1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái đáng yêu nhất khi nào ?

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi badboy86, 13/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Chắc em hay chứng kiến lắm hả?Mà biết rõ thế!Đúng rồi em mà thấy những chuyện như này là sẽ can thiệp ngay không bỏ qua nhỉ?
  2. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    khi nàng chửi nhau ấy, vì khi ấy mới bộc lộ rõ khả năng của nàng ==> sau này liệu đuờng mà tránh ==> quá dễ thuơng còn dì!
    Vì có Kotex White tôi luôn tự tin tôi luôn là chính mình
  3. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thêm vào phần : Khi nàng tắm đê . Chắc chắn nhiều ng bình chọn lắm đấy ...
    One thing, I don't know why ...!!!
  4. hoangmanhhung

    hoangmanhhung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    đúng thế , ha ha ko mặc gì là đẹp nhất .
     
  5. akigo

    akigo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tang qua a! cung vui day nhung van de la tang qua gi moi duoc co chu!!!! dung thu bay coi chung ......
    theo toi con gai dang yeu nhat khi co ay biet minh co loi va nhan loi. thu di , dang yeu lam lam day
    thuong
  6. sean_paul

    sean_paul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi con gái đáng yêu nhất là khi:
    Hai tay ôm đầu,ngẩng lên trần nhà và hét...ÔI TRỜI ƠI!!!!!
     
  7. badboy86

    badboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    kết quả cho thấy mọi người cho rằng con gái xinh nhất khi cười đang đứng đầu với ........3 phiếu
    Nhưng có lẽ là nếu cho thêm mục con gái đáng yêu khi tắm thìo chắc là...number one
  8. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Gớm ! Trông mặt bố này hiền lành mà .....
    Đúng là kẻ sát nhân có bộ mặt hiền từ.
    Khi nao het tien thi khi do ta tim duoc ban tot.
  9. chim_dau_day_dien

    chim_dau_day_dien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Con gái đôi khi cũng đáng yêu nhưng hãy nhìn gương 2 cô này xem có đáng yêu không nào:
    Tại vũ trường T. (trên đường Lạch Tray ) - một địa chỉ khá quen thuộc của dân hippi đất Hải thành - những gã trai tóc dài vàng hoe, những cô gái váy ngắn áo hai dây đang uốn éo trong tiếng nhạc dậm dật, hết thảy đều sặc mùi... ăn chơi sành điệu. Giá cả đồ ở đây cũng trên trời: Chai Heineiken, đồ uống rẻ nhất ở đây cũng khoảng 50.000 đồng/chai, thuốc Marlboro của Mỹ chính cống mỗi gói tầm 40.000 đồng.
    Sơ sơ như vậy cũng biết: chỉ có đại tiểu thư, đại thiếu gia mới đủ can đảm bước vào những chốn này. Đêm tháng 12, Hải thành đã se lạnh nhưng chỉ ở ngoài phố, còn trong xứ ăn chơi bọc kín này, những cô bé xinh xắn dễ thương ở tuổi trung học, vẫn mặc quần áo chỉ che được phần ''''tối thiểu'''' trên thân mình.
    Tiếng chuông điện thoại di động âm thanh nổi thỉnh thoảng phát ra từ bàn bày sẵn 4 chai Heineiken và một gói Dunhill của hai cô gái sành điệu T. và H., khoảng 16-17 tuổi. Cả hai đều là con nhà đại gia, mặc quần bò đen cạp trễ để lộ một ''''khung trời trắng xóa'''', áo hai dây mỏng dính, môi không ngừng bập thuốc...
    Thở nhẹ một làn khói, cô tóc vàng vừa uống đến chai thứ ba hồn nhiên: ''''Em đang học lớp 11, chưa được có bạn trai, chỉ có bồ thôi. Tối nào em cũng vào đây nghe nhạc, tìm bạn nói chuyện cho vui. Học mà làm gì, bố mẹ chỉ có mình em, không nuôi đủ hay sao mà phải học? Em đang định cùng H. (cô bé ngồi cạnh) mai mốt đi Bangkok chơi một chuyến''''.
    T. chỉ tay xuống sàn nhảy, nơi gã trai hippi đang quay cuồng nhận xét: ''''Nói thật, bọn chúng chỉ là những gà nhà quê tập tành ăn chơi, đốt tiền''''.
    3 giờ sáng, sau khi thanh lý thùng bia Heineiken, hai cô tập làm người lớn có vẻ hơi say giành nhau trả tiền bằng tờ đôla Mỹ xanh lè. Chễm chệ trên chiếc Dylan biển số đẹp, bóng láng, hai cô tỉnh queo rủ hai thanh niên mới quen tại vũ trường cùng qua đêm ở một khách sạn hạng sang trong thành phố: ''''Đừng sợ trả tiền, tụi em không phải **** đâu, chỉ cho vui thôi mà. Nếu hai anh không thích thì thôi, hẹn gặp lại ở vũ trường B.G nhứ. Bye!''''.
    Quán bar S trên đuờng ĐBP nổi tiếng về các cậu trẻ hay tụ tập , giá cả có vẻ mềm hơn: 25.000 đồng một lon Tiger, một gói ba số 35.000 đồng... Không có những điệu nhảy dậm dật bốc lửa như vũ trường T. nhưng dưới ánh đèn, trong không gian mù mịt khói thuốc lá ngoại, kiểu tiểu thư như T. và H. vẫn chưa chịu về mặc dù đáng lẽ giờ này các em phải đang học bài hoặc đi ngủ...
    Ở Hải Phòng, tính sơ cũng có không dưới 5 vũ trường, quán cà phê, bar... dành cho dân sành điệu, tất nhiên phải sành điệu từ A tới Z mới vào những nơi này. Nhưng với các cô bé tập làm người lớn, tiền là chuyện nhỏ và cuộc chơi từ A đến Z chưa bao giờ kết thúc khi trời sáng.
  10. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Hơ! Sao ! Lại vật vã nữa rồi! Con gái đáng yêu nhất là lúc đang ...........trong wc, quên mệ đi! Tư thế phải gọi là vĩnh biệt các mùa...........
    Vì có Kotex White tôi luôn tự tin tôi luôn là chính mình

Chia sẻ trang này