1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái đi cưa thì ntn?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi conmualanh, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    con gái đi cưa thì ntn?

    bình thường thì trâu đi tìm cọc, nhưng thời đại này khi mà trâu nào cũng nhút nhát muốn há miệng chờ xung thì chị em ta cũng phải báo động là cọc ở đây này, hay tự mà nhảy đi tìm trâu chứ ko để ế hết ah?

    anyway, nhiều quan điểm, vậy quan điểm của các bác,các cô chú,anh chị và các em là gì? xem những gì tôi làm có đúng với luân thường đạo lý hay ko.
  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ , luân thường đạo lí zì đâu chị ơi , ngày xưa các '''' cụ bà '''' bằng tuổi chị còn ''cưa cẩm'' ác liệt hơn giới trẻ ngày nay nhiều chị ạ .VD hùng hồn đây ạ
    ''''CHÀNG VỀ EM CHẲNG CHO VỀ
    EM NẮM VẠT ÁO EM ĐỀ BÀI THƠ ''''

  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Luân thường đạo lý cái gì, thích thì tán thôi chứ chần chừ gì nữa. Mà con gái mà đi cưa rồi thì đến 99% la các anh giai bị hạ gục, hichic. Ấy thế mà các anh giai còn hi hửng và vênh mặt lên là "tao tán đổ đứa này đấy". Công nghệ tiếp cận của các chị nhà ta tinh vi lắm. Tớ cũng là con trai, hihi.
  4. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0

  5. Micro_star2004

    Micro_star2004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    " xem những gì tôi làm có đúng với luân thường đạo lý hay ko."

    Mình thấy không liên quan gì đến " Luân thường đạo lý " gì ở đây cả.
    Cuộc sống bây giờ cũng khác trước rồi, ngày xưa các "cụ" cho rằng phái nữ nên để e lệ dịu dàng để cho con trai đến tìm hiểu => Bây giờ thì khác rồi, mình thấy phái nữ bây giờ rất nhiều người có cá tính "dám nghĩ dám làm ". Thế mới là " Hiện đại" chứ, nam nữ bây giờ bình đẳng trên mọi " Lĩnh vực" mà.
    Sống thực tế theo cảm nhận và suy nghĩ của mình thôi bạn ạ, không phải theo khuôn phép và chuẩn mực nào cả. Thấy mình vui vẻ hạnh phúc và mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác => Đúng với thực tế cuộc sống .
  6. perpetuation

