1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái đi cưa thì ntn?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi conmualanh, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hè , chào bác , em là em cũng đang rối bời lên vì k biết....chọn con trâu nào đây ( nghe hơi kinh , hic ) . Uhm uhm , em yêu xứ sở Đà Lạt sương mờ của bác lắm , em thích được sống ở đó lắm , mẹ em cứ bảo em là em chỉ hợp với man from Đà Lạt thoai ( thế mới lạ chứ ! ) => em quyết định roài , em sẽ chọn Đà Lạt là nơi em sẽ....làm dâu ( hờ ) , có thể ko sống ở đó cũng được nhưng fải lấy ĐL - er , còn thuyền theo lái , gái theo chồng , em sẽ bôn ba theo chồng em 5 châu 4 bể cũng chẳng sao ( em thích travelling mờ ! ) . Bác xem thế nào cái nhỉ , chị capcap và bb đang lên kế hoạch với chú JS của em , Teta cũng đã có mod whynot , còn mình em lẻ loi thế này buồn chít đi được....phải theo chị em chứ lị ! Các chị nhỉ , Teta nhỉ ?
  2. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Kuala Lumpur, ngày...
    Ngày đầu tuần. Nắng chói chang vào tận lab, khiến cái máy Sinh hoá cứ sôi lên òng ọc, những mẫu huyết thanh cứ lắc qua lắc lại một cách duyên dáng trên giá lắc...
    Em bận rộn với hàng trăm sample cho bài tốt nghiệp, nhưng nắng cứ nhảy nhót trêu đùa, vô tình khơi gợi lại rất nhiều kỷ niệm, ngày anh từ Canada lạnh giá đến miền nhiệt đới này thăm em, nắng cũng rót vàng như mật ong trên mái nhà và những dòng sông nơi em sinh sống.
    Vịn lên lan can giữa đôi bờ nỗi nhớ, có chiếc cầu Ô thước nào từ Kul sang bên ấy hả anh? cho em gửi chút thương yêu vào nắng vàng, gửi luôn cho anh tí huyết tương cho cuộc sống sinh viên già nơi xa xôi bớt phần đạm bạc.
    Thương yêu viết riêng cho anh, John SờTeaVợ ạ.
  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Này bé BB, John SờTeaVợ là sai roài. Anh là không sờ Tea đâu nhé? Em mà tiếp tục vu oan như thế là anh sẽ kiện thẳng lên các Admin để em vĩnh viễn không còn được vào TTVNOL nữa.Tiếp theo, đừng lấy hình bóng cũ của mình ra để gán anh vào đó nhá? Thiện tai, thiện tai! Cô bé này gian quá. Xưa nay anh ghét nhất là mình bị người khác dùng là cái bóng cho một người nào đó.
    Chà !!! Ghé vào box Phú Thọ thấy nơi đây tráng lệ như một phiên chợ tình vùng cao, chỉ khác đây là vùng Trung Du thoai. Zai gái tán nhau phầm phập! Mỗi lần mình đặt chân vào xóm Phú Thọ này, mình có một cảm giác ơn lạnh vì sự tiến bộ vượt bậc của thế hệ trẻ. Chắc là mình sẽ phải rút lui tế nhị, xem ra đây không còn là mảnh đất mà mình có thể chiến đấu nữa.
  4. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Anh bước từ cổ tích ra, phải không? Anh bước đến bên em, tay xách một giỏ nấm màu sặc sỡ (tức là không consume được, ực...), tựa vào một gốc cây dương và nheo mắt nhìn, cảm nhận đầu tiên của em về anh là như vậy, thế còn anh?
    Em cứ như cô bé Giec-đa trong truyện Andersen, líu lo và chân tình. Ngày ngày ngồi bên gốc cây hoa hồng trên cái tấm ván nối cửa sổ nhà chúng mình, và nghe bà kể chuyện. Cứ thế, rồi 15 tuổi lúc nào chẳng hay...
    Ngày anh lên đường, người đi tiễn chưa phải là em. Chị ấy xinh đẹp và giỏi giang lắm lắm. Còn em, vẫn chỉ là con bé ngây thơ, mà anh tự nhủ khi nào về sẽ mang cho em một món quà là con búp bê tóc vàng.
