1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái đi cưa thì ntn?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi conmualanh, 09/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Nói như vậy thì rõ ràng Blue_bell ứ phải là Cọc Việt rồi. Chắc chắn là Cọc ...Như JS thấy nhé, thời xưa ấy, khi các cụ nhà mình hỉu nhau roài thì mới tắt đén cho đỡ tốn điện của làng. Thời nay khác rồi Blue_bell nhá, khi đã hỉu nhau roài thì con gái chỉ thích bật đèn cho thật là sáng thôi à nha! Chít, xa VN sang Mã Lai Á lâu chưa mà thành Cọc Mã Lai roài nè?
  2. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Chương trình cưa cẩm JS:
    Step 1:
    - Tìm hiểu thú vui, sở thích của JS
    - Tìm hiểu nhân thân (đã có vợ chưa, con chưa? có rồi thì mấy?)
    - Trình độ, chuyên môn
    - Tiêu chuẩn người con gái mà JS muốn lấy được về làm vợ
    - Quê quán: PT, kà kà, gần nhà BB rồi, kiểu này phải áp dụng Nhất cự ly...
    Đề nghị JS nâng cao tinh thần hợp tác, đôi bên cùng có lợi.
  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Vậy là BB đã chịu chấp nhận sự thật, rằng thời nay con gái chỉ thích bật đèn ... khi đã hiểu nhau rồi ... đúng không nào?
    Định tán JS thật không đấy à? Xúc động lắm roài đấy, nhưng vẫn sợ bị lừa. Thời con trai hay lừa con gái đã là lịch sử rồi, thời nay là ... ngược lại roài.
    Mà BB đã có chồng roài cơ mà? Tham thía?
    ____________________________________________________________________________
    Cái này cũng hay đấy nhé:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoá ra, ở Nữ cái ... ấy mới là quan trọng! Chẹp chẹp! Sau khi xem thống kê này, tớ đã phát minh ra một bài tập để làm cho ngực của chị em hấp dẫn lên nhiều. Bác gái nào có nhu cầu thì liên hệ nhé, giả rẻ bất ngờ, tận tình chỉ dạy.
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 10/03/2005
  4. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Đã có chồng đâu, vào profile mà xem! có chồng thì phải ở nhà chăm sóc chồng chứ! (Ai mà lấy được BB, hạnh phúc phải biết).
    JS ơi, mấy cái vụ vote này không chuẩn xác đâu, đừng có tin! Nhìn thì biết, tìm lệch cả mắt, chẳng thấy cái hấp dẫn nhất đối với mình hiện lên cho mình vote! Thế là đành phải vote đại lên cho nó đỡ gọi là uổng công. Tiện tay chuột ý mà!
    Chương trình cưa cẩm JS tiếp tục bước qua màn khởi động, mời bà con chú ý theo dõi.
    Theo lý thuyết mà BB dày công nghiên cứu gần 30 năm nay, thì sau khi phía Cọc (BB) nháy đèn xanh, và phía Trâu (JS) nhận được tín hiệu, thì Trâu sẽ giả vờ kiêu một tí - lấy cớ là Cọc đã có chồng, rồi lảng đi (đưa ngay cái vote lên - đánh trống lảng đây mà) ==>> 02 kết luận:
    01. Nghiên cứu của BB rất chính xác, đặc biệt là với JS.
    02. JS có vẻ khá dày dạn kinh nghiệm trong công nghệ Bị Cưa.
    LẠC QUAN TÍ
  5. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Chuyện !!! JS thì quả thật là khá dày dặn trong công nghệ bị cưa rồi. Dưng mờ, trong công nghệ bị cưa đổ thì còn ít kinh nghiệm lắm BB ạ. Vì thế JS kỳ vọng nhiều vào BB đấy. BB sẽ không làm cho JS thất vọng bằng cách cho JS thêm tí kinh nghiệm nữa trong công nghệ BỊ CƯA ĐỔ chứ?
    Mà BB kinh thật đấy, vừa bị lật tẩy cái vụ đã có chồng roài mà vưỡn đi cưa zai là ngay lập tức thay đổi profile. Ngày xửa ngày xưa, các cụ bà thường là nói dối rằng "iem đã có chồng" ngay cả khi chửa có để khỏi bị các cụ ông làm phiền. Nay thì khác hẳn, các chị có chồng roài cũng vẫn cứ đeo cái profile, "em còn độc thân". Nếu bị bắt gặp thì các chị lại bảo là "thì rõ ràng là lúc viết profile người ta đang sống độc thân thật -- vì chồng đang nấu cơm dưới bếp còn mình thì đang vào NET trên phòng máy tính".
    Mà BB này, lý thuyết gì mà nghiên cứu những gần 30 năm đều là lý thuyết hỏng. Đơn giản là vì cuộc sống luôn biến đổi, từng giây, thậm chí là ngắn hơn thế. Mà BB cũng dày dặn kinh nghiệm trong công nghệ bị cưa đổ hay sao mà phải nghiên cứu những gần 30 năm vậy? Chắc vừa nghiên một cái lại bị một anh làm phiền nên đành phải cứu mất mấy năm, rồi sau đó lại nghiên tiếp? Zai tài, gái sắc ở xóm Phú Thọ này không thiếu, nếu BB có nhu cầu thì sang Trung Tâm tư vấn & môi giới Tình Yêu do tớ mở nhé? Đóng lệ phí xong sẽ đưa BB đi xem hàng (xịn) ngay lập tức. Chẳng hạn, Sếp WHYNOT kiêm PGĐ TT, cũng là một nhân tuyển thích hợp đấy.
  6. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, thế anh không giới thiệu anh là con trai thì ko ai biết anh là con trai hay sao, he he
  7. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
  8. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    kế hoạch này còn phải chạy dài theo em, bác John nhi?? Em đaf công bố cưa bác tư? cái hô?i xưa rô?i co?n gi?, em biết dạo na?y bác va? em cu?ng bận nên có hơi "ngư?ng" một tí thôi nhưng em cufng biết la? bác đang chuâ?n bị đô? rô?i đấy.. cưa cu?a em ma? lại....
  9. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký, ngày... tháng... năm...
    Trời Kualar Lumpur hôm nay trong thăm thẳm, trong như đôi mắt của cô gái Malay rực lửa yêu thương mà như muốn đốt cháy vạt khăn choàng Hồi giáo. Em lái xe vòng qua hàng cây trên đường Daes Salam... mà nhớ, nỗi nhớ ngọt ngào, nỗi nhớ vương vấn về một hình bóng mơ hồ mà không sao gạt ra khỏi tâm tư...
    Em tự mỉm cười, hình như điều em chờ đợi bao năm qua, đang được anh mang đến.
    JS
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Công nghệ tán của các nàng tinh vi lắm cưng ah. Con trai bọn anh bị tán đổ lúc nào không biết. Anh khẳng định anh là con trai để các em gái có cơ hội, đặc biệt là em đấy cưng ah, he he.

Chia sẻ trang này