1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gai di Campuchia mot minh(1/4) co kha thi ko moi nguoi cho y kien

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi huyenmeo09, 18/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cathp

    Cathp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    gửi em link này đọc cho yên tâm nhé.
    http://vietnamnet.vn/thuhanoi/2007/03/676776/
    Chúc em lên đường thành công và vui vẻ
  2. kingnothing79

    kingnothing79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Huyền mèo đi Cambodia về sao ko thấy post ảnh lên cho mọi người chiêm ngưỡng vậy em.
  3. ThichMit

    ThichMit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Đi từ Hà nội mà chỉ có 4 triệu thì có đủ đi 1 tuần không các bác nhỉ
  4. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Có lỗi gì đó mà tó không thể mở được topic mới, đành phải vào đây rủ dê đi Cam dịp 2/9 tranh thủ vé máy bay giá rẻ
    15$/ way HAN - KUL
    Booking Period : 3 May 2007 - 5 May 2007
    Travel Period : until 29 Mar 2008
    www.airasia.com
    Nhân dịp này, tớ quyết định đi Cam. Từ HN đến Cam có 3 cách : từ TP HCM - Cam : Cách này vẫn đắt, mặc dù PacificA đang quảng cáo 750.000/chiều HAN - SG nhưng mà mình search mãi vẫn không mua được vé rẻ ở dịp này, giá vé vẫn là 1.050.000/chiều. Vé bay đêm của VNA thì là 1.150.000/chiều. Tớ không chọn cách này. Cách 2 là từ BKK - Cam , search vé đi BKK tại thời điểm này giá vẫn đắt quá : 48 -> 53$ chưa tax.Cách 3 từ Kul - Cam, tớ chọn cách này , vì giá vé có 15$ thôi à, lại được đến Kul chơi nữa
    Hành trình và dự kiến chi phí của tớ như sau :
    Hà nội - Kualalumpur - Phnompenh - Siêm Riêp - Poipet- Bangkok - Hà nội.
    Ngày 29/8/2007
    1. HAN - KUL : time : 09:20(HAN) - 13:40(KUL).
    Giá vé : 15$ + tax 37$ = 52$/1 chiều.= 850.000 Vnđ
    Bạn nào muốn ở lại Kualalumpur chơi thì chơi 1 ngày, còn không mình sẽ bay tiếp sang Pnompênh luôn.
    2. KUL - PNP : time : 15:15(KUL) - 16:05(PNP).
    Giá vé : 129,99RM + 105RM tax = 234,99 RM = 1tr Vnđ.
    Ngày 30/8/2007 : Chơi ở Pnômpênh
    Ngày 31,1,2 /9/2007 : Siêm Riệp - Ăngko wat
    Ngày 3/9/2007 : Poipet - Bangkok :
    Tối 2/9 khởi hành sang BKK luôn Tính tớ thích shopping nên kiểu gì cũng phải ở BKK 1 ngày shopping.
    Nếu các bạn chơi 1 ngày ở Kul thì sẽ cancel ngày cuối cùng này ở BKK, vì từ BKK về HN mình sẽ bay chuyến tối nên vẫn chơi được 1 ngày ở BKK.
    Ngày 4/9/2007
    BKK - HAN : time : 19:00(BKK)-- 20:50(HAN)
    Giá vé : 999B + 1500 B tax = 2.499 B = 1tr Vnđ.
    Tổng cộng vé máy bay cả thuế cả khứ hồi : 2.850.000 Vnđ ( chưa tính tiền phương tiện đi lại từ Phnômpênh đến Siêm Riệp và từ Siêm Riệp đến BKK ).
    Hiện tại mình mới tính được chi phí vé máy bay thôi, ( các khoản khác xin tham khảo các topic khác ). Nhưng mình nghĩ đi bụi cũng không nhiều hơn nữa đâu.
    Ai máu đi dịp này liên hệ với tớ ngay nhé. PM hoặc ms : 0982.042412. Bọn mình hiện có 2 người rồi. Cái vé 15$ này chỉ book từ ngày 3/5 đến 5/5 thôi nhé.
    ...
    Tớ đã book vé 15$ đi Kul rồi, còn 2 chặng KUL- PNP và BKK - HAN tớ chưa book vì biét đâu đến thời điểm khác giá vé lại rẻ hơn nữa.
    Suy nghĩ nhanh nhé mọi người, hết đêm nay là hết vé 15$ roài
    Được Seasalts sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 05/05/2007
  5. ThichMit

