1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái, đàn bà, phụ nữ không chồng mà vẫn có con .... thì sao?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anhtuctrang, 17/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Thật ra câu hỏi này đã vang lên trong đầu mình rất nhiều lần, và cũng đã nhiều lần thử đặt mình vào tình huống của những người phụ nữ đó. Về mặt tư tưởng thì có thể chịu đựng được những sức ép từ xã hội, từ gia đình, người thân, vì "có ai nắm tay được từ sáng đến tối" đâu.
    Trước cuộc sống ngày càng bề bộn lo toan, trước những nấc thang trong sự nghiệp, người phụ nữ ngày càng cảm thấy mình có quá nhiều sức nặng. Nếu lấy chồng phải lo cho cuộc sống gia đình "cơm lành, canh ngọt", "trong ấm, ngoài êm", lại còn "đối ngoại, đối nội", lại còn con cái, vì vậy mới thấy giảm thiểu được cái gì hay cái đó Đèo thêm 1 ông chồng nghĩ cũng mệt lắm. Mà vớ được cái ông để mình có thể dựa dẫm vào thì "mò kim đáy bể".
    Nhưng mà cái cảnh nuôi con 1 mình cũng cực lắm, không ngại cái cảnh sau này nó bị người khác bêu riếu là "không cha" mà chỉ ngại đến 1 lúc mình gặp được "người trong mộng", lúc đó người ta có cảm thông hay không? và rồi con cái sẽ sống ra sao đây? "con em, con chúng ta", biết làm sao?
    Vì vậy, nếu đã hy sinh thì phải hy sinh cho trọn, mà nếu không đủ can đảm thì...thôi, thuận theo ý trời vậy.
  2. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng đã từng nhận được nhiều ý kiến hỏi về vấn đề này. Quả thật là làm được phải là người dũng cảm lắm. Phương Tây người ta sống tự lập và cách ly bố mẹ thì mọi việc không vấn đề gì lắm. Nhưng Á Đông mình (đặc biệt Việt Nam) thì không phải đơn giản. Đôi khi đủ dũng cảm để vượt qua chính mình nhưng còn phải nghĩ cho gia đình nữa. Để cho phụ huynh phải đau lòng về mình thì cũng đáng nói nhỉ?
  3. radiator

    radiator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Nhân đây có topic này. Nhờ mọi ngừoi tư vấn giúp cái. Các bạn nghĩ sao khi có một người bạn từng có tình cảm với mình. Tất nhiên mình chỉ coi họ là bạn thôi. Năm nay cả 2 đã ngoài 30 rồi (đều chưa có gia đình) Họ đề xuất 1 vấn đề với mình là cho họ xin một đứa con. Mình không biết nghĩ thế nào và cũng chưa trả lời họ. Ai có ý kiến gì tư vấn hộ cái. Thật sự mình suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến nhiều khía cạnh của vấn đề (tất nhiên việc kết hôn với họ thì không nhé). Giúp tôi được không ??
  4. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó thì chỉ có nước ... hai mẹ con ôm nhau mà khóc thôi nhỉ
    Hôm nọ có một tên đét-đóc "gạ gẫm" qua chát bẩu cho tớ một đứa con ... è,
    Thiết nghĩ các bà mẹ k cần chồng thì cũng nên tìm giống tử tế mà gieo mầm ... gieo vớ gieo vẩn ... đã khổ càng khổ thêm
  5. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Theo em, bác mà tặc lưỡi một lần ... thì dễ lại ... tặc tặc ... thêm mấy lần nữa ý chứ ... rồi thì hãy nghĩ đến ngày nằm xuống ... lại chả rồng rắn lố nhố mấy thằng nhỏ đến khóc ... papa (trong khi cả nhà ... chả hỉu rì )
  6. hung3x9

    hung3x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Giống tốt mà đất đai khô cằn quá chắc cũng chẳng nẩy mầm được đâu
  7. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Nếu lỡ rồi thì phải chấp nhận thôi chứ tớ thì chẳng ủng hộ chuyện này tý nào, nhất là với những người của công chúng. Họ làm thế khác nào cổ vũ cho lối sống tự do, buông thả. Tớ chả tin những lời ba hoa, bốc phét của họ. Chẳng qua chẳng biết nói gì thì phải tỏ ra mình dũng cảm hơn người, chẳng cần gì cả ngoài đứa con ra, chứ ai chẳng mong con mình có một gia đình yên ấm. Họ làm thế vì họ có tiền, họ chả chết đói, vì đấy cũng là cách marketing (kiểu như Hồng Nhung ấy, càng tai tiếng cát sê càng tăng vù vù). Còn với người bình thường, họ chẳng có gì ngoài gia đình, bạn bè thì hạn chế nên họ dễ gục ngã trước dư luận. Thường thì gia đình có đứa con vậy cũng xấu hổ lắm nên họ càng cảm thấy có lỗi với người thân, càng mặc cảm (chứ mấy cô ca sỹ kia thì chắc gì biết nghĩ tới nỗi đau của người thân, đã thấy cô nào nhắc tới phản ứng của gia đình chuyện này đâu chứ). Cứ như Phương Thanh ấy, lúc thì bảo có con là vì bác sỹ bảo nếu có muộn hơn sẽ không thể có con, lúc thì bảo cha đứa tre ngồi cũng trong khán giả...chứng tỏ cũng khao khát có gia đình đấy chứ, nhưng tớ chả tin chuyện bệnh tật lẫn về cha đứa trẻ, nếu thế cưới quách đi, cần gì phải chịu tai tiếng cho cả mình lẫn bố mẹ. Nghe các kiểu lý do của cô ta, tớ thấy coi thường lắm. Dũng cảm thì thừa nhận quách mình bị bỏ rơi cho xong, còn ra vẻ mình cao giá lắm.
  8. au999

