1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái, đàn bà, phụ nữ không chồng mà vẫn có con .... thì sao?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anhtuctrang, 17/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wendyhouse

    wendyhouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hì, xin lỗi Promesse cái đã. Có thể tớ phang bạn mấy câu như thế là không phải đạo cho lắm. Tớ thỉnh thoảng dở hơi nên hay phang bừa.
    Căn bản là tớ đã từng nhìn thấy người thân của tớ vật lộn, loay hoay để bước vào hay rút chân ra khỏi cái cảnh "người phụ nữ 1 mình nuôi con". Xót xa lắm cơ. Nên thấy bạn nói Những người thất học khổ như vậy..còn một số người được ăn học đầy đủ đàng hoàng thì coi việc có con hoang là 1 cái "mốt" , là cái để chứng minh cho cái gọi là "bản lĩnh ". tớ ghét quá và phang cho mấy câu, thế thôi, đừng bực mình với tớ.
    Thôi, tớ lượn đã. Mấy hôm nữa vào thảo luận với Promesse tiếp nhá.
    Chào .
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hình như 2 cái vàng vàng này chửi nhau thì phải.
  3. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Không chồng mà vẫn có con chắc sẽ không có được cái nhìn thiện cảm ngay từ đầu của mọi người đâu---> chắc chắn cuộc sống sẽ không dễ dàng như người khác.
    1. Hàng xóm : các bà sẽ luôn luôn cảnh giác với nguy cơ chồng con bị " câu kẹo" mất. Các ông tự nhiên thấy hoa thơm vô chủ, thể nào chẳng ngó nghiêng chút chút. Người nhiều tuổi thì lại chép miệng " Không chồng mà chửa mới ngoan..." Ngoài ra, nếu sống một mình còn các khó khăn linh tinh khác trong sinh hoạt - dắt xe, sửa đồ điện nước...
    2. Cơ quan : các ông chắc cũng như các ông hàng xóm thôi, thế nào chẳng chòng ghẹo, níu kéo. Chị em có thể thông cảm hơn hàng xóm nhưng cũng không phải là không đề phòng; nếu gặp cơ quan nào rỗi việc và hay kèn cựa nhau thì... chắc là
    Không chồng, con cái sẽ nhiều tự ti, mặc cảm trước bạn bè, không ít thì nhiều, không sớm thì muộn. Sự giáo dục từ chỉ mình người mẹ sẽ là lệch lạc và chưa đủ để đứa trẻ phát triển bình thường. Có thể nó sẽ thành vĩ nhân, cũng có thể không
    Tất nhiên, không chồng ---> không cãi nhau, không sợ chồng ngoại tình hay bia rượu sa đà, kiếm nhiều tiền cũng không sợ chồng phật ý. Chị em nào mắt lúng liếng một chút thì cũng rộng đường đi lại, có khi còn có nhà, có xe, có việc làm tốt nhờ cái này ấy chứ. Cái này tớ chẳng dám bàn sâu.
    Đó là những ý kiến tổng hợp của tớ, chị em nào đang có ý định " đi xin thằng ku " thì nên cân nhắc thêm chút nữa, nhỉ
  4. Kien2K

    Kien2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    không chồng mà có con thì sao? thích vậy đấy thì sao nào?
    Không chồng mà Có mới ngoan.
    Có chồng mà Có thế gian thiếu gì

    Đó đều là những cô giái ngoan cả đấy nhá, đừng có mà nhiều chuyện.
    Được kien2k sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 17/08/2006
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Năm ngoái mình đã nghĩ đến năm mình 32tuổi mình sẽ có một đứa con. Chẳng cần phải xin ai cả, đến bệnh viện và có một đứa. Như vậy nó chỉ là con mình thôi, chẳng phải chia sẻ nó cho bất kỳ một ai. Hai mẹ con sẽ sống hạnh phúc với nhau, không cần có một người thứ 3 xen vào. Nó sẽ yêu mẹ nó suốt đời. Nó sẽ không thể sống thiếu mình được. Còn mình thì có thể dậy dỗ nó lên người để mọi người biết mình có khả năng nuôi dậy tốt một đứa trẻ.
    Đến năm nay mình lại suy nghĩ khác là: Mình thực ra là một đứa ích kỷ. Mình muốn có một đứa con vì bản thân mình chứ không phải một đứa con để mình yêu thương. Mình muốn có nó vì mình muốn có ai đó yêu mình mãi mãi, muốn có nó để chứng tỏ bản thân với mọi người.Thật là trẻ con. Mình nghĩ nếu mình không nuôi dậy được nó thì sao? Mình thấy xã hội bây giờ phức tạp lắm, 2 người cùng chung tay nuôi nấng một đứa trẻ mà còn có rất nhiều những đứa hư hỏng ở ngoài kia. Mình không đủ tự tin. Vì thực ra mình đối với mình còn nhu nhược thì đối với một đứa con khó mà có thể tốt được. Và mình còn suy nghĩ khác nữa khi con mình lớn lên nó sẽ có những thiệt thòi so với những đứa trẻ có đủ cả bố lẫn mẹ. Nó sẽ không được bố nó chơi trò giã gạo như ngày xưa bố hay cho mình chơi. Nó sẽ không được bố nó bế bổng lên và cọ cằm vào người nó rất nhột mà vui như mình ngày xưa được bố yêu. Như vậy con mình có bằng được những đứa trẻ có bố mẹ ngoài kia? Nên mình quyết định là sẽ không nên có con một mình.
    Nếu mình gặp được một người đàn ông tốt và con mình là kết quả của tình yêu của mình thì nó mới là việc tốt còn nếu không tự mình có con thì không khéo mình làm khổ chính đứa bé, khổ mình và biết đâu lại làm khổ xã hội.
    Đấy là về mình còn với những người phụ nữ đã có em bé mà không có chồng thì mình thấy thương họ lắm. Để nuôi dậy tốt một đứa bé họ phải bằng 2 người tức là vất vả gấp đôi, thiếu đi thời gian chăm sóc chính bản thân mình. Họ xứng đáng được nể phục và tôn trọng.
    Thực ra việc đó cũng là việc riêng của mỗi người, họ quyết định số phận của họ và họ phải chịu trách nhiệm về việc đó. Chúng ta chỉ là những người ngoài cuộc đã không giúp đỡ một tay vậy mà còn có những hành động lời nói làm họ khổ thêm. Tôi không tán thành những người có cái nhìn quá khắt khe về việc này. Con người lúc nào cũng đòi hỏi công bằng. Nhưng mọi người không nghĩ rằng suy nghĩ cũng cần phải có sự công bằng.
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    ặ, mỏằi ngặỏằi không có ẵ kiỏn gơ nỏằa à?
  7. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ có con không có chồng
    Ôi cuộc sống
    Chỉ một lời thôi
    Đa số người dị nghị phản đối đều .. có cha
    Đúng không?
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Đoạn đầu giống phần đầu của một số phim kinh dị, đứa trẻ sẽ có nguy cơ tâm thần, nặng hoặc nhẹ, ... điển hình phim Psycho, và 1 số phim ăn theo ...
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Thế à, hoá ra là mình cũng có khả năng nghĩ ngợi giống một vài ông đạo diễn nào đó . Đấy là mình không bao giờ xem phim kinh dị đấy .
    Vẫn chúc các bà mẹ một mình luôn được sống vui vẻ, hạnh phúc. Cố lên các chị , tặng các chị Hoa Hồng .

Chia sẻ trang này