    Bảy năm rồi, anh nhỉ? Mỗi khi nhớ anh, em lại mang con Matrioska ngày nào, tháo ra, và tưởng tượng... ngày anh lên đường, em là con Matrioska bé nhất, và giờ đây...
    Lúc nào, ở đâu, trong em, anh vẫn là anh, không đứng sau bất kỳ bóng hình nào khác, JohnSTeaV thân thương ạ. Nhớ lắm.
  5. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều điều tưởng như là chân lí mà vẫn sai. Có nhiều điều ta tưởng vậy mà không vậy. Ví như, trươc kia mình cứ nghĩ mình già quá roài. Hay mình nghĩ tình yêu chỉ dành riêng cho tuổi trẻ. vậy mà ...sai toét. Khi đọc được những dòng Blue_Bell viết, trái tim vốn đã đóng băng bao nhiêu thập kỷ qua bổng thức dậy, đập, đập thình thịch, nhanh dần lên, xúc động quá, ... đến khi chỗ mình ngồi xảy ra động đất đến 5000 độ Richter thì đành phải đứng dậy đi ra khỏi building để tránh thương vong cho nơi này! Khổ thật! Mình già cỡ này roài, tưởng được an nghỉ tuổi già, thía mà ... chẹp chẹp!
  6. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Bé vừa nói với anh là giành giải gì đó về văn học, vậy mà đọc câu của anh lại "bẻ" nó lung tung vậy. Nhưng thôi, đó k fải là fần chính của vấn để nhở?! Bé có kế hoạch rì thì cứ âm thầm tiến hành đi nhé!
    Anh đang nghĩ đến một ngày nào đó anh fải thốt lên "em yêu teta của anh, em là niềm hạnh phúc của đời anh". Hic, nhưng quả thật có lẽ ngày đó fải đợi đến tết Công gô roài. Có tin gì mới thì báo anh ngay nhá!
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Mod ơi là mod , em khoe với mod giải zề nhể ? Giải do whynot... trao tặng a` ? Hờ hờ ...Còn về chuyện một ngày nào đó mod sẽ phải thốt lên : "em yêu teta của anh, em là niềm hạnh phúc của đời anh". Hờ hờ , trên đời này mình ghét nhất những tên như thế này . May mắn thay là mod ko nói ko mình mất cả hứng kưa ! Còn về binh tình , theo như gián điệp em cài vào thì mọi việc đang tiến triển rất tốt đẹp . Teta em luôn " làm việc " với phương châm : "Kưa không đổ thì ....ẩy đổ "
    Từ giờ phải ăn thật khỏe để còn có sức mà ẩy ( khi cần ) !
  8. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Vậy thì ăn thiệt nhiều vào đi bé. Nhưng anh nghĩ bé k những chỉ ăn khoẻ đâu, fải học thêm nghề lái máy ủi nữa bé àh. Thời đại công nghiệp này mà còn dùng tay để ủi thì hiệu xuất thấp lắm. Mà lái được máy ủi roài thì máy lu có vấn đề gì đâu. Hehehe, bé ghét câu anh sẽ nói trong tết Công gô cũng là lẽ thường tình thôi. Thường thì người ta thích điều gì mà điều đó k thể làm được lại thành ra ghét nó, k có gì đâu bé àh, cứ để mọi chuyện thoái mái thoai
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ , nhộn nhịp thiệt , Teta với mod whynot vui dữ dội làm tớ....fát ghen , đợi mãi mờ chả thấy anh vodanh_langthang của tớ vào đây để tớ còn trổ tài kéo cưa lừa xẻ . Bớ anh Vô Danh anh đang ở chốn hiu quạnh nào thì vào đây nhanh nhanh nèo.....
  10. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc anh ấy đã ngủ say... còn em thì chuẩn bị rời office.
    Bình yên nhé anh, ngọn gió của em...
    (nếu có nghiện Tea thì cũng không nên uống dọc đường, cưng nhé! Rất dễ đau bụng, vì Tea dọc đường thường đã bị thiu...)

Chia sẻ trang này