    perpetuation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất tán đồng với các ý kiến ở đây về việc: dù là ai cũng nên chủ động làm điều mình thích, trong đó có việc phụ nữ chủ động bày tỏ tình cảm.
    Thừa nhận rằng, có nhiều đàn ông rất nhát, sợ thất bại, có người thì ít quan tâm tới việc này. Nên sự chủ động của phụ nữ sẽ giải quyết hết các vấn đề trên.
    Tuy nhiên, ở đây tôi muốn nói đến bày tỏ t.cảm ntn và mục đích là gì.
    Về cách bày tỏ tình cảm: Theo tôi, PN nên "vẽ đường cho Hươu chạy" thì tốt hơn. Nếu vẽ mãi mà Hươu vẫn ko chạy thì không vẽ nữa, đỡ tổn thương. Hùng hục là Hươu nó cũng thấy sợ, dù sao thì thế hệ chúng ta vẫn còn nhiều phong cách Á Đông.
    Với cách bày tỏ tinh tế, dù có không thích thì Hươu cũng cảm thấy nể và tôn trọng, thế cũng đáng quý lắm. Quan điểm PN mà cưa là đàn ông chết không đúng.
    Tôi ghét những người con gái lúc nào cũng tưởng mình kiêu sa và thông minh, gọi cái sẽ có nhiều Hươu đến nhưng tìm được điều phù hợp đâu có đơn giản thế và bị mắc bệnh " trên không tới, dưới không thông". Hy vọng chi em PT không thế.
    Về mục đích: Dù cách của bạn có là gì thì mục địch không trong sáng sẽ ko đi đến đâu nếu người đàn ông đứng đắn biết sự thật. Và khi đó, lĩnh chưởng là PN.
  7. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Hic, có thể các bác nghiệm trọng hoá câu nói cuối của em rồi nhỉ?! Về quan điểm của anh nhé: Từ trước đến nay, ai cũng nghĩ chị em phụ nữ bị động trong chuyện tình yêu. Nhưng thực chất con trai là người bị kưa mà k biết. Tất cả các hành động của anh em đều do một thứ tình cảm đặc biệt đưa đường chỉ lối và hành động theo sự điều khiển từ chị em. Nhiều khi người con trai bị "hạ gục" rồi mà vẫn nghĩ mình là người "chiến thắng", thế đấy, tất cả đều là chị em phát tín hiệu hết. Kể cả cái nhìn đầu tiên, hehe, đọc đến đoạn này các bác nào đã yêu thử "tời" lại quá khứ xem có đúng k nhỉ?! Hic, em thì em thấy đúng lắm!
  8. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Tớ hoàn toàn ủng hộ, nhưng không phải cái kiểu vác cưa đến rồi hùng hục cưa cưa chặt chặt, rồi tấn công kiểu "đẹp trai không bằng...". Con gái có những vũ khí rất lợi hại mà con trai không lường hết được, đến khi nhận ra thì đã... tèn tén ten...
    Chị em ta thường dùng chiến lược "bật đèn". Đèn xanh và đèn vàng (vàng nhấp nháy thôi) thường được dùng trong trường hợp này. Việc phối hợp giữa hai cái đèn này phải vô cùng uyển chuyển và linh hoạt, phụ thuộc rất nhiều vào mức độ hiểu biết con Trâu đến đâu, cũng như sự nhạy cảm của cái Cọc. Tớ chỉ có thể đưa ra giải pháp cho từng trường hợp cụ thể.
    Bạn đã từng đi câu cá, và vớ phải cá to bao giờ chưa? Thiết nghĩ, kỹ năng câu cá to cũng có thể áp dụng vào đây được, vì bạn phải nhử cá, ròng dây sao cho cá mắc câu dù có khoẻ cũng không làm "đứt cước" được, và phải quần đến khi con mồi mệt lử, tự nguyện chui vào "rọ". Tất nhiên, phải làm sao cho con mồi đàng hoàng bước vào rọ mà trong mắt người ngoài là một sự tự nguyện Vẻ Vang - các con Trâu nhà ta rất khoái điểm này.
    Trâu Việt nam có đổ thì cũng muốn đổ một cách Oanh liệt, tức là không muốn bị coi là kẻ bị cưa. Hãy tạo cho các Trâu niềm vui ấy, Cọc có mất gì đâu!
    Cố lên, bà con ủng hộ.
  9. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Gian ác! gian ác quá! (j/k) Nói thật chứ, mọi người thích oanh liệt kiểu gì ấy chứ, với tớ, mình cưa hay nàng cưa không quan trọng, cái quan trọng là có thích nhau không, thích nhau rồi thì có được nhau là điểm đáng để í nhất. Còn mấy cái vẻ vang, hay là oai phong thì làm quái gì. Ví dụ, nếu bạn được nàng cưa thì rõ ràng là đáng tự hào vì bạn phải hấp dẫn đến độ nào nàng mới phải vượt qua những quan niệm của XH để cưa bạn ... vì sợ mất bạn vào tay ... kẻ khác ...
    Con trai xưa này có món võ nổi tiếng là trồng cây "si", nhưng thực ra cây si của các nàng mới là cây si có rễ rộng & sâu, khó nhổ nhất. Nhưng nói gì thì cũng thấy có một cái gì đó cứ hơi giả tạo ... (cái này không phải là lỗi của con gái mà chính con gái cũng là nạn nhân của quan niệm xã hội thôi) vì thích mà cứ phải tỏ ra ... thờ ơ. Còn ở những XH cởi mở hơn, gái tán trai còn ác liệt, hoành tráng hơn các chàng đi tán ấy chứ. Mọi người không tin thì hỏi Sếp Hili thì biết ngay! Sếp nhỉ?
  10. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Trâu JS ứ phải Trâu Việt thuần chủng rồi... Có lẽ là... Trâu Phi?????
    Gì chứ cái khoản thờ ơ, thì là cả một Nghệ thuật - ít nhất là cho đến thế hệ chúng ta, nó không còn là "hậu quả của quan niệm xã hội lạc hậu" nữa, mà đã được Trâu và Cọc khai phá triệt để trên mọi phương diện, áp dụng và mọi trường hợp. Cụ tỉ như, khi Trâu muốn phóng lắm rồi, mà Cọc cứ nhấp nháy đèn vàng - tức là, ấy muốn sang thì cứ sang, tớ không cấm nhưng cũng chẳng warmly welcome đâu nhá, đừng có tưởng bở! Nhưng nếu giữa Trâu và Cọc có sự hiểu biết lẫn nhau một tí ti rùi, thì phải nghĩ ngay rằng: Nếu không có "gì", cứ tắt béng đèn đi là xong, việc gì phải nhấp nháy cho tốn điện của... làng.
    Đấy là ví dụ thế cho nó lung linh, chứ vấn đề này rất là thực tế. Bà con cho ý kiến để tớ học tập trau dồi tiếp đơi@@

Chia sẻ trang này