1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái, đàn bà, phụ nữ không chồng mà vẫn có con .... thì sao?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anhtuctrang, 17/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi học cả lớp được nghe cô giáo kể chuyện tối qua cô đi chơi đến 5h sãng mới về, rồi 7h sáng bắt đầu dạy lớp đầu tiên trong ngày .... hehhehhe ... ko phải nói gì nhưng phục cô thật, thế hệ 6X, có một con trai (mí tuổi nhỉ? ko biết nhưng cũng lớn lớn roài), nhà cao cửa rộng, nói tiếng anh cực hay, kiếm tiền như nước nhưng mỗi tội là li hôn ---> không chồng ...... nghe cô kể hôm qua đi chơi mà thấy cuộc sống hay thật, không chồng tự do muôn năm, ta làm ta hưởng, ta nuôi con, ta sống cho ta, cho những người ta yêu quý ..... hehhehhe ..... một mặt thôi, vì có những lúc cô sẽ buồn lắm cô nhỉ? hay tại vì thế mà cô dạy bao nhiêu là lớp, ko có thời gian trống nữa..... mong cô luôn hạnh phúc (xin lỗi vì đã mang chuyện của cô lên diễn đàn)
    Được anhtuctrang sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 24/04/2006
  2. khoaheniken

    khoaheniken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nói phét !!!không thể nào tin được hay đây là cô giáo "Thảo"
  3. Promesse

    Promesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Thế cô giáo cậu có kể cho cậu nghe những mặt trái của cuộc sống của cô không...chắc là không rồi.
    Mình thấy đài báo bây giờ toàn đưa những hình tượng như Phương Thanh, Hiền Thục...toàn những cô ko chồng mà chửa lên... liệu điều đó có nên không.
    Rồi thêm nữa ...1 nhà giáo như cô giáo của bạn anhtuctrang mà lại có thể "đầu độc" học sinh của mình như thế.
    Và còn 1 số các bạn (xin mạn phép) : học cái hay không học mà lại toàn chọn những cái ....

    Bản thân tớ thì tớ chẳng thấy phục cô giáo của bạn.Là 1 người phụ nữ mà không vun vén được 1 gia đình hạnh phúc thì tiền tài vật chất,sự nghiệp cũng không còn ý nghĩa gì cả.(đó là chưa kể đến sự buông thả, bất cần)


  4. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Bạn Promese nói hơi gay gắt và có chiều hướng cực đoan rồi, bạn cứ thế này dễ sau này chồng con của bạn cũng đến mệt với mấy cái tiêu chuẩn của bạn đó. . Hì hì, tớ thử làm thấy bói chút thôi, ko trù úm bạn đâu ....... .
    Về chuyện bạn không phục cô giáo kia thì cũng phải xem xét vấn đề ở nhiều phương diện hơn. Gia đình gồm nhiều thành viên nên hạnh phúc hay không là do sự tham gia của các thành viên chứ. Con cái thì còn dạy được, chứ không may lấy phải ông chồng không ra gì thì có mà tài thánh cũng chịu. Mà mình không muốn bỏ, người ta cứ đòi bỏ thì cũng chịu. Còn việc đi chơi đến sáng mới về, nếu mà khuất tất thì cô cũng chẳng đem ra khoe đâu.
    Còn nữa, tớ muốn nói thêm. Giá trị của hôn nhân được trân trọng nhất trong lần đầu tiên kết hôn thôi. Đã bỏ được 1 lần thì sẽ có những lần khác. Vì vậy, tớ đánh giá cao những người có con trước khi có chồng, sau đó lập gia đình và gia đình đó được bền vững. CHứ còn lấy nhau rồi bỏ, lấy lại bỏ thì cũng vứt, những người đó là những người thiếu suy nghĩ nhất.
    PS: Không phải tớ ủng hộ có con mà không có chồng đâu nhé , nhưng mà có những người cực chẳng đã mới phải như vậy, bản thân họ cũng không muốn đâu.
  5. Promesse

    Promesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    quote-mandarhy viết lúc 17:12 ngày 24/04/2006:
    [
    [/QUOTE]
    Tớ không gay gắt với các bạn ở đây...mà tớ gay gắt với những người "lăng xê" những hình ảnh không đẹp trên đài báo.Thêm nữa có nên chăng khi "chưng" nhưng cái gương xấu đó lên?--->
    để rồi kết quả là trong forum xuất hiện cái topic này?
    Có topic này...nghĩa là đã có băn khoăn....tại sao các bạn không thể trả lời dứt khoát "không" với việc chưa chồng mà chửa(bạn mandarhy chú ý nhé,vấn đề chưa chồng chứ không fải là chuyện li dị, mà tự do giống cô giáo của bạn anhtuctrang thì có đáng làm gương không?)...mà lại dùng dằng đổ lỗi cho hoàn cảnh?
    Chẳng lẽ lớp trẻ chúng ta chỉ ngồi ỳ ra đổ lỗi do hoàn cảnh mà không cố gắng vươn tới 1 cuộc sống gia đình lành mạnh à?(tớ thì tớ cho rằng chẳng có hoàn cảnh số phận gì cả mà tất cả là phụ thuộc vào bản thân mỗi con người)

