1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái, đàn bà, phụ nữ không chồng mà vẫn có con .... thì sao?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anhtuctrang, 17/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anhsanghong

    Anhsanghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Đứa trẻ sinh ra có quyền được hưởng hạnh phúc, nhưng... cuộc sống của chúng ta luôn vấp phải cái chữ nhưng này, có những cái không như bản thân mình mong muốn. Chẳng có một người phụ nữ nào muốn nuôi con một mình cả, chẳng ai mong muốn con mình không cha đâu, nhưng... tuỳ người tuỳ hoàn cảnh mà nhìn nhận vấn đề sao cho thoáng chứ đừng định kiến quá mà làm khổ tâm cả người mẹ lẫn đứa con.
    Đứa trẻ vô tội, nhìu người khi có thai rùi đi phá hay nạo hút, nhưng liệu có ai nghĩ rằng lúc phá đó là mình nhẫn tâm hay ko?, là mình đang tước đi quyền sống của một đứa trẻ chưa thành hình đầy đủ không?
    Nói chung làm sao mà thấy không trái với lương tâm là được.
  2. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
  3. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thời buổi bây giờ chuyện không chồng mà có con thì chẳng có gì đáng sợ như ngày trước nữa, tuy nhiên bản thân không khuyến khích chuyện này, mọi thứ trên đời sinh ra dường như đều có đôi có cặp, tại sao lại phải đi ngược với quy luật làm gì (đối với những người thích có con mà không muốn lấy chồng) ...... hồi nhỏ học câu: "Có cha có mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn không dây" ... mình có đủ cha và mẹ sao tự dưng lại bắt con mình phải chịu thiệt thòi ..... hik hik nói ra thì dài dòng và có lẽ phải chia ra một số trường hợp
    1. Phụ nữ muốn có con nhưng không muốn lấy chồng
    2. Phụ nữ lỡ có con với anh chàng họ sở
    3. Phụ nữ ko lấy chồng nhưng có con nuôi
    .........
    Trường hợp nào thì người phụ nữ cũng phải chịu khổ, việc gì mà phải chịu khổ một mình trong khi các ông đàn ông cũng có một nửa trách nhiệm trong đó nhỉ? ??? Hơn nữa khi đứa nhỏ lớn lên chuyện nó hỏi về bố nó là đương nhiên, liệu lại có cái búp măng nào đó sinh ra một cái búp măng mới mà cóc cần bố như mẹ nó không ??? chắc chắn là có rồi.... mà cứ như thế thì .....

    @ au999: truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, ít có cơ sở khoa học..... cái tilte chỉ để phân biệt giới tính thôi, để ko bỏ sót bất kì trường hợp nào... vì thực tế thì mọi cái đều có trường hợp ngoại lệ
    Được anhtuctrang sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 19/04/2006
  4. Promesse

    Promesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Đứa bé không có tội tình gì mà chịu thiệt thòi!​
    trường hợp nào đi nữa...lí do nào đi nữa...thì tội vạ cũng đổ lên đầu đứa trẻ...
    Mong ai có ý định ... nên stop lại....
    Tất cả vì tương lai con em chúng ta...
  5. au999

    au999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Có những người phụ nữ vì lý do này nọ không thể lấy được chồng (cái này tivi, báo đài nói nhiều rồi...), họ cũng có tội tình gì đâu mà phải chịu thiệt thòi (không được làm mẹ).
    Cũng không nên cực đoan quá trong chuyện này, chủ yếu là người mẹ có bản lĩnh trong chuyện này không. Đương nhiên tội vạ sẽ đổ lên đầu đứa bé nhưng ít ra nó cũng có ích -có thể là đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mẹ nó.
    À mà tranh thủ hỏi mọi người chuyện, sao ai cũng băn khoăn về việc phụ nữ khổ, vất vả, không công bằng này nọ. Thế nhưng nếu đàn ông có vợ, có con nhưng không phải con của mình thì thế nào (trường hợp này chắc chắn nhiều hơn phụ nữ không chồng mà có con).
    Thế nào được gọi là công bằng đây !
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cả nể cho nên hoá dở dang,
    Nỗi niềm nàng có biết chăng chàng.
    Duyên thiên chưa thấy nhô đầu dọc,
    Phận liễu sao đà nảy nét ngang
    Cái nghĩa trăm năm chàng nhớ chửa?
    ]Mảnh tình một khối thiếp xin mang.
    Quản bao miệng thế lời chênh lệch,
    Không có, nhưng mà có, mới ngoan!

    Tớ rất thích bài này của Hồ Xuân Hương, bà ấy đẹp, tài sắc nhưng cũng 3 đời chồng. Có chồng hờ hững cũng như không
    [blue]
    Vậy thì không chồng mà chửa mới là ngoan.
    Có chồng mà chửa thế gian có đầy
    [/bue]
  7. Promesse

    Promesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu theo quan niệm của bạn thì đứa bé là " cái gì"...có khác gì 1 công cụ???
    Bà mẹ như thế có phải là 1 người mẹ đích thực không khi mình vui còn đứa bé thì chịu thiệt thòi??
    Tất cả vì tương lai con em chúng ta
    Bản lĩnh ... hay là sự ích kỷ???
  8. hung3x9

    hung3x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chung cuộc lại tốt nhất là nên hỏi mấy ông đỡ đẻ trong khoa sản ....Đằng nào thì cũng qua tay các cụ ấy mà
  9. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    hehhe nếu ông nào có vợ, có con mà ko phải con của họ thì bù lại ông ấy có sừng mà ông khác không có, thế là vẫn công bằng đấy thôi hêhhhehhe..... nói đến công bằng thì các ông luôn chiếm thế mạnh chứ còn các bà thì có mấy ai như các ông đâu, không thì có mà loạn tất ah? còn néu không có các bà như thế thì đâu còn gọi là xã hội nữa
  10. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy , thử nghĩ xem đứa bé lớn lên , ra đường nhìn quanh toàn thấy người hao hao giống mình , chẳng dám yêu , sợ "đụng hàng" , khổ lắm chứ nhỉ ...

Chia sẻ trang này