1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái đi cưa thì ntn?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi conmualanh, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với mọi người thời buổi này con gái đi cưa là "hiện đại",là không có gì trái với thuần phong mỹ tục,là...v.v....Nhưng sao mọi người không tính đến việc con gái đi cưa mà thất bại.Bởi trong tình yêu thì người con gái thường là người có tình cảm sâu sắc hơn.Nếu t/y không được đáp lại thì người con gái cũng là người đau khổ hơn cả.Lúc đó thì phải làm thế nào đây.............Hay các chú cá bác đều cho rằng bây giờ có cô gái nào đó cưa mình thì nhất định mình sẽ "đổ".
    Được danie_eva sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 11/03/2005
  2. hideyourface

    hideyourface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Con gái Phú Thọ nổi tiếng là đảm đang,tháo vát lo toan rất chu toàn.Thế mà con trai đất tổ làm khổ con gái bốn phương---đa tình
  3. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Hic hic, mình còn nghe câu "Phụ nữ Việt Nam, trung hậu, đảm đang, kiên cường, ......." chứ có riêng con gái PT đâu. Chuyện con trai đất Tổ làm khổ con gái bốn fương hả? sao bít zậy? bật mí đi?!
  4. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Vậy bé lại muốn gì nữa? Muốn đi cưa, và không bị đau khổ nữa à? Tham quá đấy, lại có phần ích kỉ nữa. Mà người ta mới phát minh ra một loại thiết bị đo được rằng con gái khi yêu thì có tình cảm sâu sắc hơn con trai à? Hiện đại quá nhỉ?
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hic , nghe cảm động chết đi được ý ! Cái này rõ ràng là quá sơ suất nếu như các tác giả của " Những bức thư tình nổi tiếng thế giới " không sưu tập bài của chị . Thế mà lão John làng mình cứ ngập ngừng ngập ngừng , không biết tim lão ấy làm bằng hợp chất zì mà cứng thế . Chắc khoa học bây h cũng chưa tìm ra nên chẳng biết gọi tên như thế nào nữa . Chẹp , chẹp !
    Mà chị ạ ! Em cũng khổ tâm lắm cơ , có khá khẩm hơn chị zề đâu . Em tự nhận thấy mình là một cái cọc không đến nỗi kém chất lượng lắm . Thế mà chị xem em đã hạ mình , vứt bỏ kiêu hãnh , tự ái để bày tỏ tình cảm với mod whynot...Thế mà mod ấy phóng thục mạng chị ạ ! Trâu zề mà nhanh hơn thỏ ( có lẽ chắc sang Thailand uống nhiều nước tăng lực RedBull quá , chẹp chẹp ) . Mà chị viết thư tình hay thế chị thử tư vấn cho em một quả . Theo chị thì lá thư tình em sắp viết em nên mở đầu là : " Mod tôn kính ! " hay là phải viết là : " Anh yêu cát tường " có mở ngoặc ra là nếu nói trực tiếp với anh em sẽ nhún chân như Hoàn Châu Cách Cách !
    Chị xem cách nào hay hơn hả chị !
  6. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thì không có một khuôn mẫu nhất định em ạ. Ví dụ như em có chuyển thành xì tin Tere-Huanzhou ge ge thì cũng không bằng cái tấm tình chân thành của mình, em gái ạ. Chúc em mau chóng tóm được whynot, Trâu bất kham thì chất lượng thịt sữa bao giờ cũng cao, tiền nào của đấy, em cứ yên tâm là không bao giờ thiệt đâu, đầu tư vào dự án này là một vốn mười bốn lời đấy.
    Còn về lovestory của chị thì, chẹp... giờ mới biết là Trâu đã có chủ, cũng vỗ béo sắp đến ngày xả thịt lột da rồi, chị chả đang tâm phỗng tay trên của người ta... Thôi thì ôm trong lòng một mối đơn phương mà kiếm tìm cảm hứng làm thơ vậy. Dăm ba ngày có bài đăng báo, chả mấy chốc mà giàu hơn là đi buôn Trâu em ạ.
  7. hcqp9105

    hcqp9105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điều hay ho ở đây là khi con gái làm thợ cưa thì làm cho con trai tưởng rằng mình đang cưa chứ ko phải đang bị cưa . Thế đấy ! Nhưng nói thật là tớ chẳng biết cưa con trai như thế nào. Cũng muốn thử lắm đây nhưng chẳng có ma nào để thử nghiệm cả . Đợi chút nữa ra chợ tóm lấy một thằng thí nghiệm phát rồi sẽ thông báo kết quả với mọi người trong này .
  8. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Chị em nha? na?y ba?n bạc kinh thía. Đây k co?n la? chiến dịch Cọc rung rinh đê? Trâu tới nưfa. Vụ na?y pha?i gọi la? xo? mufi Trâu rô?i đem vê? la?m thịt roa?i.
    Nhưng được cái la? hai chiếc Cọc na?y cufng biết đu?m bọc, nhươ?ng nhịn cho nhau. Ti?nh hi?nh na?y thi? Trâu cu?a box mi?nh dêf bị la?m thịt hết quá, thôi thi? cứ đợi vậy!
  9. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Thôi, cây nha? lá vươ?n thi? cứ đê? qua? nó ra tự nhiên đi ma?. Đaf cây cu?a nha?, lá trong vươ?n ma? qua? mua ngoa?i chợ thi? co?n ri? la? thú vị nưfa. Kiếm đại lấy con Trâu na?o bên trung tâm bác john la?m thí nghiệm đi bạn ơi, kết qua? thế na?o "báo cáo" lại anh em nghe nhé! chúc fi vụ la?m ăn đâ?u tiên cu?a bạn tha?nh công!
  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này