    @mandarhy: bạn thấy đài báo có sự ảnh hưởng trực tiếp như thế nào rồi đó.Cái đáng phê bình thì lại thành 1 tấm gương sáng cho sự dũng cảm.
    Tớ thấy nực cười.
    Từ các bài viết ở trên(ấy thử chịu khó đọc lại thì sẽ hiểu tớ muốn gì) tớ điều nêu lên vấn đề về những đứa bé,là người chịu thiệt thòi nhất.
    Thêm nữa gay gắt với xấu thì có gì là không được?Mình đồng tình, vẫn cho trường hợp ngoại lệ thì đồng nghĩa với sự dung túng....mà hậu quả xét cho cùng thì vẫn là những đứa trẻ bị thiệt thòi.
    Tất cả vì tương lai con em chúng ta​
  6. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Chào cậu, cô giáo hay bất cứ ngành nghề gì đi nữa thì cũng là con người, cũng có hoàn cảnh... ai chẳng muốn được hạnh phúc và vui vẻ nhưng đâu phải trời chiều hết lòng người????? ..... tớ ko nghĩ cô giáo đầu độc học sinh vì hôm đó mắt tớ nhìn, tai tớ nghe cô kể chuyện, nó chỉ là một cái gì đó khác ngày thường một chút vì cả ngày đi làm ở cơ quan, tối về dạy học trò..lâu lắm mới được relax...chỉ có thế thôi......
    Chuyện chỉ có thế, mọi người nghe để đó đừng quote bài viết trên của tớ làm gì...... không có chồng là một nỗi bất hạnh của người phụ nữ, thế là đủ lắm rồi ....
    Còn chuyện học cái hay, học cái dở là ở nhận thức của mỗi người, miễn bàn
  7. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Ko tin thì thôi, chả ai cấm ... nhưng đừng có mang mấy cô thảo cô mai nào của các ông vào đây mà so sánh....
  8. Promesse

    Promesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ lên án sự rêu rao những gương xấu trên đài báo thông tin đại chúng..v..v (mọi hình thức khác nữa).Những người có nhận thức đúng thì không sao...còn đối với 1 số bộ phận khác chẳng nhẽ để mặc người ta có những suy nghĩ lệch lạc hay sao?rồi gánh nặng xã hội...rồi còn thế hệ tương lai nữa chứ???
    Chẳng lẽ chúng ta sống chỉ bo bo lo cho bản thân mình còn "đứa nào chết mặc xác chúng nó hay sao"???
    Thế sống với những "xác chết" đó không biết có chịu được không??
    Tất cả vì tương lai con em chúng ta
  9. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là tại sao báo chí lại nêu lên những hiện tượng như vậy?
    Bởi vì xã hội VN còn quá nhiều định kiến, sẽ gây chút ít xôn xao dư luận, mọi người sẽ bàn ra tán vào, sẽ tìm đọc và báo ăn khách. . Chứ còn mọi người cứ xem những thông tin này bình thường thì người ta cũng chỉ nêu tin ở một cái mục tin vặt con con thôi.
    Chính chúng ta là những động lực thúc đẩy họ đưa tin về những thứ đó đấy chứ, chẳng trách báo đài được, họ vẫn đang phục vụ chúng ta những thông tin đó chừng nào đối với chúng ta nó vẫn còn tính nóng hổi. .
    Còn một vấn đề nữa, tại sao chúng ta cứ nghĩ đến tương lai của đứa con khi mà những vấn đề của người mẹ cần phải lo trước hết. Nếu họ thấy đứa con là nguồn vui và tự tin vào khả năng nuôi nấng của mình thì hẵng củng cố thêm cho họ niềm tin, như thế họ sẽ có thể chăm sóc con cái tốt hơn, cuộc sống của họ sẽ ý nghĩa hơn. Nếu nhìn vào xã hội, bạn muốn một người phụ nữ chưa chồng ổn định bên đứa con hay một người phụ nữ chưa chồng nhưng lang chạ với các loại đàn ông để tìm kiếm nguồn vui vậy (tất nhiên là trong trường hợp họ gặp khó khăn trong việc kiếm một người chồng ). Tớ bảo vệ những người này nếu động cơ của họ là chính đáng.
  10. Promesse

    Promesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này