1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái đi lấy chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pignais, 19/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Con gái đi lấy chồng cũng nhớ mẹ lắm mẹ ơi.
    Thấm thía câu "Có con mà gả chồng xa..."
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Trước khi lấy chồng, con đi chơi về muộn, lò dò lên nhà thò đầu xem bố ngủ chưa. Nếu chưa thì "con chào bố, con đi ngủ đây". Bố càu nhàu (đến tận hôm sau ) vì con gái mà ko biết giữ gìn sắc dáng, cứ đêm hôm khuya khuắt mới ngủ thì làm sao có da đẹp, dáng đẹp được.
    Sau khi lấy chồng vài ngày, ăn cơm dọn dẹp xong, con xách túi " con chào bố, con về đây". Bố đang đọc báo, hơi sững sờ rồi ừ hữ ko nói gì.
    Đêm, mẹ kể bố tự nhiên thở dài. Nhớ con - dù con chỉ ko ở nhà buổi tối. . Mẹ thì ... chả thấy nói gì, nhưng con biết, mỗi lần con trèo lên giường nằm cạnh mẹ là mẹ thích lắm. .
  3. membk

    membk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ngày con gái đi lấy chồng, mẹ đùa: "Cuối cùng thì cũng có đứa nó rước!". Nhưng con biết, khi nhà chồng đón con đi là mắt mẹ đỏ hoe, bố thẫn thờ nhìn ra mặc dù bận lo tiếp khách.
    Tết đầu tiên ở nhà chồng, đêm giao thừa con sống trong không khí ấm cúng của nhà chồng. Gọi điện về cho bố, hai vợ chồng chúc Tết chợt thấy nhớ nhà kinh khủng. Bỗng có tin nhắn của mẹ: "Mẹ nhớ hai mẹ con mày lắm!", mình đang có em bé mà. Mắt cay xè, đánh trống lảng với chồng kêu buồn ngủ rồi chui vào phòng rấm rứt khóc.
    Bố mẹ vẫn là nơi bình an nhất với con!
  4. congchuabuon84

    congchuabuon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Cũng sắp lấy chồng rùi, vào đọc tự nhiên cay cay sống mũi, con gái lớn 24 tuổi rùi mà vẫn như trẻ con, mẹ chiều quá mức, chỉ ăn, học, rùi đi làm, chơi, ko phải làm 1 tí việc nhà nào, lấy chồng thấy lo lo. Chưa làm đc gì giúp mẹ cả, lại hay cãi mẹ nữa.
    Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm.
  5. vochonggau