    ThichMit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Đi campuchia nên đi ít nhất là hai người.
  6. nganmai

    nganmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nếu 1 tuần bao gồm cả HANOI - SAIGON và trở ra, tức là thực sự có 5 ngày Campuchia, thì đủ.
    Hình như bác cũng vừa viết đi Campuchia cần ít nhất 2 người - xin lỗi bác, nhưng không cần đến thế đâu. Tôi đi 1 mình 8 ngày không có vấn đề gì cả, và nên xưng ngay mình là người Việt nam, cái chính là nét mặt, thái độ khi xưng tên với mọi người như thế nào. Nói năng niềm nở, lễ phép, thì sẽ không ai không muốn giúp mình cả.
    Ở Campuchia, nhất là trung tâm Phnompenh rất nhiều người VN. dÂN Campuchia làm du lịch còn chuyên nghiệp hơn dân VN. Đừng lo gì khi đi cả.
    Theo tôi không chỉ Campuchia mà cả Lào, Tháilan, Sing, Mã, . .. các nước quanh VN đều rất khả thi cho con gái đi một mình. Về 1 mặt nào đó, PN đi du lịch một mình nhiều lợi thế hơn nam giới.
  7. Vinexad_Vinexad

    Vinexad_Vinexad Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Núi Bà Đen là ngọn núi cao nhất Nam Bộ. Đời sống nâng cao, nhu cầu tín ngưỡng và hành hương tăng lên, khu du lịch Núi Bà ngày càng đón nhiều du khách. Núi Bà Đen nổi danh là một địa danh linh hiển, kỳ bí, nhiều phép lạ, khó ai giải thích được.
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/804670.ttvn
  8. footprints07

    footprints07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ở Siem Reap khá an ninh. Mình cũng gặp một số nữ du khách phương Tây đi một mình.
    Tất nhiên, đi bụi có bạn đồng hành là tốt nhất, ai cũng biết vậy rồi. Nếu bất đắc dĩ đi một mình thì phải cẩn thận hơn, vẫn là những common sense cho phụ nữ như: không đi chơi quá khuya, không đến những nơi vắng vẻ, tối tăm, không ăn mặc ***y v.v...
    Chúc các bạn nữ đi chơi CPC (và các nơi khác nữa) vui và an toàn!
    Các bạn có thể xem blog kể chuyện đi CPC của mình ở đây:
    http://blog.360.yahoo.com/blog-L.r5k2Q5dKibqBwLfdNiKST3xw0-;_ylt=Aq8fFLnZdkbJCngNiguu_OusAOJ3?cq=1
  9. thaituchungtinh

    thaituchungtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Tôi dự định đi Phnôpênh trong vòng 1 ngày rưỡi. Tôi muốn hỏi các bạn là chuyến ôtô đi Phnômpênh sớm nhất là mấy giờ và muộn nhất là mấy giờ? Giá cả thế nào? Có mua được vé khứ hồi hay không? Từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phnômpênh thì mất bao nhiêu tiếng, kể cả việc làm thủ tục sang campuchia. Nếu tôi xin visa từ Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh rồi thì đến biên giới sẽ phải làm thủ tục gì nữa? Các bác nêu chi tiết cho em với nhé! Trang thủ vào Hồ Chí Minh có việc rồi qua Phnômpênh chơi thêm 1 ngày rưỡi rồi chiều tối hôm sau về Hồ Chí Minh bay ra Hà Nội. Vì đi Hồ Chí Minh nhiều lần rồi nên không còn gì để đi thêm. Cám ơn các bác trước. Các bác chỉ giáo luôn vụ đi những điểm nào cho hợp lí với thời gian nghỉ trên.
  10. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao không up được ảnh lên cả topic này cả bên F117. 4 triệu chắc là không đủ đâu bác ạ, nhưng nếu bác chịu khó bay Pacific rồi vào SG đi tiếp theo đường bộ thì em không biết (bác tham khảo thêm bên topic của F117). Còn ai muốn đi Solo từ Hà Nội thì em vừa mới đi thế xong:
    1. Chi phí:
    Tiền vé: $455/ 2 chiều (thực ra là $430 nhưng mà lúc rời SR từ sân bay thì phải đóng thêm $20 chẳng hiểu ở đâu ra gọi là phí sân bay).
    Tiền làm visa: $20
    Tiền tham quan Angkor: $40/ 3 ngày
    Tiền thuê tuk tuk 3 ngày $36 (tầm đấy thôi). Em lúc đầu không biết nên thuê qua KS, hơi đắt nhưng sau đó gặp được anh chàng người Cam hay lắm. Anh này lái tuk tuk, buổi tối chuyên đứng đối diện chỗ nhà hàng Soup Dragon (nhà hàng do người Vịêt làm chủ), chỗ Banana leaf ý nhá, cứ hỏi Marseille (chả hiểu sao anh này lại lấy tên là Marseille lạ thế là ngưòi ta chỉ cho). Anh này ở Vịêt Nam 9 năm rồi nên nói tiếng Vịêt y hệt dân Sài Gòn luôn, hôm về em có lấy email và số điện thoại mà chẳng hiểu giờ vứt đâu mất rùi. Anh này chuyên lấy giá mềm hơn cho người Việt cả nói tiếng Vịêt tốt nên em cho A+
    Ở: nói chung ở bụi thì chả tốn lắm, 5-7$/ đêm là có chỗ ngon, gần Pub Street rồi. Cứ xác định $12 / đêm cho xông xênh
    ăn thì tuỳ tâm, nhìn chung tầm $10/ngày
    : Temple Club $2.8 / American breakfast, ở Blue Pumpkin thì đắt hơn, $3/bữa sáng, bánh mỳ kiểu Pháp nóng, ngon, có cả Wifi nhưng chả ai mang Laptop đi ăn sáng bao giờ.
    còn nếu không thì vào Dragon Soup ăn phở cũng rẻ, tầm $1.5 thì phải, cái quán đỏ đỏ mà gần đối diện Temple Club có chữ VISA màu xanh ở trên là rẻ nhất, tầm $1.8 cũng có đủ bánh mỳ, trứng triếc. Nhìn chung các nhà hàng ở Pub Street hay bán khách cho nhau, nên ngồi vào đâu cũng toàn 1 bếp nấu thôi, rồi chúng nó bê chạy quanh khu đấy vì đông khách quá. Nếu đi 2 người thì ăn 1 set menu curry $8 cũng ngon lắm ở cái Temple Club ý ạ.
    Nightlife: Temple Club: có đủ cả từ nhảy nhót đến chơi bi-a, trang trí đẹp. Vote 4*
    , In Touch (cái này có trò Khmerican Idol hay ho ra fết, nhưng các bố lên hát thì chán, quán đẹp, chùm đèn nhìn từ tầng 1 hoành tráng, âm thanh to) Vote 3*
    Linga Bar: nhiều tranh đẹp trên tường, không có gì đặc sắc lắm nhưng đỡ ồn ào. 3*
    Souvenir: mua ở chợ thì rẻ hơn các shop ven đường, nhớ mặc cả nhịêt tình, theo em mua mấy cái gốm dán tủ lạnh về làm quà cho bạn bè là hợp lý, em mua $1/ 5 cái.
    Những chố đồ lưu niệm khác cũng có, 1 cửa hàng em không nhớ tên ở ngay trên Pub Street nhiều thứ rất hay, em mua cả khẩu súng cao su rất đẹp của bọn nó(cái này đừng mang lên máy bay nhé), chè, bột curry đều thấy giá không quá chát.
    Lưu ý, tránh cửa hàng Naturally Cambodian ở gần chợ nhé, bọn này em nghi là cùng chủ với bọn Ipa Nema ở Hai Bà Trưng vì font chữ trên các tờ rơi, card visit giống hệt nhau luôn. 1 bánh xà fòng ở chỗ Pub Street bán có $1.30 mà nó bán lên 1$1.75 , mua rồi không trả lại đựơc. Nhưng bọn Naturally Cambodia này có quả đào bằng gỗ lắp ghép đẹp lắm, hàng độc không đâu có. Ai thích thì mắm môi mà mua, $8
    Tạm thế đã, còn massage với cả lịch tham quan Angkor nữa, tí nữa em quay lại sau

Chia sẻ trang này