1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái, đàn bà, phụ nữ không chồng mà vẫn có con .... thì sao?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anhtuctrang, 17/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    HXH chỉ có 2 đời chồng mà bé. Bà ấy đẹp thì đẹp so với thời ấy thôi, 90% thì sis đoán bà ấy lùn, mắt 1 mí và mũi vẫn tẹt như thường. Chưa kể bà ấy có 1 nốt ruồi cực xấu. Bù lại phải nói dáng ng bà đẹp nhỉ?(dựa trên cái hình trong SGK mà nói) Nhưng cái đẹp của HXH mà ko thể ko nói đến đó là ĐẸP trong những vần thơ. Chửi người ta đanh đá là thế, châm biếm trào phúng mà vẫn sắc sảo, vẫn hiện ra vẻ dịu dàng đáng thương của người phụ nữ trong xã hội bấy giờ.
    Trở lại topic, FJX từng nghĩ đến vấn đề này. Cách đây hơn 10 năm, cha mẹ của mình ly hôn, thế giới sau đó sụp đổ khi những ngày sung sướng hạnh phúc nhất dần khép lại, và cuộc đời mình sang trang mới.
    Mình đã nghĩ rằng: Đàn ông là 1 lũ khốn nạn! (Xin lỗi các anh ở đây, những năm tháng còn nhỏ dại em đã nghĩ thế). Mình nghĩ đến việc khi cần thì qua 1 đêm thôi, mình sẽ có em bé ngay mà chả cần chồng làm quái gì. Mình có đủ trình độ và khả năng tài chính để lo cho 1 đứa trẻ, mình thậm chí có thể chăm sóc nó tốt, cho nó 1 nền giáo dục hoàn hảo. Và mỗi lần nói đến chồng con, mình lại liên tưởng đến ngày 5 người trong gia đình mình ở toà án... ý chí không chồng mà có con ở thì tương lai lại càng mãnh liệt.
    Sau này, những suy nghĩ đó dần được thay đổi. Tính tình mình trẻ con hẳn, vì mình phát hiện ra mình chơi với con nít rất hợp. Mình chợt nghĩ đến tương lai sau này của chính đứa con mà mình sẽ sinh ra. Nó sẽ nghĩ gì khi biết người mẹ nó đã tạo ra nó không vì tình yêu với người đàn ông nào cả, hay nói khác đi chỉ vì sợ đi theo vết xe đổ của bà ngoại nó? Liệu nó có tủi thân lắm khi mang họ mẹ và trong tờ khai sinh không có tên cha dù mẹ nó luôn cố gắng để cho nó một cuộc sống của công chúa? Liệu mẹ nó có quá tàn nhẫn với chính bản thân khi lao vào 1 cuộc sống bận rộn để kiếm tiền và ban đêm về lại ngủ một mình trong nỗi cô đơn? Mình bắt đầu băn khoăn đến chuyện này, vì nói cho cùng lúc ấy cũng 20 tuổi rồi, ko còn con nít nữa. Và bẵng đi, dĩ nhiên việc học và mọi thứ tất bật trong cuộc sống đã làm mình tạm thời quên những chuyện "người lớn" ấy.
    Gần đây, thì mình yêu. Biết yêu quả thật biết lo và biết sợ. Sợ lắm khi bao nhiêu mong ước cứ đến dồn dập mà cả hai đều đang trong giai đoạn quan trọng của việc học lo cho sự nghiệp tương lai. Và những ý nghĩ về một mối quan hệ ràng buộc, một đám cưới, một mái nhà, những đứa con,... cứ lần lượt xuất hiện trong đầu khi tình yêu chợt lớn dần theo từng ngày... Nhưng dẫu có thế nào đi nữa, mình đã không còn cái quan điểm không chồng mà chửa. Tất cả chỉ vì hạnh phúc cho con và hạnh phúc của chính mình nữa, chưa kể đó là vì muốn được ở cạnh người mình yêu đến suốt đời.
    Nói như thế ko phải lên án những ai ko chồng mà có con, mỗi ng một quan điểm và có những người bất đắc dĩ lắm mới có con mà ko cần có chồng. Mình cảm thấy mình hạnh phúc hơn nhiều người lắm! Vì một lẽ thường: Con người sinh ra là để yêu và được yêu! Thế thì tại sao mình không nghĩ đến nó trước khi cho tạo hình một con người mới?
  2. Promesse

    Promesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Bạn dài dòng quá.....Nói túm lại....
    Gia đình là tế bào của xã hội....Một gia đình hoàn hảo(tức là có cả cha mẹ con cái.... ) thì xã hội mới phần nào trở nên hoàn hảo được( vì còn nhiều tác động khác)
    Tớ thấy một số người tự cho mình là có BẢN LĨNH nuôi con 1 mình...theo chủ quan của tớ....đó chỉ là sự ÍCH KỈ thôi...để nhằm thoả mãn,phục vụ cho bản thân thôi.
    Tất cả vì tương lai con em chúng ta.
  3. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Hiếm lắm tui mí dài dòng thía đấy, ko tin cứ đi hỏi, tui ko spam trong những topic nghiêm túc.
  4. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    ...tớ tin là một người phụ nữ ai chẳng muốn có một bờ vai để dựa vào ..
    Còn đối với những trường hợp như tên chủ đề ....chắc nội tình
    cũng có những lý do rất riêng chẳng ai giống ai
    Nói chung cuộc sống có muôn mầu muôn vẻ ....của nó ..tớ là con gái nhưng tớ tin la mình có cái nhìn tốt hơn về mỗi con người ở mặt tốt của họ .
    Về vấn đề này tớ không nhìn vào một hành động môt sự việc để đánh giá về đạo đức về phẩm hạnh của người phụ nữ đó.
    Vì thiếu gì người có chồng mà chắc gì con đã là con của chồng mình
    Những người phụ nữ như thế .Tớ thấy họ thật dũng cảm .Họ thật mạnh mẽ và quá giỏi vừa làm cả hai nhiệm vụ cả bố - cả mẹ ...vừa kiếm tiền vừa nấu cơm ...vừa nuôi con khoẻ vừa dậy con ngoan ,xứng đáng với câu đảm việc nước giỏi việc nhà
    Tớ rất cảm thông và thông cảm với những người phụ nữ như thế
    Nhưng tớ vẫn không cổ động cho phụ nữ đâu
    Tớ thích bài hát Ba ngọn nến lung linh của Ngọc lễ cơ
    Hay bài hát
    Ba yêu con vì con giống mẹ
    Mẹ yêu con vì con giống ba
    Cả nhà ta đều thương yêu nhau
    Xa là nhớ gặp nhau là cười
    Tớ đang học hát để sau này tớ và chồng tớ cùng dậy con tớ hát
    tưởng tượng thôi đã hạnh phúc roài
  5. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là không nên không chồng mới có con, nhưng cực chẳng đã thì mới phải chịu thôi.
    Khi mà không thể yêu thương được người đàn ông nào thì có đứa con để cho họ thương yêu cũng là một điều tốt cho họ. Không có nguời chồng, họ sẽ phải cố gắng nhiều hơn trong chăm sóc con cái, nhưng bù lại họ không phải quá suy nghĩ về vấn đề chồng con nữa bởi họ đã xác định tư tưởng và ổn định bên đứa con của mình.
    Tuy nhiên, họ cũng không nên bỏ qua việc nhìn ngắm xung quanh và bỏ qua cơ hội kiếm một người bố xứng đáng cho đứa con của họ. Có con rồi, họ sẽ có nhiều thời gian để lựa chọn phần còn lại của gia đình. Mình nghĩ có thể thế đấy. Có ai phản đối không nhểy ??????
  6. Promesse

    Promesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ "lệch lạc"...bạn cứ làm như đi chọn hàng ngoài chợ ý không bằng.
    Cái xã hội này ai cũng như vậy thì có mà loạn.(hơ mà cũng đã loạn rồi)
  7. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Tối nay vừa xem xong bộ phim Dạo bước trên mây trên kênh VCT1 trùng với chủ đề này, ko biết bà kon có ai xem ko ....cốt truyện kể về một anh lính đã có gia đình, trên chuyến xe bus do bảo vệ một cô gái mà cả hai cùng xuống một bến, cô gái trên đường từ thành phố về quê còn chàng trai thì đi bán chocolate.... bố co gái là người nghiêm khắc và đã từng tuyên bố sẽ giết chết kẻ nào huỷ hoại danh dự của gia đình, trong khi đó cô gái lại đang mang thai với một giáo sư mà họ chưa cưới ..... chàng trai đã đóng giả làm chồng của cô nàng để giúp cô thoát tội với ông bố ..... thời gian và cái gì đó kho biết nữa đã đưa họ đến với nhau, tình yêu cũng xuất phát từ đây...tuy nhiên trong lòng chàng trai luôn hướng về người vợ ở nhà nên mặc dù yêu cô nàng kia nhưng anh chàng vẫn quyết tâm trở về ...nhưng.... khốn thay vợ không chung thuỷ.... chia tay và anh chàng trở về vùng nông thôn kia với cô nàng đang mang trong bụng đứa con của người khác....--> the end.....
    Kể câu chuyện này để thấy người phụ nữ không chồng mà vẫn có con nhưng số phận sắp đặt cho họ một ông chồng khác .... ông chồng này chẳng mảy may suy nghĩ là đứa con đó là của thằng cha nào mà chỉ quan tâm là sau khi cưới cô ấy thì đứa bé là con của anh ta..... thật tuyệt vời .... Nói như thế cũng không có nghĩa cổ vũ cho các cô có tinh thần: không chồng mà chửa mới ngoan đâu nhá
    Được anhtuctrang sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 22/04/2006
  8. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hehe, sự thật là em đang hướng đến theo xu hướng này này . KHông chồng mà vẫn có con đâu có sao , đâu có ảnh hưởng j tới cựôc sống của người khác. Khi ngưòi ta ở 1 mình thấy cô đơn thì thêm 1 đứa nhỏ vào sẽ thấy cuộc sống bận rộn, có ý nghĩa hơn . Em không hiểu công sinh thành lắm nhưng cái công nuôi nấng cũng rất có ý nghĩa. Điều đó quyết định tất cả cuộc sống của 1 con người.
    Có thể tưởng tưởng ra em se nuoi nấng con cái thế nào mà không tưởng tưởng ra bố của đứa bé là ai ? hehe, khiếp thật đó nhỉ ? .
  9. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có tư tưởng lấy đại một ông chồng nào đó cũng được khi mà nguồn không dồi dào cho lắm. [:D. Nếu lấy xong rối sau này lại bỏ thì ông chồng chỉ là cái cớ để hợp thức hoá đứa con thôi, chẳng có ý nghĩa gì cả. Ly hôn nhiều hay không chồng mà có con thì xã hội cũng loạn như nhau thôi.
  10. Promesse

    Promesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói về bản thân đấy à?...chẳng hiểu gì cả...(nhầm à???)

Chia sẻ trang này