    au999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Xét tổng thể thì đã là người ai cũng muốn có một cuộc sống đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần mà đối với phụ nữ có chồng và có con là chuyện cực kỳ quan trọng (quan niệm người Á đông nó thế).
    Chuyện các cô này nọ có con mà không có chồng thực ra chẳng có ai thấy hay ho cả, tuy nhiên nhiều khi con người ta bị rơi vào tình thế không có lối thoát, việc chấp nhận hay nói theo kiểu của Mobiphone là ­­``Yêu sự lựa chọn của chính mình`` là việc bắt buộc, khi đó việc dũng cảm hay đương đầu khó khăn này nọ chỉ là hình thức, bản chất là không còn cách nào hay hơn.
    Giả dụ có 2 sự lựa chọn: 1) có chồng + có con và 2) không chồng + có con, chọn cách 2 thì là bao biện.
    Một vấn đề nữa, là trong lịch sử, truyền thuyết cả VN và trên thế giới, thường các vĩ nhân rơi vào những người sinh ra có nguồn gốc Bố không rõ ràng (Thánh Gióng, chúa Giêsu, Đinh Tiên Hoàng và rất nhiều etc...), vậy cũng nên hy vọng chứ không nên coi thường.
    Trích của Viettel: Cuộc đời này vẫn còn rất nhiều mảng tối.
    @ anhtuctrang : chỉnh một tẹo cái title là đàn bà phụ nữ không chồng mà có con thì chuẩn, chứ con gái không chồng cũng không có con đâu.
  9. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Bác này, thế là cổ xuý, khích lệ đấy nhá, hí. Nói thế các chị lại càng có mục đích phấn đấu.
    Chị anhtuc nói cũng fải. Nếu ko nghĩ đến bố mẹ thì chuyện này cũng bình thường thôi. Tự mình có thể chịu đựng được dư luận. Nhưng đấy là nếu, đừng nên để các cụ đau tim quá, các cụ lại "ko dám ngẩng mặt lên với xóm giềng" thì lúc ấy chả còn thản nhiên được. Suy nghĩ cho kĩ. Nếu là phụ nữ độc lập thì okie, đừng sợ chuyện sau này con mình sẽ bị chỉ trỏ thì thào. Vài năm nữa chắc người Việt mình sẽ có cái nhìn thoáng hơn.
    Có 1 đứa con mà ko phải sống cùng thằng cha nào đó, nó chẳng nuôi mình ngày nào mà cứ phải cơm nứơc giặt giũ phục vụ nó, tự nhiên nó cứ vè vè cạnh mình suốt ngày thì cũng thú vị đấy nhờ, híhí
  10. smalllduck

    smalllduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Thực ra em không phong kiến nhưng bản thân em không cổ vũ cho việc đàn bà không chồng mà có con, em không nói trên phương diện là bất hạnh của người phụ nữ(cái này các bác nói nhìu roài), mà nói trên phương diện một người con, em nghĩ rằng, người mẹ có yêu con đến bao nhiều, có chăm lo cho con bao nhiêu thì cũng không thể thay thế được một người bố trong tâm tưởng một đứa bé, nó lớn lên sẽ thấy thế nào, thèm khát có một người bố thế nào, khi xung quanh nó những đứa bé đều có bố, tất nhiên khi đó nó sẽ càng yêu mẹ hơn, nhưng trong lòng đứa bé đấy sẽ có một vết sẹo, mà khi chỉ cần nhìn thấy một cử chỉ yêu thương của một bố con nào đó thì vết thương đấy lại nhói lên , đứa trẻ lớn lên không có sự dạy bảo của cả bố và mẹ là rất thiệt thòi và bất hạnh.
    Có thể với người mẹ, không cần có chồng vẫn có thể nuôi con, có thể vất vả hơn một chút, nhưng với một đứa con lớn lên không có bố thì đó là cả một sự thiệt thòi lớn mà người mẹ không thể nào bù đắp nổi.
    Với em, chỉ khi trong trường hợp bất khả kháng, còn lại không nên tước của đứa trẻ quyền có một người bố.

Chia sẻ trang này