1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái đi lấy chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pignais, 19/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Anh tưởng em độc thân?
  2. lilina

    lilina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này chỉ muốn khóc nhè thôi.
    Mình cũng giống mấy bạn trong này. Từ hồi học ĐH là xa ba mẹ. Một năm chỉ gặp ba mẹ 2-3 lần, cũng thấy quen, ko buồn nhiều. Ấy thế mà đến khi lấy chồng sao mà khác thế!!!
    Trước khi cưới, ba dặn mẹ và bà ngoại mình ko được khóc, vì nếu khóc thì chắc chắn tớ cũng khóc mà. Ba bảo ngày cưới là ngày vui, nhà mình khóc như thế nhà trai sẽ nghĩ sao. Về nhà người ta mà khóc như sắp bị đi tù thế thì ko được. Thế là cả nhà nghe ba, không ai khóc.
    Hôm cưới, lúc ra khỏi nhà mình đi thẳng ra xe hoa, ko quay lại lần nào. Một phần vì mẹ chồng ko cho quay đầu lại (MC bảo đã ra khỏi cửa là phải đi thẳng, ko nhìn ngược nhìn xuôi gì hết ), một phần ko muốn nhìn thấy mẹ buồn. Chỉ kịp chào mẹ : "Con đi mẹ nhé.", rồi thấy thế nào ý, thế là thêm vào một câu cho mẹ đỡ buồn "Tí nữa gặp nhau trên hội trường mẹ nhé". Thế là con gái đi ...
    Ở bên nhà chồng, thỉnh thoảng lại gọi điện về cho ba mẹ. Lần nào mẹ cũng hỏi: "Bao giờ con qua? Con quên cái A, cái B, cái C ở nhà đấy! Con qua lấy nhé. Không ăn cơm cũng được, qua một tí thôi". Những lúc như thế chỉ muốn oà khóc thôi. :((
    Cũng cố gắng cứng rắn ... nhưng chỉ được vài ngày. Hôm đó về quê cùng nhà chồng. Trên đường ra HN, trời tối tối, ngồi trong xe nhìn ra ngoài đường mà nước mắt chảy ko ngừng. Muốn giấu chồng nhưng ko giấu được (chồng ngồi ngay cạnh mà). Chồng hỏi em làm sao? EM NHỚ MẸ! Ôi tự dưng nhớ da diết, nhớ ko thể tả được! Nước mắt chảy tiếp... Sáng hôm sau, vừa ngủ dậy chồng bảo: "Hôm nay về ba mẹ nhé" Yêu chồng nhất quả đất luôn!!!
    Đúng là mọi người nói chẳng sai: Lấy chồng vào thấy thương bố mẹ gấp vạn lần!!!
    Được lilina sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 20/06/2008
  3. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    híc, đọc topic nhớ ra 2 đứa bạn tên giống hệt nhau
    1 đứa ở HN lấy chồng Ninh Bình thì trước khi ô tô đi mới bảo bye bye bố mẹ mai con về... ko khóc 1 tí nào... nó lấy chồng sớm nhất nhóm tớ.... lúc đó mới có 20 tuổi
    còn đứa kia... nhà chồng ở Yên Viên... khi 2 bên gia đình bàn bạc để 2 đứa lấy nhau... suốt 1 thời gian dài như vậy... ngày nào nhà cũng như có tang đầu tiên là mẹ khóc, con dỗ ko được cũng khóc theo, bố đi trực đêm về nhìn thấy 3 mẹ con khóc, dỗ dành mãi ko đựơc cũng khóc theo.. hôm cưới CD phấn chấn lắm... vỗ về gia đình thôi ko khóc vì con lấy chồng cũng ko xa lắm mà con xác định VC con làm việc bên này nên sẽ về ở với bố mẹ... thế mà hôm cứơi... bố mẹ đang tươi cười... đến lúc đưa con ra cửa... mẹ kéo tay con lại... thế là cả nhà khóc ...
    Nghĩ đến mình... nhà chồng cách nhà chưa đầy 2km... con về nhà chồng rồi 3 tiếng sau con sẽ được gặp bố mẹ ở hội trường... hôm sau con lại về... con còn được làm việc cùng bố mẹ nữa... thế mà .... bố mẹ vẫn luôn bảo: 2 đứa lấy nhau thì cố gắng cách năm về ăn tết với bố mẹ 1 lần ... 2 bên gia đình đều ít con... chúng mày có nhà riêng cơ mà để đó thôi, nhà nào cũng vẫn dành riêng 1 phòng cho 2 đứa... tự nhiên thương bố mẹ qúa...
    Được miudibuidoi sửa chữa / chuyển vào 06:03 ngày 21/06/2008
  4. mymyty

    mymyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Đọc được cái topic này lúc đang ở nhà chồng, càng đọc càng rớt được mắt, đến nỗi ko dám đọc nữa. Nhớ bố mẹ wá, mặc dù hễ lúc nào rảnh là qua thăm liền, có khi ngày nào cũng qua mà sao vẫn thấy nhớ. Đúng là con gái đi lấy chồng, thì ko những mẹ mà bố cũng khóc. Nhà chồng có thương có tốt cách mấy cũng ko thể nào bẳng bố mẹ ruột. HIC muốn khóc wa cơ. Con gái đi lấy chồng sớm wá, chỉ biết ăn biết học mà thôi, Ngày trước ở nhà, bố sợ con gái hư tay, lên gân tay, nên rửa chén cũng ko cho rửa, quét nhà bố cũng ko cho quét, nếu mẹ bắt làm là bố dành làm ngay . Con gái ko biết ăn cá, mẹ có bắt ép ăn, bố cũng cố giấu đi miếng thịt kho, luộc cái trứng cho con gái. Gần đến ngày cưới, Mẹ nó mừng , Bố nó mừng, May wa có người rước đi rùi, cứ phải hầu nó hòai, mau lấy cho bố mẹ có rể, để yên tâm. Ngày con gái đi lấy chồng, con gái thấy mắt cay xè, miệng cứ nghẹn ngào, rước dâu cố nín khóc và nghĩ sẽ chẳng bao giờ khóc, vì khóc xấu lắm cơ, xấu lem nhem hết mặt. Vậy mà lúc cuối cùng, con gái nén ko nổi phải òa khóc, bố cũng nghẹn ngào chẳng dặn dò gì được con gái, mẹ thì nghẹn đến nỗi cầm ví không nổi. Ai cũng thương con gái, bà ngọai, bà nội các dì, vì con gái còn nhỏ wá, con gái còn khờ wá, chưa thể biết được cách lấy lòng người ta, chưa biết cách đối nhân xử thế. Con gái thích đẹp, con gái cố gắng kiềm, và vì con gái biết con gái khóc thì mẹ cũng khóc. Buồn nhất, khi về đến nhà trai, ăn uống xong mọi người ra về , con gái chạy theo vẫy tay tiễn từng đòan xe một , đến xe cuối cùng thì ào khóc giữa đường. lúc ấy ko còn sợ quê gì nữa, chỉ thấy nhớ ba mẹ mà thôi.
  5. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi thế anh nhầm rồi!
    @lilina: Chị này, làm em đọc lại rơm rớm, hic. Bình thường ở nhà em cũng hay cãi mẹ nữa, hư quá, jờ đi lấy chồng chắc em cũng lại sụt sịt mất thôi
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Eo đọc em thấy cứ chạnh lòng í,hix hix em thì vẫn độc thân nhưng khi bạn bè nói chuyện với nhau tự nhiên nghĩ,bố mẹ nuôi mình bn năm mất bao nhiêu công sức tiền của,đùng 1 cái bỏ đi lấy chồng làm con nhà người ta.Tự nhiên mọi thứ ko còn của gđ mình.Cũng ko được thờ bố mẹ,cũng toàn là cái j cũng nhà chồng cả.Mẹ em bảo :Tao nuôi mày nốt vài năm nữa thì mày cũng là con người ta rồi thế mà nói mày cái j là mày cãi jả.Khổ thế đấy,nhưng mà đúng là cứ lấy chồng là toàn nhà chồng hết thôi nên chán nhở.Với cả về sau lấy chồng em cũng muốn chồng em cũng lo cho mẹ em í,có nghĩa là cũng dặn dò lo cho mẹ đẻ í,thế mới chuẩn
