1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Đà nẵng ????

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi yourkey, 20/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    he he mình tìm được nữa mảnh của mình rồi,còn bác nào chưa tìm được thì cố gắng lên nha, tui chúc các bác thành công nha thật là tuyệt vời khi có được nữa mảnh còn lại của mình he he
    [​IMG]Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  2. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Có điều nhút nhát quá đi ! chỉ có việc họp mặt ko mà ngại hoài ( thôi em ngại lắm, lên đó chẳng quên ai dị òm) cái câu này mình nghe quen dễ sợ, ko biết nghe bao nhiêu lần và nghe được từ bao nhiêu người nữa ! chán chít
    [​IMG]
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  3. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Còn phải nói nữa chị nhưng mà hiện nay em thấy lớp đàn em mình có vẻ đua đòi quá mức rồi đó. Lớp trước thì không nói làm gì, bây giờ nhìn ra thấy mấy đứa lớp 9, lớp 10 ăn chới ghê quá. Thấy mà sợ.
    NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI TIM KẸO_MÚT
  4. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    hehhe. Nhút nhát là bản tính của con gái mờ anh Lega. Theo gấumèo con gái VN ở đâu cũng đẹp tất, cớ gì phải là miền Trung or miền Nam miền Bắc. Con gái VN là number one Trung hậu đảm đang đi đầu diệt Mỹ ( hờ hờ hình như hơi bốc..kakaka)

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...

  5. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị em Gấu mèo ngày mai lên Thư Viên trình diện Box nhé. Nếu ngại thì có thể kêu Lega qua chở đi. Ok nghe
    NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI TIM KẸO_MÚT
  6. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    ui tha cho em, em trình bày rồi, ngày mai em bận tý! lần khác nghe!

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...

  7. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    chời ơi....có ai nhân vật mới ngày mai đi cho tui nhờ cái coi,nhìn mặt 1 phát trước khi biến mưh.....
    ....chỉ yêu một người là anh thôi....
  8. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    hê hê, sao mình vẫn cô đơn nhỉ ??
    Ai ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :))
    ***************************
    While not EndOfLife(myself) do
    Everything := nil
    WEnd
  9. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Chòi oi ,tui biết ngày mai gaumeo tại seo hông đi rùi ,mau khai báo cho toàn thể bà con biết đi .Tối hôm thứ bảy đi với chèn nèo .Sáng chủ nhẹt hẹn với chèn mè seo đi được hì gaumeo .Em ngại quá anh à .eo ui sợ câu nói này nhất
  10. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Đây mới là cái chủ đề mà tôi thích nhất từ trước đến nay,các bác cho hỏi con gái Đà Nẵng có đễ bảo không ạ? Tôi chỉ chờ đúng câu này là làm một cuộc vượt đèo Hải Vân ngay.
    Nghe đâu họ ( Con gái Đn) cũng đành hanh,chua ngoa lắm nhất là cái cô gì gì nhỉ,tiếng Anh mình chả nhớ.
    Một người quen đã đi lấy chồng
    Một người thương nay cũng sang sông
    ..............
    Hỏi trời xanh có chăng định mệnh
    Hỏi đời tôi sao mãi lênh đênh

Chia sẻ trang này