nhưng rất khó thân !Chỉ là đệp chỉ vì bên ngoài (cách trang điểm và ăn mặc ).Con gái HN thì khỏi nói ,rất dễ buông ,đong đưa nhưng quá sắc sảo nên luôn có một cảm giác không an toàn ,đại loại như là ngồi trên thùng thuốc súng ,không biết nổ lúc nào ??!!.Con gái Huế thì khỏi nói ...hihi..được cái chiều chồng ,chiều con nhất VN (Lời của nhà văn Hoàng Phủ Nhật Tường )
    Vaidòngbon chen ,không phải thì lượng thứ .
    Đa tạ .

    To day is good day to DIE
  4. aikiyo

    aikiyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    To Live is To Fight and Die is Over !!!​
  5. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    thì cứ lấy mấy em ở ngoải ý, ai biểu chạy vào đây, mà mấy em ĐN dữ lắm nhé, bác mà chê rùi thì vài bữa nữa vào đây là khó sống lắm nhé!
    nếu cho tôi một điều ước tôi sẽ ướic mình là một người có ích!
    [/QUOTE]
    Có ai biết tui là ai mà dám giết tui hả. Hì, hì. Mà như tui thì không có chuyện sợ mấy em Đn đâu, thấy em nào đối với thằng tui cũng dịu dàng lắm.
  6. tuyenvq

    tuyenvq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    vậy là chưa gặp hạn rồi!, cứ mà nhắm mấy em trong box Đà Nẳng thử? rồi sẽ biết ngay thôi mà!
    tự tin quá đó ông anh! coi chừng có ngày hối không kịp đó!
  7. vinachip

    vinachip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chính xác ......
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Ngày mai bắt đầu từ hôm nay
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chia sẻ trang này