  7. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Ngày cưới, con gái cười toe toét. Cả quyển album ảnh chẳng cái nào là không cười. Ah, mà có, ảnh chụp với bố mẹ chồng CD mặt lạnh như bom Tất cả họ hàng bảo chẳng có đứa nào như mày, cả đám cưới cười suốt từ đầu đến cuối. Nhưng biết đâu con gái là đứa dễ tủi thân, chỉ cần thấy người nhà mình buồn thôi là đã có thể nước mắt giọt ngắn giọt dài. Lúc đấy con gái phải tự nhủ: "Có gì đâu, mai lại được về với bố mẹ rồi".
    Đến tối, nhận được tin nhắn của em trai "Chúc anh chị hạnh phúc! I love you so much!" Đọc mà thấy cay cay sống mũi.
    Hôm sau, về lại mặt bên ngoại rồi ở chơi cả ngày. Đến tối, chào bố mẹ "Thôi, con về đây ạ!" làm cả nhà bật cười. Lạ quá vì có một ngày con gái tạm biệt bố mẹ để về "nhà của nó".
    30 Tết, ăn Tết với gia đình chồng ở 1 nơi cách HN mấy chục cây số. Có chồng bên cạnh mà con gái vẫn thấy tủi thân ghê ghớm. Trong đầu cứ nghĩ: "Giờ này mọi năm là được bố chở đi xem bắn pháo hoa, nếu không thì lại ở nhà giúp mẹ bày bàn thờ. Vậy mà bây giờ lại ở 1 nơi xa lạ thế này...". Không hiểu sao lúc đấy nhớ bố mẹ kinh khủng và giận chồng đến thế Chồng gọi điện cho bố mẹ vợ rồi đưa con gái nói chuyện, chẳng dám nói gì nhiều vì sợ mình sẽ oà khóc Con gái quay sang gây sự với chồng dù chồng chẳng có lỗi gì (vô lý chưa ). Mà không, chồng có lỗi đấy chứ, lỗi là đã kéo vợ thật xa khỏi vòng tay bố mẹ như thế này. Và mong ước đến 1 ngày được cùng chồng đón Tết với bố mẹ...
    Bây giờ, tối nào cũng sang ăn cơm với bố mẹ. Vẫn ngồi nói chuyện chính trị với bố, vẫn đưa mẹ đi mua đồ... Thế nhưng, khi ngồi gõ những dòng này, nước mắt con gái vẫn rơi...
    Được mulan sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 21/06/2008
  8. zulzulzul

    zulzulzul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    em muốn lấy chồng mà vẫn đc gần mẹ. yêu mẹ nhất! mẹ là tất cả!!!!!!
  9. truongcd

    truongcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    đọc bài viết của các bác em cảm động quá nghĩ đến 1 ngày bà chị đi lấy chồng thì ai ở nhà hầu em đây
  10. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau chụp hình cưới rồi, ở nhà tíu tít chuẩn bị cho con... thằng em thì đi mua bong bóng đến ngày đó thì mang đi thổi cho chị. Ba thì sẽ đi tìm 1 chiếc vespa cho con để chụp có xì tai SG. huhuhu dzầy sao đi lấy chồng nổi chời

Chia sẻ trang này