    vochonggau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Con gái đi lấy chồng cười hớn hở, ko biết ba rơm rớm nước mắt khi gửi gắm con với bố mẹ chồng...
    Con gái đi lấy chồng ở riêng, đêm 30 tết tranh thủ tạt qua nhà, nhà vắng lặng, ba đang làm gà 1 mình, mẹ tranh thủ dọn dẹp ở tầng trên, em trai đi trực giao thừa thay ba chưa về...nhớ những năm trước ngồi rang hạt bí cứ dụ ba ngồi cắn & nói chuyện cho vui. Ba bao, biet the tao de them 1 dua :P
    Con gái bây giờ xa nhà 3h bay, nhớ ba mẹ lắm mà chưa biết bao giờ về thăm nhà được. Xem "father and daughter" khóc tu tu với chồng "em nhớ ba em quá"...chồng dỗ mãi không nín....
    Nhớ ba mẹ & em trai quá, nhớ cả bố mẹ chồng nữa....bao giờ sinh cháu không biết ông ngoại có thu xếp sang thăm cháu được không....
  6. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Em là ng HN, mẹ em thì đi nc ngoài từ trẻ nên tư tưởng ko giống các bà mẹ VN thông thường đâu ạ. Từ bé em đã tự lập rồi, lớp 5,6 bắt đầu làm việc nhà, tự thân lo lắng lấy mọi việc. Tự vui, tự buồn, tự cảm xúc ... xét ra với mẹ em gần gũi cũng ko nhiều, căn bản là con gái lớn mà, ko giống con gái bé đâu
    Với cả mẹ e có tư tưởng khổ dần cho quen nên cho làm hết mọi việc, "đẻ con ra chỉ để làm việc nhà chứ còn j" mẹ e hay đùa thế í
    Mẹ cũng suốt ngày kêu con gái ế, con gái sau này mọc rễ ở nhà nhưng mà em mà đi lấy chồng lại chả khóc ngất, chả ai cãi mẹ, chả ai chành chọe với mẹ, cũng chả ai cứ huỳnh huỵch đi ra đi vào suốt ngày, ầm ầm ĩ ĩ cả cái nhà cho xem. Học xong em định vào SG mà còn đang ko cho thế mà cứ kêu đi lấy chồng sớm đi cho tôi nhờ
    Ng Bắc em thấy các bà mẹ hay soi cách cư xử của con dâu. Ng Nam ng Bắc khác nhau chỉ ở điểm này mà. Ví dụ trong Nam ăn cơm ko p mời còn ngoài Bắc ăn cơm phải mời hết lượt này đến lượt khác. Trong Nam có j nói nấy còn ở Bắc nhiều lúc khách sáo lắm, nhất là con dâu mẹ chồng, thế nên cũng còn tùy tính cách của mẹ chồng ra sao mà đối đãi vậy. Mẹ chồng chị khéo thì cũng hơi bị khó, ng khéo quá em cũng sợ vì căn bản mình chả khéo nhưng cũng còn tùy, tùy cơ ứng biến. Chỉ nhớ ko phải cái j mình muốn cũng nói thẳng ra như ở Nam đc
    Hức, em còn bé mà đã bon chen nhiều, hị ngại quá
  7. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này xúc động quá, chẳng biết nói thêm j!
    Cứ háo hức mong đến ngày cưới, đc sang ở cùng chồng chỉ cách nhà có 3 fút đi xe máy, nhưng trộm nghĩ ngày cưới chắc mẹ cũng buồn lắm?
  8. antmeo

    antmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    LÒNG MẸ NGÀY CON ĐI LẤY CHỒNG
    Biết rằng nụ phải thành hoa
    Quả rồi chín ngọt người ta vin cành
    Biết con vào chốn no lành
    Mà sao nước mắt viền quanh nụ cười.
    Có gì như thuở xa xôi
    Bờ vai suối tóc, làn môi cánh hồng
    Gót son ngày bước theo chồng.
    Cũng hoa trắng muốt, cũng nồng nàn duyên.
    Mừng con gặp cửa phúc, hiền
    Mà sao lòng mẹ chao thuyền, gió xô.
    Sông ra biển, sóng dại khờ
    Xin vòng tay của đôi bờ chớ buông.
    Con đi về phía yêu thương
    Mẹ ngồi lại với đoạn đường ngày qua
    Đoạn đường vỡ hạt mưa sa
    Ngày trăng con khóc oa oa chào đời.
    Vừa đưa cánh võng ru hời
    Thoát thôi, con đã thành người nhà ai.
    Lặng buồn mẹ nghĩ từ mai
    Tiếng con léo xéo bên tai vắng rồi.
    Nấu cơm vơi một phần nồi
    Dọn mâm hụt bát, ghế ngồi thừa ra
    Có đâu lúc mẹ vắng nhà
    Sau lời gọi cửa con ra đỡ đần.
    Nghĩ rằng hoa đúng độ xuân
    Thì mong hạnh phúc ngàn lần cho con.
  9. heohamngu

    heohamngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cô giống mẹ cháu. Quá giống cô ạ.
    Tặng hoa cô và cả mẹ cháu nữa
  10. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cô giống mẹ cháu. Quá giống cô ạ.
    Tặng hoa cô và cả mẹ cháu nữa
    [/quote]
    Hic, nàng ơi chủ topic tầm tuổi mình mà, đừng gọi bạn í là cô mà! Spam tí hihi.

Chia sẻ trang này